1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng đá ttvnonline lần thứ 4 ( Xin anh em trong box cho ý kiến về chuyện chúng ta có tham gia g

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ruoi_giam, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemonfire

    lemonfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cố lên ArFC, còn một trận nữa thôi, dốc hết sức đi, nếu có thua thì cũng không có gì phải nuối tiếc cả ha ha ha
    chang co gi ca
  2. gio_mua_xuan

    gio_mua_xuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cố lên ArFC, còn một trận nữa thôi, dốc hết sức đi, nếu có thua thì cũng không có gì phải nuối tiếc cả ha ha ha
    chang co gi ca
    Hơ !
    Thằng này là thằng nào thế nhỉ ?
    Sao cái bài nó post " bốc mùi " khăm khẳm thế nhỉ ?
    Con đường vừa đủ nhỏ.
    Cho anh đi bên em.
    Ánh trăng vừa đủ sáng.
    Cho ta nhìn thấy nhau.
    Tuổi chúng mình vừa đủ.
    Để nói chuyện yêu đương.
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    trận sau gặp Tâm sự cố gắng mà thắng nhé .
    [​IMG]
  4. Tang_go_xanh

    Tang_go_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chắc là một trận đấu khó khăn đấy. Mong rằng các bnạ HPC cũng hết mình nhé.
    Smile
  5. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Trận thứ ba các bac đá ở sân bóng nào vậy cho thành viên "cực mới đến xem với" (em moi lên HN chưa biết hết các đường phố)
  6. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đọc đâu cũng thấy cái tên Ruồi Giấm..........
  7. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này đội bóng sẽ đá ở sân bóng ở số 671 Hoàng Hoa Thám . Vào lúc 14h30' sân số 1 .
    Trận này đội bóng sẽ ko được mặc quần áo truyền thống xanh trắng mà chúng ta sẽ mặc bộ truyền thống của đội tuyển Ý ( màu thanh thiên )
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  8. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hơ !
    Sao chú em này lại nói thế nhỉ ???
    Chẳng nhẽ ko được ???
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  9. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    thì em nghĩ đội trưởng đội bóng la` Ruồi Giấm
    Khoan đã đá ở sân nao vậy co phai mua vé vào xem không
  10. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Đây là một trận đấu hay nhất của đội trong suốt cả giải này .
    Kết quả 1-0 thực sự chưa đánh giá đúng khả năng của chúng ta. Cả 3 tuyến hôm nay đều chơi tốt, 2 cánh lên xuống rất nhịp nhàng, tuyến tiền vệ đã khống chế được trận đấu, ép đội bạn chơi theo lối đá của chúng ta.
    Ngay những phút đầu của hiệp 1 chúng ta đã dẫn trước 1-0, bàn thắng do công của Dũng ( số 16 ) nhưng cũng ko thể ko nói đến một đường chọc khe tuyệt đẹp của Pu_Pi.
    Nhận được bóng từ đường chọc khe của Pu_pi, Dũng đã rất bình tĩnh khống chế bóng rồi kết thúc gọn gàng.
    Chỉ sau đó vài phút ở sân bên cạnh các cầu thủ HPC đã ghi bàn mở tỉ số. Lúc này các thành viên của ArFC đã bắt đầu mơ tới trận tứ kết vào tuần sau.
    Vì chỉ cần chúng ta thắng 2-0 thì ko cần biết kết quả của trận đấu giữa HPC và AFFC ra sao nữa.
    Nếu 2 đội kia mà có thắng có thua thì chúng ta chỉ cần thắng 1-0 cũng là đủ rồi.
    Sau bàn thắng của Dũng, đội bóng thi đấu hăng hái hơn, những pha phối hợp sắc nét hơn nhưng chúng ta cũng ko thể nâng tỉ số lên 2-0 được.
    Khi trận đấu kết thúc chúng ta vẫn tin rằng chúng ta đã có mặt ở vòng tứ kết.
    Thế nhưng....
    Híc lại cái từ " nhưng " chết tiệt này đã làm chúng ta thất vọng.
    Quay sang xem trận đấu giữa HPC và AFFC thì được biết kết quả đã là 2-2 rồi.
    Tôi thực sự ko còn tin vào tai mình nữa.
    HPC và AFFC như thế nào thì chúng ta đã biết rồi, phải nói là AFFC ko thể thắng được HPC. Chúng ta luôn tin rằng HPC sẽ đè bẹp AFFC nhưng ko ngờ kết quả lại là 2-2.
    Mặc dù ở hiệp 1 , HPC đã dẫn trước 2-0 rồi nhưng ko hiểu sao với một đội hình rất đồng đều ở 3 tuyến, với một thủ môn xuất sắc vậy mà HPC lại để cho AFFC gỡ hoà ở nhưng phút cuối ???
    Ko hiểu ?
    Thực sự là ko thể hiểu nổi nữa !!!!
    Ko thể tin rằng đó là sự thực nữa !!!
    Đây là một kết thúc cực kỳ ko công bằng cho chúng ta.
    Tôi luôn tin vào thực lực của HPC, tin vào tính trung thực trong thi đấu của đội bóng HPC nhưng .....
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!

Chia sẻ trang này