1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng đá TTVN lần 4 - 84 HN sẽ làm nên điều kì diệu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng đá TTVN lần 4 - 84 HN sẽ làm nên điều kì diệu

    Vậy là lần thứ 2 Đội bóng 84 của chúng ta tham giải BĐTTVN và cũng là lần thứ 2 chúng ta rơi vào 1 bảng đầy khó khăn và toàn " thú dữ " MUFC, TL , 80

    -MUFC : đội bóng mà chưa 1 lần 84 dành chiến thắng với 1 dàn cầu thủ đông đảo khung khiếp

    -TLFC : Tiền thân là CFFC Thực chất là đội bóng của những thành viên VIETCHAT Vô định giải Tứ hùng Vietchat

    -80FC : Đội bóng mà chúng ta mới đá 1 trận và thua 1-0 Và đã lọt vào CK giải 7X

    -HLFC : Trước đây được sự dẫn dắt của Cựu cầu thủ Viêt_thang bên BGFC

    -Điểm qua các đối thủ của chúng ta là như vậy . Có lẽ tớ cũng ko mong đội của chúng ta mơ đến chức VÔ ĐICH với tình hình đội bóng như thế này chúng ta chỉ có cách đá hết sức từng trận đấu 1 với 1 tình thần quyết chiến như đã từng tham dự giải 7X .

    -Mặc dù vào giải chúng ta bị tổn thất khá lớn khi mà 2 cầu thủ trụ cột là Dohailinh và ALan_smith ko thể tham dự được , chính xác là sẽ ko thể đá cho 84 được nữa . Nhưng tôi vẫn hi vọng 84 sẽ làm nên chuyện như ở giải 7X

    CHÚC 84 THI ĐẤU THÀNH CÔNG

    -

    <P> </P>
    <P> </P>
    <P> </P>
    <P>-Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..! </P>

    Được GurLuver sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 25/09/2003
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                 Um...nghe cái tên topic chán quá Rut@ ah. đổi lại đi nào. Cái gì cho khí thế hơn tí chứ.....[R33)] chưa chi đã...
    T,TT?
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Học hỏi là chính các bạn nhỉ.Đừng để không ghi được bàn thắng nào là ổn rồi.Giải này nhớ kêu gọi cổ động viên nữ vào nha
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ông anh kia bít rì mà nói, muỗi hết, vô địch tứ hùng cái giề gặp 84 là mất điện. Quả này lại hi sinh giọng oanh vàng của mình fát đóng góp cho đội bóng nhá!
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    dạo truớc bận không đi cổ vũ được lần này đi xem đội bóng đá đấm thế nào,mà cho tui đá với được không(đá không hay lắm)
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  6. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là nếu ông muốn đá thì để giải sau.Giải này hết hạn đăng kí cầu thủ rồi.Hi vọng sau giải này ông sẽ đi tập với anh em để tham giự giải lần sau.
    Tình yêu là ngọn lửa,còn khoảng cách là gió.Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn!
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Phũ phàng quá, cho bạn ý vào hàng dự bị đi mà, biết đâu nhân tài ẩn dật, nhờ??? có rì sang cùng tớ chung sức xây dựng đội cổ vũ cũng được mà. hehe ...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Giải sau biết đến khi nào có khi làm đội cổ vũ được đấy.Mà dạo trước bọn lớp tui đá với đội bóng của hội rồi thì fải...cha nhớ trên sân Y hay sao đó
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow

Chia sẻ trang này