1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng rổ sinh viên Hà Nội 2008 : Nam : Vô Địch : ĐH Hà Nội, Nhì : HV KTQS, ba : KTQD & ĐH Y. Nữ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi spiderman3, 24/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    môn nào chả có tiểu xảo. Đến khiêu vũ thể thao còn có tiểu xảo nữa là /:)
  2. MrWeak

    MrWeak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thật hả anh :-ss em đang định chuyển sang chơi môn này, may mà có anh cảnh báo sớm....!
    Thôi thì anh em oánh bạc...có tiểu xảo nhưng không gây chấn thương nhỉ ;))
  3. lylmortar

    lylmortar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đừng ông... thử 1 lần... nghiện bi h...
  4. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Ý của tui muốn nói họ chấn thương mà đánh được như thế là quá ngon rùi, còn gì để phàn nàn nữa đâu!!!
    Ông cũng hơi quá rồi đó!!!!
  5. baby_chicken

    baby_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    nốt tối nay là hết giải sinh viên rồi :( buồn quá bị loại từ vòng bảng
  6. wataru1712

    wataru1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    kết thúc ... 1 trận thắng xứng đáng cho Hanu ... đừng hỏi tại sao vì hum nay Gấu mèo đánh điên cuồng + HIển với 3 quả block... chúc mừng Hanu...
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    MVP giải này chắc thằng Hưng ẵm luôn quá ... HVKTQS thực sự mệt mỏi sau 2 trận lội ngược dòng. Những gì họ thể hiện thì đúng là tinh thần nhà lính.
    Hết giải rồi, chuẩn bị HBL nhé
  8. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đi thi về muộn chỉ kịp lượn qua xem nốt mấy phút cuối của trận chung kết.
    Thấy thằng em Gấu Mèo đang gào thét trên sân, nhưng đánh có nét... thằng ku Hiển Ái đánh cá nhân nhưng lại khá hiệu quả....
    Ấn tượng với thằng ku Ngọc Anh của FFoxs đã trưởng thành nhiều trong giải SV khi phải chịu áp lực...... Hơi buồn vì chú Đức Anh vẫn chỉ là cái bóng khi gặp các đối thủ trên cơ...
    Và không hiểu mình có khó tính không nữa khi mà trận chung kết hôm nay được tạo nên phần lớn chỉ là do khán giả ??? :P......
    Người xưa cũ roài nên toàn hoài cổ...... Cứ ngồi nhắc mãi chuyện ngày xưa thì xa quá rồi..... Chưa bao giờ được chơi 1 trận chung kết giải SV nhưng cái cảm giác xem 1 trận CK trước đây thật khác ;) :P
  9. lovely_bunny

    lovely_bunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hum qua ko lượn lên đây được, h ngồi đọc lại mấy trang trước mới thấy hết độ đàn bà của mấy bạn "kiếm tiền quá dễ"! cứ công nhận là đội nào thua cũng là do trọng tài đi! KT bị đuổi 3 thì HV cũng bị đuổi 2, hay là cứ lúc KT bị đuổi thì bạn ý chui ra khỏi WC nên tình cờ được trông thấy còn lại thì do bị tào tháo rượt nên ko có diễm phúc được xem thế, lỗi lòi ra còn mong được ở lại đấy!
    "put them into the right position"? who do you think you'' ve talked about? and who do you think you are?
    HVKTQS thắng 1 cách xứng đáng và mồm mấy bạn KT có ngoạc ra thế chứ ngoạc ra nữa thì người xuất hiện trong trận CK vẫn cứ ko phải là các bạn ý cơ mà! đứng yên ở vị trí của mình đi! lớn rồi còn học làm trẻ con 3 tuổi thua 1 cái là ngoạc mồm ra ăn vạ! nhìn NT kia kìa, thua đấy nhưng vẫn sẵn sàng support đội thắng, ngoạc mồm ra cũng đâu làm cho bản mặt mình nó đẹp đẽ hơn hay khiến cho mình đi xa hơn được đâu, chỉ khiến cho trẻ con nó khinh thôi!
    Còn về hôm nay, hanu đã vô địch, xin chúc mừng, chiến thắng thuộc về các bạn chứ chẳng giúp mấy thằng mồm to có thêm chút vẻ vang nào! HVKTQS đã làm hết sức mình, các bạn cũng là những người chiến thắng, chiến thắng là khi các bạn vượt qua chính mình, và các bạn đã làm được! các bạn có quyền tự hào!
    Trận của nữ ... chẳng có gì để nói ngoài việc chiến thắng thuộc về kẻ mạnh, các bạn trong sân cũng mạnh mà các bạn ngoài sân còn mạnh hơn, các bạn đã cho TDTT HT thấy rằng các bạn thật sự là những con người hèn kém đến mức nào! BK xứng đngs vô địch, nhưng những cổ động viên BK đừng nhổ toẹt vào công sức của các cô gái bằng những lời nói và hành đọng hèn mọn như thế! như vậy chỉ khiến người ta khinh HN1 hơn mà thôi! tôi nói vì "tôi là người Hà Nội" chẳng có 1 hay 2 gì hết!
  10. zZRuoiVanGZz

    zZRuoiVanGZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại Sư Huynh BÁCH ( Cựu BK ) nói quá đúng. Ngoài sân tôi và ông có thể là 2 nguời bạn thân và rất thân. Nhưng khi trong sân thi đấu, Tôi thi đấu hết mình vì màu cờ của đội và ông cũng như vậy. Dù tôi có là gì ông đi nữa cũng đừng hỏi tại sao? Vì đơn giản thể thao nó cũng như cuộc sống. Nó phản ánh 1 con nguời khi họ sống hoặc đối sử với mọi nguời khác như thế nào. Nó đều giống khi họ thi đấu trong sân. Đơn giản nó là Bóng Rổ My FRIEND...!!!

Chia sẻ trang này