1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng rổ học sinh Hà nội 2006

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    ams cố lên, mỗi trận cách biệt 20 điểm :D
  2. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Việt Đức đâu rồi , hoành tráng nhé
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    thể loại rì đây, nơi dnàh cho các CDV hả, vậy cũng phải bon chen chút, PDP cố lên nghen, vô địch
  4. PsT

    PsT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Hai Bà Trưng đâu rồi nhỉ hê hê... Đoàn Kết cố gắng
  5. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    đờ wáp cố lên -Đống đa cố lên -seven vô địch
  6. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa giải học sinh đến. Chỉ có một điều đã khác, mình giờ không còn được thể hiện trên mảnh sân, trong những trận đấu nóng hổi đó nữa..
    Ấy thế mà cảm giác vẫn còn rạo rực và hứng khởi hơn cả hội nhóc tì nhà mình đi thi đấu.
    Bỗng.
    Nhớ box bóng rổ khoảng 2 năm trước đây. Khi mà mọi bài viết về Giải Phổ Thông đều quá chất lượng và đầy đóng góp chuyên môn.
    Các bậc đàn anh vào cuộc, bình luận máu chiến không kém gì trên sân cả.
    Ai cũng muốn viết một cái gì đó thật hay và tâm huyết, hay ít nhất là rất chân thành về cái giải nhỏ bé của những đứa em nhỏ trong làng bóng rổ !!
    Bây giờ tất cả chỉ là thông báo tỉ số, kè nhau, thi nhau đưa ra câu động viên ngắn ngủn như gà thi gáy cho đội nhà...Quyết tâm nào, khí thế nào, đam mê nào ? Ở đâu ?
  7. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Trời ạh giải vừa mới bắt đầu , đã làm gì có gì mà bình luận chứ ??? Mà suy cho cùng thì trình độ chung của năm nay là kém hơn năm ngoái mà . Không cổ động thì biết làm gì đây ????
  8. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    bạn kobe nói đúng rồi đấy !
    CHu Văn An cố lên !
  9. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người dành sự quan tâm đặc biệt cho các đội nam nên máu lên làm quả bình luận các đội nữ tham gia giải năm nay.
    Vì chị em cũng có thể tạo nên phong trào brổ học sinh rất mạnh, nếu không muốn nói là thậm chí còn rất chất lượng và tâm huyết hơn cả tuyển nam, như ở trường Việt Đức, Hai Bà Trưng..những năm trở lại đây.
    Mùa giải năm nay vẫn 16 đội nam hs tham gia nhưng điều bất ngờ đầu tiên là có tới tận 9 đội nữ THPT, đủ chia làm 3 bảng với những gương mặt mới toanh như Kim Liên, Đống Đa đến giờ vẫn là câu hỏi lớn và hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ - điều mà thường thì giải nam trông đợi hơn.
    Các đội được coi là hạt giống của giải nữ: Việt Đức-đương kim vô địch. Ams-á quân.
    Đồng giải 3 có Hai Bà Trưng và Nguyễn Gia Thiều, 2 đội khá mạnh, có thành tích thi đấu tốt và trình độ đồng đều nhau -trớ trêu năm nay đã vào cũng một bảng và đã làm trận tử chiến "hơi" căng thẳng ngay chủ nhật vừa rồi.
    Với sự ra đi của thế hệ vàng, Trung cận xây dựng lại một dream team cho Hai Bà Trưng gặp khá nhiều khó khăn, đội hình trẻ hoá. Có những gương mặt mới toanh hoặc lớp 10 đã có mặt trong đội hình chính thức. Vẫn bổn cũ soạn lại, phòng thủ rối, gay nhiễu sóng cho mọi loại hình tấn công đối thủ bằng việc..bu vào giành bóng hoặc cướp ngoạn mục rồi phản công nhanh với những cú lên rổ ít trượt.(Kinh đây) Nếu chuyền bóng ẩu một phen là hối hận ngay
    Tuy nhiên, hai vị trí tối quan trọng là cầm bóng và trung phong thì không có gì nổi trội.PG không năng nổ và tầm nhìn hẹp, không tổ chức đc những pha nguy hiểm hay bất ngờ...Trung phong ít kinh nghiệm và khá tâm lý, xử lý bóng chậm, lúng túng và không có phương án 2. Hơn nữa, Bài tấn công cũng nhàm và khá dễ bắt bài.
    Nhìn chung, đánh bằng quyết tâm và tinh thần là chính. Không có cá nhân nổi trội hay có tiềm năng gây bất ngờ.. khả năng đột phá hay chốt 3 điểm chẳng hạn.
    Dự đoán năm nay về đích vẫn thứ 3.
    (Tâm sự nhỏ là đội cổ vũ cũng ít máu chiến đi nhiều! Các chị em "Đoàn Kết!" cố lên, nhé)
  10. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về nữ Nguyễn Gia Thiều, những người đành trao chiến thắng cho HBT ngay trận ra quân vừa rồi, cũng là một đội đánh rất khí thế và nhiệt huyết.
    Đội hình chính với những cá nhân chơi trội hơn,ghi điểm chủ chốt vẫn vậy, có vẻ có kinh nghiệm hơn trong những pha ghi điểm, yểm hộ và..lỗi nữa! Phòng thủ dồn bóng về cho số 10 và số 9(11) để..quăng bóng..rất chuẩn xác!! Nhìn chung cũng không có gì mới.
    Một điều lạ rất đáng động viên là hình như cả đội nữ NGT đều ném một tay, chưa đũng kĩ thuật nhưng như thế trông oai hơn, khoẻ hơn.
    Yếu điểm lớn nhất là tấn công không có bài gì cụ thể và phòng thủ thì lung tung phèo, không rõ một vị trí nào cả! Chủ yếu là áp sát cầm bóng hay theo bóng.
    Tuy nhiên, mặt bằng chung thể lực khá ổn, đánh cũng rất kiên cường và cố gắng đến phút cuối.
    Dự đoán về thứ 3, không đổi.
    Chúc làm nên bất ngờ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này