1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng rổ sinh viên Hà Nội 2008 : Nam : Vô Địch : ĐH Hà Nội, Nhì : HV KTQS, ba : KTQD & ĐH Y. Nữ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi spiderman3, 24/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Tất cả công lao là nhờ anh em ta ở đây mà ra cả :))
    có bóng rổ CLB thì mới có nhiều người chơi, rồi mới có nhiều đội PTTH, rồi nhiều đội ĐH :))
    nhớ hồi mình cấp 3 năm 99 giải PTTH có 7 đội, lên ĐH loanh quanh cũng tầm 7,8 đội - vét hết cỡ có ngần đấy
    bây giờ toàn >20 đội, còn có vài đội năm bỏ năm đánh nữa, nhìn thèm thật :(
  2. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 : Kiến Trúc
    Lại nói chuyện anh Hải xoăn, thanh niên tuổi trẻ tài cao nhưng trong lá số có ghi 4 chữ :" Sinh bất phùng thời", nên dù chơi bóng rổ khá hay nhưng hồi đấy phong trào bóng rổ ở KT cũng chưa lên cao lắm, đến thời đội tuyển KT thành lập, anh cũng có tham gia dăm trận. Sau đấy trên các sân bóng HN không còn thấy dấu giày của anh nữa.
    Khoảng năm 97-98, các đàn em của anh Hải xoăn bắt đầu đặt những viên gạch móng cho đội tuyển KT sau này. Xuất phát điểm là một nhóm 5,7 người yêu thích bóng rổ, tuần nào cũng lọ mọ lên sân Y mấy buổi để chơi bóng ( Trong nhóm này có Kiên khủng long). Lộc chim hồi đó cũng hay lên sân Y- chủ yếu là tập ném một mình. Anh Hưng đen thì một thời gian sau mới xuất hiện, hồi đó anh ta để ngôi giữa kiểu Đan Trường, nhưng làm xoăn giống mấy em tuổi teen bây giờ ( thuật ngữ gọi là phi dê ).
    KT thời điểm đó có thể nói là đội tuyển được đầu tư tốt nhất trong các đội bóng rổ trường ĐH. Người viết nhớ không nhầm thì khoảng năm 99-2000, khi đánh giải bộ ĐH ở trên Xuân Mai- Hà Tây, KT đưa cả đội tuyển lên ở luôn trên đó để luyện quân ( trong khi các đội khác như Y, Mỏ thì cứ cặm cụi đi đi về về ). Đầu tư là thế nhưng hiệu quả thu được chưa thực sự thuyết phục. Giải năm đó KT thua Y ( đối thủ chính ), dù đã có sự tăng cường nhân lực bằng Nam Cần Thơ, kết thúc giải không ở 1 trong 3 vị trí đầu, nhưng vẫn vớt vát được danh hiệu MVP của giải ( trao cho anh Lộc chim).
    Bước ngoặt lớn cho tuyển KT, có lẽ là việc chú Toản ( KQ) về dẫn đội, và sự xuất hiện của Khánh Mỹ - mảnh ghép cuối cùng mà KT cần để tạo nên một đội tuyển thực sự mạnh trong những năm 2000-2003. Trong khoảng thời gian này, có thể nói KT không có đối thủ thực sự ở trong các trường ĐH miền Bắc. Với các đội bóng miền Trung và Nam, ấn tượng mạnh nhất có lẽ là trận KT thua sát nút ĐH Đà Nẵng, trong 1 trận đấu mà Khánh Mỹ đã ghi tới 9 quả 3 điểm.
    Trong khoảng thời gian không dài ấy, KT đã thực sự là một đội " kiêu binh" của bóng rổ HN, họ để lại những trận đấu ấn tượng mà những ai đã xem chắc sẽ còn nhớ rất lâu, như trận CK giải bóng rổ các trường ĐH Hà Nội gặp đội tuyển Y lúc gần nửa đêm trên sân KT, muộn như vậy nhưng khán giả đông đến mức trèo hết cả lên trần SVD để xem), như trận cả đội KT đuổi bạn Hiếu chạy vòng quanh sân trường Ams trong giải Gerustar vv.vv...
    Bức chiến quả cuối cùng mà đội tuyển KT giành được, có lẽ chính là chức vô địch giải các CLB lần 4. Như một dấu chấm xuống dòng cho thế hệ : Hưng đen- Linh móm- Quân thối- Khánh Mỹ- Hải ngẩn, Lộc chim, Hoàng Anh , Kiên ếch. ? ( dù lúc này một số cầu thủ đã tách ra chơi cho các CLB khác nhau) . Sau thế hệ đầu tiên đó, KT còn có một lứa kế tiếp cũng khá "dày" với Lưu Long, Tùng Yip, Mỹ Tâm- Hà tá điền, Tú...
    Sự lắng xuống của KT, Mỏ, Y... nhanh chóng được thay thế bởi sự đi lên của một làn sóng mới : Bách Khoa.
    Nhưng trước khi nói về BK, hãy điểm qua một chút những nét cơ bản trong lịch sử của một đội tuyển đã có truyền thống hơn 30 năm chơi bóng rổ : ĐH Y Hà Nội.
    Phần 3 : Y
  3. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ai vậy ta? nhớ hay ghê ^^
    Thông tin nóng hổi nhé, Mỏ bi giờ cha còn j ngoài quá khứ ^^
  4. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này ko biết có đụng chạm đến nhiều người ko, chứ phong trào bóng rổ ĐH của Hà Nội có lớn thôi chứ ko có mạnh. Phát triển rộng nhưng ko sâu, đúng là kiểu "phong trào". Như bác Tequiero nói, có lẽ do hồi xưa bóng rổ chưa phát triển nên người chơi thực sự đam mê và tập luyện cơ bản và bài bản, chứ ko phải đi chơi cho hợp mode hay khoe hàng, cứ đến sân là nhăm nhăm đánh như 1 số người bây jờ.
    Kết thúc vòng bảng, đa số các trận đấu kết quả chỉ trong vòng 40 đến 30 điểm. Cứ cho là 20s 1 đợt tấn công, 10 phút 1 hiệp trừ này nọ có 30 đợt tấn công, nên có khoảng 50 điểm được ghi (ko tính 3 điểm và tính đến ném phạt) cho cả 2 đội. Trên thực tế chỉ được gần 20 điểm cho cả hai đội, như vậy 1/3 thời gian là xem bóng rổ, còn 2/3 là xem tạp kĩ kết hợp giữa điền kinh, đấu vật và những bài tập ném air ball, tập dắt bóng của các cầu thủ. Trận đấu có lẽ chỉ "hấp dẫn" với cầu thủ và cổ động viên nhà hay những người mới tiếp xúc bóng rổ, còn với những người khác là sự nhàm, nhảm và chán. Số người đánh sáng tạo, có nét, ki thuật đẹp như Lộc chym, Toàn điếc, Hiền tử tế, Khánh Mỹ ...đếm trên đầu ngón tay. Và xu hướng này hình như càng ngày càng rõ sau từng năm, năm nay kém hơn năm trước.
  5. brandy_vn

    brandy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    bạn nói thế cũng không hẳn vì giải sinh viên là giờ trôi mà
    1 hiệp tính ra nếu được nhiều chắc 7 phut :D
    nếu bạn đánh giải SV ban đc khởi đong3 3phút liệu đã đủ dẻo để khởi động ném tót chưa? nen vào trận mới là lúc hầu như là khởi động ném :D nên điểm ít cũng là bt mà
    bong rổ phong trào thì các CLB 1 tuần chỉ có với nhau 1 buổi tập thì lấy đâu ra phong đọ ổn định, chỉ 1 số ít được thôi
    giải CLB và HBL thì điểm vẫn khá mà :D
  6. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ... nghe thong tin năm sau đấu ở Y ... ko bít có bị trơn như BK nữa ko
  7. lylmortar

    lylmortar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @fantasy: : òh công nhận được mỗi 1,2 trận đầu, trận 3 trở đi thằng nào mà fi ào ào rồi fanh 1 fát mà đứng im được thì chak cung fai 90cân có lẻ...
  8. yahooball

    yahooball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    lại nghe giang hồ đồn..sân BK sẽ đc fix lại ..... chả biết đường nào mà lần đâu
  9. lylmortar

    lylmortar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    oh vậy phải sửa lại:
    được mỗi 3
    trận đầu, trận thứ 4 thằng nào mà fi ào ào mà fanh fát đứng im luôn chak cũng phải gần ....tạ
  10. Magnataur

    Magnataur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thằng nào 1 tạ thì chắc gì đã phi được ầm ầm, mà có phi được ầm ầm thì khối lượng lớn nên gia tốc lớn, phanh lại tn được :))
    năm sau thấy bảo sân BK được sửa lại chuẩn bị cho Asian Indoor Game mà :D
    hnay KT thắng SKDA 10 điểm, Hà Nội 1 thắng Hà Nội 2: 48-18, NT thua KTQS 48-51 sau khi đã dẫn điểm phần lớn thời gian trận đấu

Chia sẻ trang này