1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng đá SVVN tại Ý lần thứ II

Chủ đề trong 'Italy' bởi allroadsleadtoRome, 03/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Xa quá, mình chịu Tùng ạ. Ở Rome có 1 anh muốn đi nhưng lại ngại đi 1 mình, đang "âm mưu" lôi kéo 1 em trai khác đi cùng đấy.
  2. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Trích email của Hoàng Milan)
    Về chuyện đi lại đến sân nằm trong khuôn viên của công viên tên là Franco Verga, em xin trình bày như sau:
    Mọi người có thể đi đến ga Milano Centrale hoặc Milano Cadorna, bắt metro đến ga Milano Porta Garibaldi, bắt tàu S đi từ ga Milano Porta Garibaldi Passante lúc 11:02 và 11:17 để đến Milano Certosa, sau đó đi bộ đến sân, sân cách nhà ga không xa, có thể nhìn thấy trong bản đồ đính kèm.
    http://orario.trenitalia.com/b2c/nppTravelSolutions.do?stazin=Milano+Porta+Garibaldi+Passante&stazout=milano+certosa&datag=07&datam=03&dataa=2009&timsh=11&timsm=00&x=30&y=12&lang=it&nreq=5&channel=tcom
    Phương án hai là đến ga Milano Cadorna (hiệu quả cho mọi người ở Como), chuyến bus số 57 khởi hành tại Cadorna sẽ đi thẳng đến Milano Certosa. Mọi người dừng ở trạm: Palizzi Eritrea như trong bản đồ đính kèm.
    Phương án ba là đến ga Milano Centrale, đi metro đến Duomo, địa điểm du lịch nổi tiếng, chắc mọi người ai cũng biết, rồi bắt tram số 19, đi về hướng Roserio, dừng tại trạm Palizzi Eritrea, như thấy trong bản đồ đính kèm.
    Xin xem thêm tại: www.atm-mi.it về phương tiện công cộng tại Milan
    www.trenitalia.com về tàu điện trên không để đến Milan
    maps.google.it để thấy rõ hơn đường đi đến sân, search vào từ khóa: Parco Franco Verga, Milano chính là công viên chứa sân, search vào từ khóa: Palizzi Eritrea, Millano chính là trạm dừng tram số 19. Cạnh đó là nhà ga tàu Milano Certosa.
    Hẹn gặp mọi người tại giải thi đấu!!!
    em Phạm Ngọc Hoàng
  3. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Trích email của Đức Trento)
    Kính gửi ban tổ chức!
    Về việc sân bãi thì ok, có một số vấn đề sau liệu ban tổ chức có thể
    lên phương án chuẩn bị được không?
    - Ban tổ chức có thể ra ga đón mọi người, vì nhiều người chưa đi lại
    nhiều hay nhiều người chưa biết đường cũng như cách thức đi tàu điện
    ngầm... Các đoàn sẽ báo mấy h có mặt ở Ga và bên Milan sẽ đón ở trước
    ga chẳng hạn.Như vậy đỡ mất thời gian tìm đường.
    - Về việc liên hoan sau trận đấu thì các bên sẽ thông báo qua số
    lượng người tham gia và ban tổ chức có thể mua đồ trước được không? vì
    sau khi thi đấu chúng ta có thể liên hoan ngay. Tránh mất thời gian đi
    mua sau đó và có nhiều ng phải về sớm.
    - Sau khi tất cả các đại diện của các đội có mặt mới bốc thăm và thi
    đấu, và giờ chót là 12h sẽ thi đấu,vì nếu tính tổng thời gian như lần
    ở Como (4 đội tham gia) thì nếu đá 12h thì 15h sẽ xong.
    - Về thể lệ thi đấu là 20 phút 1 trận, mỗi hiệp 10 phut sau đó 2 đội
    đổi sân đá luôn, về luật thì không nên khắt khe quá như bộ luật anh
    Tùng đưa lên,để các trọng tài dễ xử lý hơn : ví dụ chuyền về thủ môn
    ko được bắt, vượt qua khoảng sân nhà mới được chuyền về , mỗi hiệp mỗi
    đội được hội ý 1 phút những vấn đề đó có thể bỏ qua chúng ta thi đấu
    trên tinh thần giao lưu học hỏi. Còn lại em liệt kê qua những luật cần
    thiết sau để bên trọng tài cũng như các đội cho ý kiến:
    + Phạm lỗi lần thứ 6 thì đối phương được hưởng phạt đền 10m
    ko có hàng rào <--- tránh lợi dụng lỗi
    + Đá biên phải đúng vạch (ko quá 4 giây) và không được tính
    làm bàn thắng trong trường hợp bóng chưa chạm ai khi sút thẳng vào
    khung thành. Ngược lại với đá phạt góc thì tính là bàn thắng . Đá phạt
    thì hàng rào phải đứng cách nơi đặt bóng 3m.
    + Thủ môn đá bóng hay ném bóng vào gôn vẫn tính là bàn thắng
    ngay cả khi trường hợp phát bóng chết lên.
    + Không tính việt vị, 2 thẻ vàn bằng 1 thể đỏ và phải ra sân
    trong 2 phút.
    Sau khi hội ý và trích dẫn từ điều luật bóng đá Mini, Tóm lược những
    luật cơ bản để các đội và trọng tài tham khảo, xin cho ý kiến nếu các
    bên chưa thấy hợp lý.
    Ý kiến của Trento.
    Chúc giải thành công!
  4. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Trích email của Vững Milan):
    Nếu ai ở xa muốn đến trước một hôm hoặc về muộn hơn một hôm, hay nói chung là làm sao đó mà phải ở lại Milan một vài hôm.. :D... thì có thể nhờ các bạn ở Leonardo book phòng cho 8 Eur/day.
    (Trích email của Bình Milan):
    xin bổ sung 1 chút là nếu ai chọn phương án đi tàu từ Porta Garibaldi thì chú ý là sẽ bắt tàu S5 hoặc S6 hướng đi là Varese hoặc Novara và xuống ở điểm dừng Milano Certosa.

    Về việc ra ga đón mọi người thì các đoàn sẽ thông báo chính xác giờ, nhà ga sẽ đến để tiện bố trí người ra đón.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 01/03/2009
  5. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của Đức Trento)
    Thông tin nhanh gửi ban tổ chức!
    - Trento : 11h có mặt tại sân. (các bác thông cảm trèo đèo lội suối
    nó hơi lâu) . Đội gồm 12 người 7 nam và 4 nữ (còn lại 1 nam đang giả gái đã có mặt tại Milan , với kế mỹ nhân kế anh đã lấy được khá nhiều thông tin bên đội chủ nhà=)) )
    - Turin : 8h45 có mặt tại ga và sẽ tự đi đến sân;(8 ng) trưởng
    đoàn P.X.Quang làm nghiên cứu về GPS nên việc tìm đường là chuyện nhỏ, đoàn Turin đến sớm là để các cầu thủ kết hợp thể dục buổi sáng và dạo quanh phố phường dạo qua thị trường.
    - Pisa,Genova : như đã thông báo các anh Pisa (3 ng) sẽ đến Genova để đá vòng loại từ đêm thứ 6, cùng với 3 ng từ Genova sẽ đến Milan sáng hôm sau ,vào lúc 10h sẽ có mặt tại ga Milano Centrale.
    - Savona : (1 ng) thành viên đội liên quân sẽ có mặt vào lúc 9h45 tai
    ga M.Centrale : "đến Ý mấy tháng rồi mà chưa có dịp thi đấu,mong trời đừng mưa" đó là tâm sự của anh. <---- anh ơi,mưa nhỏ vẫn đá bt mà mưa to thì vào sân trong nhà nên anh cứ yên tâm.
    - Bologna : (1 ng) anh mới chân ướt chân ráo đến Ý được 3 hôm mà đã phải đi thi đấu, nhưng với tinh thần giao lưu học hỏi là chính phần
    thưởng là chủ yếu thì 6h sáng anh đã lên đường và 9h 45 có mặt tại
    M.Centrale, lúc đầu anh định phi xe đạp đi nhưng mà sáng sớm lạnh quá nên đổi sang đi tàu.
    - Como : sau khi trao đổi qua với tiền đạo chủ lực Vũ Nam, đội sẽ có
    mặt vào khoảng 10h30 tại ga Milano Porta Garibaldi , số lượng cầu thủ và cđv vào khoảng 12-15 người và có khả năng tăng thêm , đúng là hàng xóm chủ nhà có khác. nghe đồn là Como có gọi 1 cựu cầu thủ từ Vicenza về để thi đấu và 2 ngoại binh đến từ Lecco (sống và học tập ở Lecco nhưng chung thủy với Como), xem ra những đầu tư lớn của đội thật là khủng. a.Nam nói thêm : "đội anh chỉ góp sức cho giải thôi nhé chứ không phải là hạt giống gì đâu ".
    - Brescia : Tổ trọng tài kiêm ban hòa giải (4 ng) với tiêu chí "không
    thuốc,không rượu bia" sẽ có mặt vào lúc 9h35 tại M.Centrale.
    Trên là những thông tin của các đội đã báo, các anh bên Milan cố gắng thu xếp hẹn mọi ng ở đâu để tập trung đi đến sân nhé.
    Các đội chú ý tự chuẩn bị bữa trưa và nước. Số lượng anh chị em sv hôm đó khá đông,khoảng hơn 60 ng theo dự tính,
    Chúc Milan tổ chức thành công!
    Hẹn tái ngộ!
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 05/03/2009
  6. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của Bình Milan):
    Theo tình hình giờ giấc của Đức thông báo thì có thể chốt lại là mọi người sẽ có mặt vào khoảng 10h tại Centrale ( lấy theo h của người muộn nhất). Như vậy Milan sẽ cử người có mặt vào khoang 9h45 tại Centrale. Cụ thể là ở cột đồng hồ điện tử trước mặt Centrale. Tên và số điện thoại người sẽ ra đón mọi người sẽ được cung cấp chính xác sau. Tên phố cụ thể của sân cũng sẽ được cung cấp vào ngày mai để các đoàn sử dụng GPS có thể tìm được. Còn đoàn Como thì có em Na đã biết đường đến nên sẽ làm hướng dẫn viên luôn.
  7. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của Hoàng Milan):
    Xin lưu ý là mọi người nếu muốn có không gian nghỉ ngơi, ăn uống, sinh hoạt thì theo như em Hạnh nói, có thể vào trong ký túc xá của Certosa được, nơi có chỗ nấu nướng dành cho khoảng gần hai mươi người. Như vậy, khuyến khích mọi người nên chuẩn bị đem theo:
    - Hộ chiếu
    - Thẻ sinh viên
    - Permesso di soggiorno (nếu có)
    Địa chỉ của sân thì lần trước mình nhớ là đã ghi vào trong thư rồi, lặp lại: Parco Franco Verga, 20157, Milano, Italia
    (Email của Bình Milan)
    Tinh hình như thư trước đã thông báo, dựa theo giờ giấc của Đức cung cấp thì sáng thứ 7 lúc 9h45 Long béo Milan sẽ có mặt tại cột đồng hồ điện tử bên ngoài Milano Centrale để đón mọi người.
    Ngoài ra những đoàn sẽ đến bằng ôtô hoặc tự tìm đường bằng GPS thì sân bóng nằm trong công viên Parco Franco Verga, via Filippo Palizzi (đối diện siêu thị Esselunga di Milano Certosa ).

    Giờ khai mạc chính thức sẽ là 11h như đã thông báo.

    Hẹn gặp lại mọi người tại Thánh địa Certosa Stadio.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 06/03/2009
  8. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của Đức Trento):
    Kết quả chung cuộc 3-0 trong trận chung kết với Turin, lần thứ 2 liên
    tiếp Trento lên ngôi vô địch!
    Thành công ngoài dự kiến khi tham dự giải có 5 đội : Milan, Como,
    Turin, Trento, Liên quân ,cùng với lượng cđv đến từ các tp hết sức
    cuồng nhiệt.
    Các đội đã vào trận với một tinh thần quyết thắng rất cao . Các đội
    tại giải lần này phải nói khá đều nhau, nên các trận đấu diễn ra rất
    sôi nổi. Điều này thể hiện được sự nhiệt huyết của các cầu thủ, làm
    cho không khí giải đấu rất nóng và quan trọng hơn nữa là tinh thần của
    các anh chị em sv các nơi đã đến tham gia va cổ vũ nhiệt tình tại một
    đất nước có ít svvn như của chúng ta.
    Sau đây là bảng điểm và các danh hiệu, lấy ý kiến và ghi nhận từ các
    cđv cũng như anh em cầu thủ:
    1.Turin ------------10
    2.Trento------------8
    3.Liên quân-------4
    4.Milan-------------2
    5.Como------------2
    Chung kết: Trento 3-0 Turin
    Vua phá lưới: Trần Minh Tuấn (Turin)
    Thủ môn xuất sắc : Phương Xuân Quang (Turin)
    Đội fairplay : Liên quân <-- tuyệt vời, các anh đến từ các nơi khác
    nhau mà đã thể hiện tinh thần rất cao!
    CĐV xõa nhất : Hoàng Kim Phượng (Turin)<---- như đã dự đoán.
    Turin đội bóng được thành lập vào phút chót đã dành đến 3 danh hiệu
    và nếu may mắn đã có thể dành cả chức vô địch. một hiên tượng tại giải
    năm nay!
    Como : khác với giải lần trước, Como có thêm nhiều thành viên mới, có
    lẽ vì chưa ăn ý với nhau trong những pha phối hợp nên kết quả không
    được như mong muốn.
    Milan : vẫn đội hình đó (vẫn chiếc quần da cam quen thuộc của đội
    trưởng Bình) cùng với sự quyết tâm rất cao nhưng dường như sau kỳ thi
    căng thẳng mặc dù đã cố gắng tập luyện, các anh vẫn chưa lấy lại được
    100% phong độ.
    Liên quân : 1 lần nữa rất đáng khen tinh thần của các anh, liên quân
    đã khác ở giải trước, ăn ý hơn, nhuần nhuyễn hơn, vui vẻ và cống hiến!
    Sau những trận đấu căng thẳng và đầy sức ép, Trento đã vượt qua đối
    thủ rất nặng ký đến từ Turin. Qua đó bảo vệ chức vô địch lần thứ 2
    liên tiếp!
    Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức bên phía Milan cùng các anh chị em
    các tp Como, Turin, Pisa, Genova, Bresica , Trento, Savona, Vicenza,
    Bologna. Và đặc biệt là sự nhiệt tình chu đáo của bầu Bình, c.Hạnh,
    a.Long béo đã tổ chức 1 giải thi đấu, 1 buổi giao lưu đầy ý nghĩa!
    duc_ita
    Những bức ảnh đầu tiên (chủ yếu của đội Milan):
    http://www.flickr.com/photos/phamvanvung/
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 09/03/2009
  9. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Link: http://www.youtube.com/watch?v=SDnIOAlhLhM&feature=channel_page
  10. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    http://www.youtube.com/watch?v=NfpWlVZ-_yk&feature=channel_page

Chia sẻ trang này