1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng đá ttvnonline lần thứ 4 ( Xin anh em trong box cho ý kiến về chuyện chúng ta có tham gia g

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ruoi_giam, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Như BTC thông báo thì lịch thi đấu của đội bóng sẽ theo thứ tự gặp AFFC ( Arsenall ) đầu tiên, trận 2 sẽ gặp HPC và trận cuối sẽ gặp Tâm Sự .
    Trận đầu gặp AFFC sẽ đá vào chủ nhật này ( 13/10 ) và vào lúc 14h30' . Địa điểm vẫn tại sân HHT như cũ .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  2. Pupi

    Pupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng CN tuần này mọi sự cố sẽ không diễn ra. Các thành viên của Argentina hãy đến đầy đủ nhé. Hẹn gặp lại. Còn nếu CN này mà chúng ta không được đá thì thay mặt cho một số thành viên của bọn tớ như Tang go xanh, W.Samuel, Aimar ... Pupi sẽ tạm biệt cái giải củ chuối này.
    Pupi
  3. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Lần này thì sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu Pu_pi à !
    Yên tâm đi !
    Nếu mà xảy ra nữa thì tui cũng chả thèm tham gia làm gì nữa .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  4. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí nói nghe nghiêm trọng quá đấy!
    Giàng A Páo
  5. Tang_go_xanh

    Tang_go_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì quá nghiêm trọng đấy chứ. Cả đội bóng đang hừng hực khí thế rồi cuối cùng lại không được thi đấu - Điều đó quá tồi tệ. Có nhiều tuyển thủ đã tỏ ra chán nản và thất vọng vì quy mô của một giải bóng đá khá lớn như thế mà luôn có những điều không may xảy ra. Hi vọng rằng chủ nhật này mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. ^_^
    Tuy Argentina chưa phải là một tập thể hoàn hảo về mọi mặt nhưng với kỹ thuật cá nhân của từng tuyển thủ và một ý trí thi đấu thì đánh bại đuợc Argentina là một điều không dễ dàng gì với bất kỳ đội nào. Cứ chờ xem.
    Smile
  6. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Giải nay` mình phải chơi đá rắn thi` các đội khác mới hãi được !
    Tommy Vu
    Gió đưa cành trúc la đà
    Em đi trong gió như là quái nhân
  7. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Vừa vừa thôi kẻo lại ăn " red card " đấy !
    Đá rắn nhưng cũng đừng thô bạo quá !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  8. manhspeed

    manhspeed Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Các bác đá rắn với ai nhưng mà đừng như thế với HPC nha, chúng ta cứ nhẹ nhàng bước vào vòng 2 nha ! Chúc các bác dành chiến thắng AFFC
    [​IMG]



    Juan Sebastian Veron



  9. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, dân HPC toàn người ArFC ah. Thế này gặp nhau cũng khó nghĩ quá. Anh em vẫn chiến nhau sòng phẳng thôi! OK?
    Giàng A Páo
  10. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Một buổi chiều chủ nhật buồn cho đội bóng ArFC .
    Tỉ số chung cuộc: 1-1 quả là đáng thất vọng.
    Đội hình xuất trận gồm có: Sơn ( thủ môn, Tùng , Thịnh , Vũ ( Hậu vệ ) , Hmong, Pu_Pi ( Tiền vệ ) và tiền đạo là Dũng .
    Hiệp 1 diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt nhưng ko có bàn thắng nào được ghi . Dù chúng ta tấn công nhiều hơn nhưng ở hiệp 1 cả 2 đội dường như ko có một cơ hội nào rõ rệt cả .
    Bước vào hiệp 2, Việt vào thay ruồi_giấm ( chính xác là thay từ cuối hiệp 1 ).
    Chúng ta lại tổ chức nhiều đợt tấn công hơn, các hậu vệ và tiền vệ ở 2 cánh tích cực lên tham gia tấn công hơn.
    Và cuối cùng thì cái gì cần đến đã phải đến .
    Trong một pha dốc bóng từ cánh phải, sau khi đã loại 2 cầu thủ đối phương Pu_Pi đã có một đường chuyền cực kỳ chính xác cho Dũng và chàng tiền đạo đẹp giai mang áo số 9 này đã có một pha khống chế bóng " miễn chê " loại luôn hậu vệ thòng và cả thủ môn đội bạn rồi làm luôn một cú " ta_lông " rất điệu nghệ . Một batigol của ArFC !
    Lúc này một nửa khán giả lặng im trong sự bàng hoàng và thán phục pha ghi bàn này, còn một nửa thì chạy ào vào sân chúc mừng trong niềm vui sướng tột cùng .
    Hè hè !
    Đến lúc này thì mấy chú bé AFFC mới biết rằng ArFC ko phải là những viên đá lót đường cho họ đi như họ đã từng tưởng tượng ra .
    Tuy nhiên sự vui mừng của các cổ động viên và các cầu thủ ArFC chỉ tồn tại được khoảng 10' thì đội bạn đã ghi bàn san bằng tỉ số .
    Phải nó rằng trong suốt cả trận, bàn thắng gỡ hoà của AFFC cũng là cơ hội duy nhất mà họ có được còn ArFC thì lại bỏ lỡ ko biết bao nhiêu cơ hội.
    Trong đó phải kể đến cơ hội của Pu_pi và của bác Hmongmen, cả hai lần khung thành đội bạn đã ko còn thủ môn nhưng Pu_pi thì đá sạt cột dọc còn bác Hmong thì sút đập cột .
    Thật đáng tiếc !
    Trận đấu kết thúc với 2 thẻ vàng và đều dành cho các cầu thủ ArFC ( Tùng số 7 ở hiệp một và Việt số 11 ở hiệp 2 )
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!

Chia sẻ trang này