1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng rổ sinh viên Hà Nội 2008 : Nam : Vô Địch : ĐH Hà Nội, Nhì : HV KTQS, ba : KTQD & ĐH Y. Nữ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi spiderman3, 24/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xin_loi_anh_yeu_em

    xin_loi_anh_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    kih tế chả mong gặp ét ca đa tí nào cả a tú ạ...hehhe
  2. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy bài nào đả kích tí nhỉ >:)
  3. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    ô hay sao a Tuấn lại muốn đc đả kik'' à...
    e xin kể 1 mẩu chuyện nhỏ về tjan đợi chờ hết giờ trận BK vs KT ạ..
    1 giây trôi qua rồi 2s, 3s...thời gian dường như ngừng lại. mọi ng nín thở đợi hết h...cứ thế cứ thế 15'' h trôi..muốn về quá mà chưa đc về...mọi ng` vẫn nín thở chờ đợi..thời gian cứ như ngừng trôi...mọi ng nín thở..thời gian ngừng trôi..mọi ng nín thở..thời gian..mọi ng...thời gian...
    câu chuyện xinhêtg ạ
  4. musashi87

    musashi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ko vớ vẩn còn chết chứ làm gì dám vớ vẩn ạ?
    Các đội tính toán chi ly quá, nghe mà đau hết cả đầu ! Nhắm vào bảng K và H để chăn gà đây mà...
    @Đức Anh: tao mong kế hoạch của mày thành công lắm, mày thua bọn tao trận cuối đi, vào tứ kết là tao mãn nguyện lắm rồi.
  5. bacsydeptrai

    bacsydeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chẹp, lại muốn khơi lên rồi, không nói không được.
    Trọng tài năm nay đúng là lởm.
    em xin nói chuyện thứ nhất:
    Đúng là Y hôm nay thua Mỏ là rất xứng đáng, vì quá chủ quan, nhưng cái cách của các bác trọng tài làm ăn với nhau thì nói thật, e ko thể chịu đươc. Thế này nhé, khi các bác trọng tài thông báo còn 2 giây ở cuối hiệp 4, Mỏ được quyền phát bóng(Mỏ dẫn 1pt), 1 chú phát bóng, đến tay chú khác, chú này dắt bóng đi 1 đoạn, làm độn tác giả, phải mất tận 5'''' rồi mới nhảy ném, bên ngoài bọn e đã kêu hêt giừo nhưng KHÔNG, ối anh trọng tài ơi, anh chờ cho nó nèm vào rổ anh mới tuýt còi. . Kết thúc trận đấu, Mỏ hơn Y 3 pts. HLV của Y ra thắc mắc với Mỏ. Rất căng thẳng.
    Sau đó bọn e mới được biết cách giả thích "củ chuối" của các bác Trọng tài yêu quí và vô cùng công tâm này là:" Trận đấy Y với NN, Y thắgn NN nhiều quá, nên khi còn 1 giây Y ném vào 2pts nhưng không tính vì Y thắng nhiều quá rồi, 2pts ko là gì cả. Con quả lúc nãy, vì thấy đội Mỏ của anh Nam cao thắng được ít quá, nên nể anh ý, cho Mỏ ăn thêm 2pts", Ối trời ơi là trời, các anh (nhất là anh bấm giờ) đâu có nghĩ rằng và không thể ngờ rằng cái "nể nang" của anh đã hại đội Y của em từ chỗ nhất bảng xuống làm thằng nhì bảng: Y thắg BCVT +3, thua Mỏ -3; Mỏ thua BCVT -4, bcvt rhua Y -3, vô tình đã nhường cho BCVT cái vé đầu bảng. Chẹp, các bác nể nang thế, em chịu.
    Không nói thì không thể chịu được, tất nhiên Y fải tự trách mình trước khi đã để thua Mỏ, nhưng cái tính toán của bọn e thật không bằng cái tính toán của các bác, các bác ạ.
    Rồi, đến trận BK, ối giời ơi, bác trọng tài ơi. Này nhé, bọn e đi ăn lúc BK chưa đấu, ăn uống phè phỡn hơn 1h, tưởng lúc về thì BK đã đấu xong rồi, ai dè, lúc về thì mới đầu hiệp 4. Chậc, xem vậy
    NTĐ BK vẫn vang lên những tiếng hô cổ vũ rất nhiệt tình của CĐv BK.
    Nhưng, bọn e thử bấm giờ xem
    Ôi thôi, bác trọng tài ơi, giờ chết của các bác sao mà dài thế????
    nhất là lúc BK thua, sao cái khoảnh khắc từ phút nọ sang phút kia nó kéo dài tận 3-4 phút thía.
    Mà tởm lợm nhất là cái lúc KT dẫn Bk tầm 3 pts, các bác báo là" còn 1 phút 31 giây", đánh 1 quả xong, hội ý, các bác lại nói loa là" còn 1 phút 38 giây", em khỏi bình luận nhé. chậc chậc....Ối bác trọng tài ôi!!!! ***!
    Thôi thì, e nói năng có phần bức xúc, ai muốn nói gì thì cứ nói, nhưng xin MOD đừng có xoá bài này đi nhé.
  6. 03k7_no1

    03k7_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    ăn cây nào thì rào cây đấy thôi các bác ạ...chứ ko năm sau nó eo đăng cai tổ chức nữa thì mấy lão trọng tài có ăn cám...chỉ mỗi mang tiếng xấu cho phong trào thể thao SV thôi...thảo lào bao năm nay VN chỉ xếp trên mỗi Lào với Campuchia
  7. lylmortar

    lylmortar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hoh hoh kiểu tính giờ toàn ăn cắp thời gian thôi... trận nào hơn nhau nhiều thì cắt giờ đi. trận nào ngang cơ 1 tý thì bấm cho nó có cam giác là có...đồng hồ... trận nào có đội chủ nhà... thì cứ xác định là đồng hồ chạy ko bít đâu màh lần (chak made in TQ )..nhiều trận mới xem thấy tấn công đc 5,6 lần làh còi hết hiệp òi.... hỏi sao bảng có đồng hồ màh ko chạy,để trọng tài tuỳ tình hình màh bấm cho thích...hò hò.. thêm việc thêm vui
  8. grand_duc

    grand_duc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười hôm qua lúc tỉ số là 30 - 33 nghiêng về KT
    Thấy bác Tuấn Cận mặt hằm hằm chạy ra ngoài hét AAAAA
    Nghe rất là cảm xúc
    Hét xong bác ý vào thì BK được 1 quả lỗi điểm
    Thế là bác ý lại cười toe toét
    Thật là 1 CĐV tuyệt vời và đấy nhiệt huyết
  9. Yippiee

    Yippiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    bảng A : SKĐA đã chắc suất 1 chân trong trận tứ kết 1
    bảng B : mỗi đội đang có 1 trận thắng và việc ai đi tiếp hay ở lại sẽ chỉ đc xác định sau trận đấu cuối cùng của vòng bảng.
    bảng C: SPTDTT Hà tây đã chắc chắn có 1 chân trong trận tứ kết 2 gặp Hanu. Các đội còn lại ít có cơ hội do bị HT giã lần ghê quá >.<
    bảng D: bảng đấu cũng đã ngã ngũ như bảng C, chắc chỉ có Hanu đi tiếp.
    bảng K: vẫn còn trận đấu cùa Ngoại thương vs HVKTQS, là trận đấu của những tính toán cá nhân, tuy nhiên nếu Ngoại thương thua, việc vào vòng sau sẽ là khá khó khăn do thương số thấp. Còn HVKTQS đang có lợi thế với thương số hiện tại khá cao.
    bảng H : mù thông tin.
  10. saurom1986

    saurom1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bo tay.com. Trong tai ma van cu the nay thi giai sau nghi di cho khoe. Vao tran, chua danh da xac dinh doi phai thang doi phai thua.FFF!!
    Nam nay cac doi danh deu hay nhung doi trong tai danh van la hay nhat, eo co doi nao thang duoc trong tai

Chia sẻ trang này