1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng rổ sinh viên Hà Nội 2008 : Nam : Vô Địch : ĐH Hà Nội, Nhì : HV KTQS, ba : KTQD & ĐH Y. Nữ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi spiderman3, 24/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Em Phong cò ko biết rồi, nhóc đó nó có phải dân BK đâu, ko thấy nó viết bài chửi CĐV BK về trận CK nữ àh
  2. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc 1 mua giải thành công sau gần 10 ngày thi đấu .. Đội vô địch là đội xứng đáng hợp đủ những yếu tố cấu thành : cá nhân xuất sắc, phong độ ổn định và 1 chút may mắn ... ĐH Hà Nội đến với giải với 1 mục tiêu, sẽ phải có huy chương... nhưng ngay từ khi bốc thăm, lá thăm may rủi đã kô dễ cho Hanu khi cùng bảng với 4 đội cân tài cân sức : GTVT, KIến Trúc và Đương Kim Vô Địch Bách Khoa. Và đặc biệt, sau trận thua ngày khai mạc, ai nấy đều hiểu Hanu khó lòng có thể đi tiếp ... nhưng cuối cùng, 1 chút xảy chân của Bách Khoa trước Kiến Trúc đã vô tình đưa chiếc vé vào tứ kết cho Hanu và nhánh đi của Hanu cũng thật dễ dàng để tới trận chung kết ngày hnay ...
    Còn đối với KTQS : 1 tân binh, những chú lính chì .... luôn luôn đè nặng trên vai là nhũng chú lính với những tinh thần quả cảm, quyết thắng... may mắn đã đến vơi KTQS khi họ ở cùng bảng với những tân binh mới và con non yếu như ĐH Dược hay ĐH Thủy Lợi... và như vậy đã giúp KTQS bước vào tứ kết với vị trí nhì bảng sau trận thua trước Ngoại Thương. Tứ kết họ lại gặp lai nhau ngay sau sự chia bảng, và sắp xếp chưa được Pro lắm của BTC, nhưng thôi, cong ăn cong,thẳng ăn thẳng .. tưởng rằng sẽ lại thất bại truớc Ngoại Thương, nhưng không họ đã chơi bằng tinh thần của những người lính, đã vượt qua ở những phút cuối cùng trước 2 đội Ngoại Thương ở Tứ kết và KTQD ở bán kết để có mặt trong trận chung kết ngày hôm nay ...
    Và đây là diễn biến của trận chung kết :
    Trước 1 lượng cổ động viên đông nhất từ trước đến nay, với những lực lượng cổ vũ hung hậu của cả 2 trường HV KTQS và HANU với những phong cách cổ vũ cũng khác nhau, nếu bên HANU là 1 chút gì đó mang theo là phong cách của nước ngoài thì trái lại, HV KTQS mang đậm phong cách của người VN, đó là những chú lính trong những bộ trang phục màu xanh, thắt lưng nâu, dép Bác Hồ ? họ cổ vũ hết mình kể cả khi đội thắng cũng như khi đội bị ghi điểm ? nhớ lại hình ảnh của show game ?o Chúng tôi là chiến sỹ ?o ? còn Hanu .. ?o Hanu, Let?Ts go Hanu? hay ?o Hà nu ú ù ú, ha nu ha nu ha nù ha nù ?o ?. Nhà thi đấu bách khoa luôn trong trạng thái sôi động của cổ động viên 2 bên ?
    Trận đấu cũng bắt đầu, ngay từ những giây đầu tiên, cả trên khan đài cũng như trong trận đấu, mọi ng` có thể cảm nhận được độ ?oNÓNG? nó đên đấu ? 2 điểm đầu tiên cho KTQS ? lúc này Hanu bắt đầu bắt nhịp với trận đấu tốt hơn, đã có những điểm đầu tiên dành cho hanu và Hanu vươn lên dẫn 08-04 ? cả 2 HLV đã rất thận trọng và chú ý đến trận đấu từng tý 1, chỉ 1 chút sơ hở, sẽ là đối phương vượt lên ?. Và Hanu đã chớp được thời cơ khi KTQS không ghi được điểm và không thể rebound trước hang C gồm Hiển Ái, Hiếu úc hay a số 5 Người Mỹ của Hanu? tấn công không hiệu quả do bị bí, trái lại, là lúc Hanu áp đảo với những cú lên rổ tốt của Hưng gấu Mèo, hay nhưng pha tách người đánh 2-2 của gấu Mèo ?" hiển ái hay gấu mèo ?" số 5. dần dần làm cho lối phòng ngự 1-1 của KTQS trong 1 lúc lơ đễnh đã để Hanu vượt lên với cách biệt khoảng 8 điểm sau khi kết thúc hiệp 2 ? sang hiệp 3, vẫn ở thế giằng co giữa 2 đội, ăn miếng trả miếng, Hiển ở hiệp này chơi tốt hơn và Hưng Gấu Mèo vẫn sắc bén như mọi khi, cộng theo sự di chuyển khá linh hoạt và hiệu quả của số 5? và đã có lúc điểm số được kéo giãn cách biệt đã là 11 điểm, nhưng KTQS vẫn chơi rất máu lửa và quyết liệt .. tỷ số hiệp 3 là 08-07 nghiêng về HANU. Sau 3 hiệp, khoảng cách là 9đ, về điểm số có thể là nhiều, nhưng jkhi nhìn diễn biến trên sân, thì có thể thấy rằng, khoảng cách điểm lúc này vẫn chưa thể an toàn, và sự thực là vậy.. khi Hanu đã có lúc dẫn 13 điểm, nhưng càng về cuối hiệp 4, Hanu đánh hơi trùng xuống 1 chút, chủ động thủ và đánh chậm kéo dài time, lúc đo, KTQS lại hăng máu, áp sát và quyết tâm để theo đuổi tỷ số? nhưng vì time quá ít và KTQS đã làm hết những gì có thể trong trận đấu ngày hnay ? 1 chiến thắng xứng đáng cho đội mạnh hơn, thua nhưng trong tư thế ngẩng cao đầu của 1 tân binh ?" của những chú lính chì KTQS ?.kết thúc trận chung kết với tỷ số : 41 ?" 35.
    Giải đấu đã kết thúc, đã có 1 nhà vô địch mới, có them những sự hoán vị cho vị trí các đội trong làng bong rổ ĐH của Hà Nội?
    Chúc mừng Hanu với chức vô địch lần đầu tiên, KTQS với truyền thống của những chú lính VN luôn kiên cường, bất khuất quả cảm ?" 1 con gió mới cho giải ĐH ?
    Năm sau sẽ có những gương mặt mới, những ?ocơn gió ?o mới, mong sao bong rổ HN ngày càng đi lên cả về chất và lượng ? chúc năm tới sẽ là 1 năm thành công hơn nữa của Bóng Rổ HN ở các giải đấu ? mà đầu tiên là HBL ..
    Xin cảm ơn ?.

  3. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    lớp li băn ni bị dợ hơi đấy đừng nc với chị í...
    hànu ú ù u...
    Loan ơi..e yêu chị..(3 câu là 3 đoạn văn bản ạ..)
  4. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Loan ơi tớ yêu ấy nhiều hơn.
  5. dinga88

    dinga88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không!!!!!!!
    Loan ơi, tớ mới là người yêu ấy nhất !
  6. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    không...chị Loan chỉ có một..các chị hãy nhường e...huhu..k yêu vì quá yêu í..
  7. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Quá bệnh! Loan là số 7 huyền thoại của chị nhớ!
    Nhường là nhườg dư lào.
    Tớ yêu Loan nhất nhất quả đất nhờoooo........
  8. dinga88

    dinga88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn ! Loan là đội trưởng Number 1 của PIGRUN. Loan có phải của các người đâu mà tranh giành với cả nhường nhịn này nọ hả?
    Đừng có mà lộn xộn!
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Loan trở thành HOT BOY của giải
    ts cái thằng Phong cò, ăn ốc nói mò Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng à
    Được blutobluto sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 20/10/2008
  10. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Dạ thôi,em ko móc nữa,tại cứ thấy bọn nó nhẩy xổ vào chửi ktế nên bực mình chút thôi mà,hehe

Chia sẻ trang này