1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng rổ sinh viên Hà Nội - Cúp CoolAir 2008 - Khai mạc 18h30 ngày 4/1/2008 ... thông tin tỷ số,

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chinh_nhe, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanh_tay

    khanh_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    HÔ HÔ ĐAU HẾT CẢ MÔNG
  2. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí lưu ý bóng rổ Sinh Viên Hà Nội đang đi xuống chứ bóng rổ Hà Nội hoặc lớn hơn nữa là Việt Nam vẫn đang đi lên đấy chứ hehe,đặc biệt là giải HBL và giải CLB hàng năm.
    Suy nghĩ về bóng rổ không chuyên của chúng ta chút (cũng như giải SV):
    Về cá nhân ở bóng rổ không chuyên thì từ năm 2001 đến nay theo mình nghĩ chưa có ai vượt qua được Khánh Mỹ đâu (khách quan đấy)
    Về lối chơi đồng đội và kỹ thuật đồng đều phải nói đến C.Dunk
    Người đóng góp cho bóng rổ không chuyên Hà Nội nhiều nhất có lẽ là Tú đen (chị Tú)
    Những người đam mê nhất và vẫn còn có khả năng thi đấu cho đến thời điểm này là những cầu thủ lứa đầu tiên của Kiến Trúc đặc biệt là anh Hưng đen giờ chơi vẫn hay và kinh nghiệm (mặc dù mình không ưa tính của anh ý lắm nhưng vẫn phải khách quan).Bây giờ ở đâu đó trong HN hay một nơi nào đó trên đất nước Viêt Nam họ vẫn làm việc và chơi bóng rổ một cách say mê (không biết có quên cả vợ không )
    Giải CLB hay và kịch tính nhất là giải lần thứ..(mấy nhỉ) mà ở sân Sư Phạm ý,CD nhất,FF nhì,BĐ ba (ai nhớ giúp hộ ).Toàn trận đấu hay và căng thẳng.
    Sân tụ tập nhiều cao thủ và có lẽ là sân đầu tiên của HN bùng lên phong trào bóng rổ là sân Y,sau đó là sân 10-10 (chắc thế)
    Ngày hội của bóng rổ không chuyên vui nhất có lẽ là trận Các Ngôi Sao của 2 miền Nam Bắc HN,có cả thi ném rổ vv..vv.Và BLV kiêm MC nghiệp dư nhất của ngày hội đó chính là Tôi hehe ( Tự nhiên ngồi gần đấy thế là Tú đen đưa cho tờ dẫn chương trình bảo anh đọc đi,mình ba ngơ đọc miẹ luôn.Sau mới biết bị lừa)
    Người cao tuổi vẫn đam mê bóng rổ nhất là 2 bác Thông và Can (còn ai già hơn không nhỉ).À hồi trên 10-10 còn có bác gì tóc xoăn xoăn mặc quả quần đùi đi ngủ mỏng tang nhăn nhúm nữa (ai nhớ chỉ giúp)
    Sân bóng rổ tồi tàn nhất mà vẫn sử dụng có lẽ là sân 10-10
    Cầu thủ lùn nhất có lẽ là đồng chí Trọng lùn (không biết còn ai lùn hơn không)
    Cầu thủ cao nhất là ....(ai nhỉ)
    Cầu thủ béo nhất là ....(ai nhỉ)
    Cầu thủ gầy nhất là đồng chí Ali số 15 của đội FF (chân tay như nhau,gầy đến nỗi trong trận đấu tập nhất quyết không cởi áo).Ai gầy hơn thì lên tranh cử đi
    Cầu thủ có pha bóng ngớ ngẩn nhất có lẽ là cầu thủ Tuấn Anh số 11 của FF.Sau khi tranh bóng anh đã cướp được bóng và lên rất gọn và đẹp vào rổ nhà trong 1 trận HBL.Còn ai ngớ hơn không .
    Cầu thủ có những quả ném xa ăn điểm trong trận đấu nhiều nhất là Khánh Mỹ (ném 3 điểm từ gần giữa sân,cụ thể là trong trận chung kết giải CLB lần ..mấy nhỉ giữa CDunk và Kiến Trúc).
    Khán giả cuồng nhiệt nhất là SV trường Kiến Trúc.Các bạn đã trèo cả lên giàn không gian của nhà thi đấu để xem trận CK giữa đội chủ nhà và Đại Học Y HN(may không bạn nào hạ cánh)
    Giải SV toàn quốc đáng nhớ nhất là giải năm 2001 diễn ra tại nhà thi đấu trường ĐH Xây Dựng.Mưa to đã ngập cả vào nhà thi đấu,nhiều cầu thủ đã phải bỏ bóng cầm giẻ lau để đi thấm nước quét nước đặc biệt là đội Phòng Không Không Quân.Sân không đập nổi bóng để thi đấu vì nước ngập còn ở ngoài sân thì ngập ngang đầu gối nên một số cầu thủ đã bị trẹo chân khi lội qua đó và thụt xuống cống --> ngồi xem đồng đội thi đấu.
    Trận đấu ngớ ngẩn nhất là trận bán kết giải SV HN giữa ĐH Y và Kiến Trúc 2.Trận đấu đang diễn ra thì đội Y kiện vì đội KT có 14 người thay phiên nhau vào sân.Kết quả là cả 2 đội đều bị loại.
    Đội hay kiện cáo nhất là đội ĐH Y HN
    Đội điệu nhất có lẽ là đội Kiến Trúc,các cầu thủ ra sân muộn vì mải trang điểm.Lúc thì đồng loạt để tóc dài lúc thì đầu ai cũng bóng mượt vì keo.
    Và còn nhiều cái nhất nữa lắm ai có hứng thì tiếp tục nhé.Thôi không viết nữa đang làm việc.Lụt rồi

  3. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    À còn một cái nữa quên là Trận Chung Kết giải SV chán nhất là trận hôm qua giữa ĐH Bách Khoa và ĐH Kinh Tế Quốc Dân hihi
  4. pika_depzai

    pika_depzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    nghe giọng có vẻ ghê gớm đây,chắc là chơi bóng pro lắm
  5. Duong_Tuong

    Duong_Tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bàn đến chất lượng giải...năm nào cũng vẫn là 1 vấn nạn to tổ bố : trọng tài và thêm cả mấy bác kĩ thuật bấm h của sân BK...vô cùng lởm....................
  6. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ông kể Shaq, Duncan, Kobe chứ mấy thằng Ray Allen, Pierce, Tmac ,Yao, AI hay Melo tuổi nào mà so với Barkley, Pippen hay Olajuwon? LeBron hay KG còn tàm tạm nhưng cả 2 thằng đều chưa thằng nào done jack, nhất là KG hehe
    Hehe ngứa mắt nhảy vào đâm chọc tí nhưng chú nào tự dưng đem NBA ra so sánh với giải SV nhà mình thì
  7. anhpheo

    anhpheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    BỔ sung tý thông tin cho anh Hùng Fun fox::
    CẦu thủ thấp nhất là Tùng học kim liên, đang là trẻ của 7&1
    Cầu thủ cao nhất chắc là anh Quang Tây của 7&1, thiên hạ đồn đại là 1m98, nhin Dunk rổ 2 tay mà phê lòi mắt( ne^u'' tinh'''' o*? HN thi'''' cha(c la'''' ko ai vu*o*t. qua dc chie^u cao cua? anh Pikachu)
    Giải tre? năm trc nữa cũng có 1 cầu thủ tên Long của Dwarf ghi điểm vào rổ nhà ^^(sau 1 pha rebound ném phạt)
    Gầy nhất thì khó ai sánh dc với Ali và Tân sếu của FF ^^
    Được anhpheo sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 12/01/2008
  8. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Khánh, em là Điệp ở HD . Em đang định viết bài trả lời nhưng thấy anh viết thêm bài này nữa nên thôi! Để mọi người cùng bàn luận điều hơn lẽ thiệt thì hợp lí hơn. Chúc anh đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng rổ Hà Nội!
  9. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    kệ chúng nó thôi khánh ơi,về HBL mà chơi,ttrẻ con mà.hehe
    tự dưng,năm nay thấy tung hô như thế này,nhớ trong vòng 3 năm gần đây nhất,đội vượt qua bách khoa k có điều tiếng gì chỉ có giao thông,hí hí.AQ tí!cũng một thời!
  10. pika_depzai

    pika_depzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    về đi KHÁNH ơi,bọn trẻ chúng nó nhièu tài lắm *** chơi được đâu.TOÀN NHỮNG ÔNG ĂN CƠM RAU MUỐNG NÓI CHUYỆN THẾ GIỚI,CHƠI BÓNG THÌ NHƯ CÁI................... HÃM VÃI CẢ.............

Chia sẻ trang này