1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng đá ttvnonline lần thứ 4 ( Xin anh em trong box cho ý kiến về chuyện chúng ta có tham gia g

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ruoi_giam, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Box chúng ta có vẻ dương thịnh âm suy quá nhỉ ,không điều hoà được thì xem chừng gay đây.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  2. Tang_go_xanh

    Tang_go_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Cũng đáng tiếc đấy chứ vì Argentina đã bỏ lỡ một chiến thắng trong tầm tay vì sự chủ quan và chưa kỷ luật. Có lẽ cần thêm một chút tinh quái và thực tế hơn nữa thì đó là một kết quả tốt rồi. Nếu gặp lại Argentina một lần nữa các bạn AFFC sẽ không còn cơ hội mỉm cười nữa đâu tôi tin chắc chắn rằng như vậy.
    Đội bạn đã hoà trong sự may mắn và sự ưu ái của ... Chúa.
    Hôm đó thực sự thì Argentina không thể xuất phát với đội hình mạnh nhất. Vẫn thiếu một số cầu thủ quan trọng ở hậu vệ phải hay một tiền vệ kiến thiết có thể tạo đột biến và một tiền đạo có đẳng cấp ... " phủi " .
    Trong trận đấu đó thực sự có Bati - Tùng (TĐ), Pupi - Tấn, Kily _ Việt và W. Samuel là những cầu thủ thi đấu rất tuyệt vời và hiệu quả nhất. H_mong men, Vũ và Ruồi giấm, Khôi và Sơn thi đấu rất cố gắng nhưng đã thiếu may mắn. Còn vị trí tệ nhất là ... Tăng gô xanh . Sau một trận ốm kéo dài nên sức khoẻ chưa hồi phục.
    Trong trận hoà đó, một phần cũng do đã khá lâu rồi những cầu thủ đó có dịp cùng thi đấu trên một sân cỏ nên chưa có được sự gắn kết và ăn ý. TRong trận tới Argentina sẽ có sự bổ xung của Khánh (HV) , Ngọc bầu (Tiền đạo rất có kilô) và một tiền vệ tuyệt vời Chicken_run - San
    Hôm đó, Chicken_run cũng có đi chỉ tiếc thời gian quá ngắn.
    Hi vọng rằng vào trận tới Argentina sẽ có một trận đấu tuyệt vời và một kết quả mỹ mãn làm ... hài lòng tất cả các tuyển thủ và các cổ động viên xinh đẹp đã hết mình vì Argentina.
    Smile
  3. manhspeed

    manhspeed Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thật là đáng tiếc cho đội nhà ta . Nhưng mà ko sao trận đầu ra quân ko phải là 1 kết quả tồi chút nào . Trận sau gặp HPC người nhà đấy . Anh em ta vẫn phải chiến đấu nhiệt tình trên tinh thần thể thao nha ! Mong răng anh em ta cùng dắt tay nhau vào vòng 2 .
    [​IMG]



    Juan Sebastian Veron



  4. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Tất nhiên rùi !
    ArFC và HPC sẽ cầm tay nhau vào tứ kết !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  5. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    À !
    Chủ nhật này ai có máy ảnh thì mang đi nhé !
    Tiền phim và tiền ảnh thì đội sẽ gửi lại sau .
    Giải lần đầu tham gia thì dù sao cũng có vài tấm ảnh làm kỷ niệm chứ .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  6. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Bác Hmong đã thông báo là ko tìm được sân để chúng ta đá tập vào tuần này.
    Tui thì chỉ biết sân 10-10 là có thời gian trống vào lúc 19h tối hàng ngày thôi.
    Mà tiền sân là 70 k , ko biết có đá nổi ko ?
    Tang_Go xem có đặt được sân ko thì báo lại nhé !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  7. gio_mua_xuan

    gio_mua_xuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chiều mai đội bóng sẽ có một trận chiến nữa .
    Hy vọng tỉ số chung cuộc sẽ ko làm chúng ta thất vọng.
    Tiến lên !
    Con đường vừa đủ nhỏ.
    Cho anh đi bên em.
    Ánh trăng vừa đủ sáng.
    Cho ta nhìn thấy nhau.
    Tuổi chúng mình vừa đủ.
    Để nói chuyện yêu đương.
  8. gio_mua_xuan

    gio_mua_xuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Go go go..à lề à lế à lê...go go go....ArFC`ll win!!!
    Bis bis!!...( * o * )

    Con đường vừa đủ nhỏ.
    Cho anh đi bên em.
    Ánh trăng vừa đủ sáng.
    Cho ta nhìn thấy nhau.
    Tuổi chúng mình vừa đủ.
    Để nói chuyện yêu đương.
  9. Pupi

    Pupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu nữa. Mong rằng kết quả hôm nay sẽ làm hài lòng tất cả các tuyển thủ cũng như cổ động viên và nhưng người dành hết tình cảm cho Argentina. Đội bóng hôm nay sẽ được bổ sung thêm vài gương mặt mới, có chất lượng cao và tên tuổi thì được không ít người biết tới. Tang go mong rằng một chiến thắng này sẽ là món quà tuyệt vời dành cho các fan dịu dàng của Argentina trong cái ngày ... rắc rối này.
    Pupi
  10. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Chiều nay, trận đấu thứ 2 của đội bóng đã diễn ra và tỉ số chung cuộc đã ko làm cho chúng ta hài lòng .
    1-1 !
    Nếu xét trên phương diện tình cảm thì trận đấu với HPC ngày hôm nay đã thành công . ( Vì trong HPC cũng có ko ít fans của Argen và là thành viên của ArFC )
    Về trận đấu chiều này thì, ngay từ trước khi bóng lăn, đội bóng đã gặp một tổn thất khá lớn về lực lượng. Pu_pi, San, Vũ đều ko thể góp mặt ở trận đấu này.
    Còn tôi thì đi công tác lên Vĩnh Yên và mãi đến lúc bắt đầu trận đấu thì tôi mới có mặt nhưng cũng ko thể tham gia được vì vừa mới trải qua một chuyến đi vất vả ( ko đủ sức chiến đấu )
    Chúng ta khởi đầu trận đấu khá tốt.
    Trận đấu diễn ra khá sôi nổi. HPC cũng chứng tỏ thực lực là một đội bóng mạnh . Trong những phút đầu tiên 2 bên đều có một vài cơ hội uy hiếp khung thành đối phương .
    Thế nhưng đang trong lúc tinh thần của các cầu thủ lên cao thì một tình huống tưởng chừng như vô hại chúng ta đã để HPC dẫn trước 1-0 . Bóng từ chân hậu vệ đội ta chuyền về cho thủ môn nhưng chẳng may anh chàng thủ môn ( Khôi ) đỡ trượt bóng vậy là bóng từ từ lăn vào gôn trong sự bất ngờ và ngỡ ngàng của cầu thủ cả 2 đội lẫn khán giả . ( Tình huống này có lẽ là do hiệp một khung thành của đội ta lại ngược nắng cho nên có lẽ Khôi bị chói mắt cũng nên ??? )
    Cũng từ đó cho đến hết hiệp 1 chúng ta thi đấu rất luống cuống, ko còn tạo nhiều sức ép lên thủ môn và hàng hậu vệ đối phương như ban đầu trận đấu nữa .
    Ở hiệp một các hậu vệ cánh của chúng ta cũng ko dám lên tham gia tấn công như mọi khi , nhất là sau bàn thua oan uổng . Hai cánh của chúng ta gần như tê liệt .
    Tuy nhiên, vào đầu hiệp 2 các cầu thủ đã thì đấu cố gắng hơn, nhiệt tình hơn. Sức ép lên khung thành đội bạn ngày càng được gia tăng. Trong giờ nghỉ giả lao chúng ta đã có đấu pháp hợp lý hơn và các hậu vệ cánh đã thường xuyên dẫn bóng, cầm bóng và lên tham gia tấn công nhiều hơn .
    Thời gian cứ dần trôi qua nhưng dù tấn công nhiều nhưng chúng ta vẫn chưa ghi được bàn thắng gỡ hoà. Mọi người đã bắt đầu nghĩ đến một kết thúc bất lợi cho đội bóng ArFC thì bỗng nhiên: Sút !!!!!!!!! Vào ! vào ! vào ! ....
    Trong một pha lên tham gia tấn công của Sơn_hậu vệ cánh trái, anh này sau khi qua được đối phương liền có một đường chuyền cực kỳ chính xác cho bác Hở mông đang đứng sát khung thành đối phương và cái anh chàng chuyên mặc quần hở mông này đã ko bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hoà .
    1- 1
    Cũng phải công nhận rằng thủ môn của HPC là một thủ môn hay. Tay này bắt bóng khá tốt, có dáng dấp của một thủ môn chuyên nghiệp. Hắn đã ko ít lần cản phá thành công các cú sút của các tiền đạo chúng ta .
    Trận đấu hôm nay chúng ta cũng bị lãnh 2 cái " răng vàng " như trận đầu ra quân .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!

Chia sẻ trang này