1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng đá ttvnonline lần thứ 4 ( Xin anh em trong box cho ý kiến về chuyện chúng ta có tham gia g

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ruoi_giam, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Biết nói thế nào nhỉ ?
    Đại bại , có thể nói về trận đấu ngày hôm qua của ArFC với box 82 như vậy .
    Một trận thua ko còn gì để nói . Chúng ta đã thua về mọi mặt .
    Về tỉ số : Liên tiếp 2 bàn thua ngay từ những phút đầu của trận đấu nhưng toàn đội vẫn quyết tâm thi đấu vì thời gian còn nhiều, đủ để gỡ hoà và thắng lại. Và cũng ko uổng phí công sức vì chỉ sau khi thua bàn thứ 2 vài phút, chúng ta đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1 - 2 . Người ghi bàn là tiền đạo Ngọc sau khi anh nhận đường chuyền từ bên cánh của Định .
    Lúc này, các cổ động viên và cầu thủ dự bị của chúng ta bắt đầu tin rằng chúng ta sẽ giành lại thế chủ động sau bàn thắng đó.
    Thế nhưng...lại là từ nhưng...
    Trong một pha chuyền xa của đội bạn, đường chuyền quá sâu nên đã biết thành một quả sút xa của đội bạn và anh chàng thủ môn của chúng ta nhảy lên bắt bóng...nhưng chả hiểu anh bắt thế nào mà quả bóng tự dưng lại chui tọt vào gôn ??? ( có lẽ là do trời nắng, anh bị chói mắt chăng ? )
    3 - 1 cho box 82 . Sau bàn thua quá ngớ ngẩn và vô duyên này, cả đội thi đấu uể oải, ko còn sự nhiệt tình và hăng hái như lúc đầu nữa . Hết hiệp 1 tỉ số là 3 -1 dành cho box 82 .
    Hiệp một đội hình của chúng ta là: thủ môn là Hảo, HV gồm có: Cường đá thòng, Tùng HV cánh phải, Định HV cánh trái. TV gồm có Đạt và Tĩnh. Tiền Đạo là Ngọc .
    Vào đầu hiệp 2 có một chút thay đổi nhỏ là Tùng ra nghỉ và thay vào là Victo_thắng . Tuy nhiên, trong cả hiệp 2 chúng ta cũng ko có lấy một cơ hội nào để uy hiếp thủ môn đội bạn cả. Victor thi đấu khá tốt và nhiệt tình nhưng vẫn còn thiếu sức mạnh cho nên ko gây được khó khăn cho đội bạn và cuối cùng đành phải nhường chỗ cho Khôi vào những phút cuối . Và việc đội bạn nâng tỉ số lên 4 -1 cũng ko phải là điều đáng ngạc nhiên khi cả đội đã xuống cả sức lẫn tinh thần .
    Về lối chơi : Cả hai đội đều chơi với một tiền đạo cắm nhưng đội bạn có sức khoẻ hơn, các pha phối hợp của họ mang tính đồng đội hơn hẳn đội ta . Khi tấn công đội bạn dâng lên rất cao nhưng khi bị phản công thì họ cũng rất nhanh chóng trở về vị trí và cản phá bóng, còn chúng ta thì ngược lại ...
    Trong cả trận thỉnh thoảng chúng ta cũng có những pha bật tường nhưng hầu hết là ko gây khó khăn cho đội bạn ( trừ pha ghi bàn của Ngọc ). Thường thì khi chúng ta phối hợp và bật tường thì đội bạn đã về phòng thủ khá đông trước khung thành của họ và cũng do chúng ta ko đủ thể lực để di chuyển nhiều và phối hợp với đồng đội. Hầu hết những pha phối hợp bật tường của chúng ta đều do bác Hmong khởi sướng or có tham gia vào còn lại những cầu thủ khác thì rất ít khi làm điều đó nếu ko muốn nói là hầu như ko thực hiện những pha phối hợp đó .
    Kết quả chung cuộc là chúng ta thua 1 - 4 và còn lĩnh thêm 2 thẻ vàng. Tĩnh nhận thẻ vàng đầu tiên ở hiệp 1 và cuối hiệp 2 là Khánh béo .
    Đó cũng ko phải là điều mới mẻ, bất ngờ với chúng ta vì hầu như trận nào mà chúng ta chả thế. Giải lần trước, trận nào cũng làm ít nhất một cái thẻ nhưng giải trước ko bị phạt xiền còn lần này thì với 2 thẻ vàng được tặng chúng ta cũng đã " biếu " cho ban tổ chức 10 k/ 2 thẻ .
    Trận đấu hôm qua cũng khá căng thẳng khi mà mới đá được khoảng 10' thì đã xảy ra va chạm giữa tiền đạo cận ( đeo kính đá bóng ) với HV Cường của chúng ta. Trong một pha tấn công của đội bạn, bóng được chuyền cho tiền đạo cận nhưng HV Cường đã có mặt kịp thời để phá bóng và tiền đạo cận liền tung ngay một cú đạp vào chân Cường . Thế là đụng độ liền xảy ra ngay sau đó, cho dù trọng tài đã thổi phải tiền đạo cận . May mà HV Cường vẫn còn kiềm chế được, anh mới chỉ đọ đầu và " sờ " mặt đối phương chứ chưa tung ra cú...
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
  2. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thuê sân 10 -10 để thứ sáu này anh em tập luyện thêm.
    Thời gian là: 19h00' ngày thứ sáu 18/04 tại sân 10 -10 .
    Đối thủ thì bác Đạt hình như đã liên hệ rồi .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
  3. Cul_De_Sac

    Cul_De_Sac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thất bại này ko thể tiêu hoá nổi. Bao nhiêu công sức, tâm huyết và hy vọng bị dội một gáo nước lạnh ụp vào đầu!
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hic, nghe kết quả mà buồn quá, đội 82 rất yếu, vì em cũng trong box 82, ko ngờ box mình yếu đi nhiều quá, em muốn lên lắm lắm, nhưng lại đúng giai đoạn này nên ko nên được, thôi chúc anh em cố gắng vào 2 trận tới, cố lên, đá đúng chất Ar xem nào
    [​IMG]

    I'm hoping that, We'll stay together forever!
    [​IMG]
  5. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu thứ 2 của chúng ta là một câu chuyện vô cùng funny! Chơi cả hiêp 1 với 6 cầu thủ vì không có đủ người sau khi mà tôi đã gọi điện thoại đến mòn cả máy, có người kêu là mệt không dậy nổi, có nguời kêu ốm, cả 2 anh em cùng ốm, có người không thể gọi nổi vì "thuê bao quý khách vừa gọi đang nằm cạnh thuê bao khác"... Hiệp 1 chơi 6 người trong đó có 1 là cầu thủ ngồi ngoài ngáp vặt, nhưng sau khi được hỏi thì biết là mình cũng thích Argentina một tí và mời vào sân luôn!? Chúng ta thua liền tù tì 5 bàn! Hiệp 2, có đủ 7 người, thêm một người nữa cao như M. Klose nhưng lại trót thích MU nhưng máu đá bóng. Hiệp này 2 đội đá vui như chưa bao giờ có chuyện choảng nhau rắch mắt xẩy ra năm ngoái. Nhưng chẳng có bàn thắng nào được ghi dù cả 2 đều có cơ hội.
    Tuy thua cả 2 trận và có chỉ số bàn thắng thua như LG ACB tại giải V-league nhưng ArFC của chúng ta đang giữ một vai trò vô cùng quan trọng ở bảng đấu này! Trận sau chúng ta gặp 7x, đang đứng thứ 2 sau BGFC. Nếu chúng ta cầm hoà hoặc lỡ tay thắng họ, thì họ bị loại! Chìn vì điều này mà chúng ta đã được cả 2 box tiếp đón và hậu đãi trọng thị. Páo thì được mời sang giao lưu với 7x và thêm cốc trà đá làm quen, Ruồi thì được BGFC mời hẳn một thùng bia nếu như chúng ta cầm hoà (tối thiểu) 7x! Và thấy chưa ăn thua, một nàng đẹp như tiên sa 7x còn đề nghị thanh toán luôn số nước thuốc mà anh em đã sài! Nàng được chấp nhận mộtc ach thanh lịch nhất có thể.
    Anh em ơi, trận sau chúng ta đi đủ người, đá tử tế để làm tí danh tiếng vớt vát cho box nhé! Páo mệt quá rồi!
    Giàng A Páo
  6. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    ...8h30' sáng chủ nhật 20/04...chuẩn bị đi thì trời bỗng đổ mưa. Thế này thì chắc là trận đấu thứ 2 phải hoãn lại rồi. Mưa từ hôm qua, sáng lại mưa tiếp thì chắc là sân ko đá được nữa rồi. Vậy là quyết định ko ra sân nữa .
    ....9h00', nhận được tin nhắn của bác Hmong: " anh đang có mặt ở sân nhưng ko thấy ai cả. Tình hình thế nào đấy ? ... ". Vậy là bác Đạt đã đến sân, nhưng ko có ai, thế thì nghỉ đá rồi còn gì. 9h00' đá mà giờ này còn chưa có ai thì chắc hoãn rùi.
    Chưa kịp nhắn tin lại cho bác ý thì bác ấy lại nháy máy mấy lần liên tiếp. Thôi thì cứ gọi lại cho bác ý xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Và thấy bác Đạt bảo là vẫn đá nhưng đội đang thiếu người. Nghe xong mà vội vàng phi đến sân.
    9h30'...tới rồi nhưng đội mình đâu nhỉ ? Sân hôm nay vắng quá, cả sân thấy có vài mống. Nhìn mãi mới thấy có bác Đạt và Định đang đứng trong vòng vây của hơn chục cầu thủ áo trắng. Cứ tưởng đội ít ra cũng đã có dăm bẩy người tới rồi, hoá ra là cộng thêm mình nữa thì mới có 3 người...
    Đang thay đồ thì thấy tăng gô ( Nam ) và Khôi đi vào...thế là cũng được 5 người, đủ số người mà điều lệ giải đã quy định cho phép được đá ...
    BTC, trọng tài và 2 đội họp bàn rồi thống nhất là tới 10h10' mà chưa đủ 7 người thì trận đấu vẫn cứ tiến hành. Trầy trật mãi thì cũng gọi thêm được 1 người nữa là 6 và thế là trận đấu bắt đầu diễn ra ( trong sự ko mong đợi của BTC và ArFC ) .
    Hiệp 1 diễn ra trong " tình trạng " 6 chọi 7 và ArFC chọn lối đá phòng thủ chặt với số đông, khi có bóng thì chuyền xa cho tiền đạo Nam_tăng gô ở phía trên or sút xa ngay từ giữa sân ( Hầu hết những quả sút xa đều do Định thực hiện, còn các cầu thủ khác chỉ lăm le phá bóng càng xa khung thành của mình càng tốt ) . Tuy nhiên chúng ta cũng chỉ chống chọi được khoảng 10' rồi từ đó liên tục bị ghi tới 5 bàn cho tới hết hiệp 1 . Mặc dù cũng đã có tới 3 sự thay đổi thủ môn trong hiệp một. Lần lượt là bác Hmong rồi đến Ruồi giấm và sau cùng là Khôi lui về trấn giữ khung thành. Toàn những thủ môn " bất đắc dĩ " , trong 3 người thì chỉ có Khôi là giải trước còn làm thủ môn chứ Ruồi giấm và Hmong thì ....
    Dù hiệp 1, chúng ta đã thua tới 5 bàn nhưng diễn biến trên sân lại cho thấy ArFC đá ko ác liệt và thô bạo. Trong hiệp 1 đã có 1 thẻ vàng được trọng tài rút ra nhưng lại là dành cho một hậu vệ của BGFC_ đội đang dẫn bàn và đang có lợi thế hơn người, chứ ko phải là ArFC . Cầu thủ của đội bạn bị thẻ vàng là hậu vệ mang áo số 4. Anh phạm lỗi với tăng gô, một pha chuồi bóng khá thô bạo vì nếu ko phạm lỗi thì tăng gô đã có thể đe doạ khung thành BGFC rồi.
    Đầu hiệp 2, trước khi trọng tài nổi còi bắt đầu, BTC và 2 đội đã họp bàn, BTC đề nghị nếu ArFC ko thuê thêm được một người thì BGFC có thể xem xét lại xem có nên rút bớt một người ra để " 6 chọi với 6 " có được ko? nhưng BGFC ko đồng ý. Và thế là ArFC lại phải chạy đôn chạy đáo thuê thêm một tiền đạo khác.
    Hiệp 2 bắt đầu với tình cảnh khác hẳn với hiệp 1 là ở hiệp này " 7 đã chọi với 7 " và trong suốt cả hiệp 2, dù có nhiều tình huống nguy hiểm nhưng BGFC đã ko thể nâng thêm được tỉ số. Ko những thế BGFC còn phải nhận thêm một thẻ vàng. Thẻ này dành cho cầu thủ Ballack mang áo số 8. Trong một pha tấn công, một cầu thủ BG chuyền bóng cho số 8 nhưng hơi cao và thế là anh chàng Ballack liền dùng luôn 2 tay để bắt quả bóng đó ( có lẽ anh chàng này chán làm tiền đạo mà muốn lui về làm thủ môn chăng ??? ). Ở hiệp này ArFC cũng lãnh thêm một thẻ vàng, người " được " hưởng là bác Hmong . Đội bạn ko ghi thêm được bàn thắng nào thì công lớn nhất là dành cho chàng thủ môn bất đắc dĩ Thái . Hiệp 1 anh là HV nhưng sang hiệp 2 anh đã xin làm thủ môn và chính anh đã cản phá ko dưới 7 - 8 cơ hội làm bàn của đội bạn . Chính anh đã làm nản lòng các chân sút của đội bạn trong đó có cả Ballack ( hình như tên thật là Đức _ Quạ thì phải ), anh chàng Ballack này chính là cầu thủ xuất sắc nhất giải trước .

    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác chiến thắng để lấy lại danh dự cho nền bóng đá Mĩ latin.Chúng em đặt niềm tin và hi vọng vào đôi chân của các bác !
    7X không thắng thì khả năng vàò tốp 3 đội nhì xuất sắc nhất sẽ dễ dàng hơn !
    Tiến lên ArFC.Viva Argentina !
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 22/04/2003
  8. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Tức là ý của chú em là nếu ArFC mà thắng thì BR&HLFC sẽ có cơ hội lớn để đi tiếp vào vòng sau chứ gì ?
    Ko cần cổ vũ thì bọn anh cũng chiến thôi .
    Với lại đội BG đã đề nghị kính tặng ArFC một két bia nếu ArFC thắng or cầm hoà được 7x rồi. Mà với những lời đề nghị mang tính hữu nghị như vậy thì ArFC đâu nỡ từ chối những tấm lòng nhiệt tình của BG được .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
  9. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ là đội mình càng ngày càng tồi tệ thế cả ???
    Ảgen ngày xưa là một đội bóng mà bất cứ đội nào cũng phải ngán ...... vậy thì những anh tài ngày trước đâu cả rồi ...thấy tình trạng như thế này mà không về giúp sức mọi người đi !
    Em cũng phải xin lỗi mọi người vì thời gian qua em đang làm thử việc nên không thể bỏ để đi đá bóng với mọi người được. Nhưng em hứa là chủ nhật này em sẽ đến để cùng chia sẻ với mọi người !
    Tommy Vu
    Gió đưa cành trúc la đà
    Em đi trong gió như là quái nhân
  10. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Trước giải, chú em hứa là sẽ đi , ấy vậy mà....
    Chỉ tội cho bác Đạt là tốn ko biết bao tiền điện thoại, cuối cùng thì...
    Chủ nhật này đã nhớ giờ giấc chưa đấy ? Mày là chúa hay ngủ quên đấy Vũ à .
    Dù sao thì anh em cũng chờ sự trở lại của chú em .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!

Chia sẻ trang này