1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2007 - Lịch thi đấu trang 5.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 299

    299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    0
    chẹp, trọng tài là cha là mẹ chả sai tí nào, nhà vô địch hầu như bao giờ cũng kèm theo may mắn
  2. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tuấn cận đuợc, đáng mặt là đàn anh. Nhưng cái vụ kia thì ko bỏ qua đâu nhé, hãy đợi đấy
  3. MichaelJordan23

    MichaelJordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đây là vấn đề khác hoàn toàn với vấn đề lỗi va chạm. Không biết cụ thể cái hệ thống bảng điện tử và còi hiệu ở giải này ra sao. Nhưng có thể chia ra thế này
    1. Thông thường, bảng điện tử được nối với 1 còi hơi, có âm sắc khác biệt so với còi trọng tài. Lúc ấy cứ căn cứ xem cái nào cất lên trước mà xử.
    2. Trong trường hợp chưa có cái còi hơi đấy, thì trọng tài bàn làm nhiệm vụ thời gian sẽ có còi miệng riêng, và họ là người được giao trách nhiệm ra quyết định cuối cùng.
    3. Nhìn trong clip hình như các cầu thủ đỏ trên sân chỉ băn khoăn về lỗi, chứ không phải thời gian. Vậy cái yếu tố 00:00:xx hay 00:00:00 ở đây không nên băn khoăn làm gì. Có chăng nên băn khoăn tại sao không chuẩn bị tốt hơn, để ném phạt tốt hơn, để nhảy ném không người kèm tốt hơn, hay để không phạm lỗi va chạm đó.
  4. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    giải kết thúc SPTDTT HCM vô địch cả nam và nữ
    tiếc cho ĐN hôm nay 2 hiệp đầu đánh hay nhg 2 hiệp về sau đánh đuối quá
    số 10 ĐH SPTDTT HCM Jăm Bông 2 hiệp cuối đánh quá hay
  5. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thấy DN đánh hay thía mà BK tí nữ hoà thì đến hai giải tới chắc BK vô địch rùi. Tuấn đen tha hồ sướng nhé
  6. Yippiee

    Yippiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    nhìn các tình huống bắt lỗi hôm nay chắc cũng ko còn ai nói bắt lỗi BK đẩy ng` là thiên vị nữa rồi, cứ như kiểu lần đầu tiên nhìn thấy lỗi đẩy ng` ý
    dh DN 2 hiệp đầu có trung fong số 15 đánh tốt nhưng 2 hiệp sau xịt quá ( chắc do bị bên kia đánh áp sát và chập nhận va chạm ) nên bị mất chuỗi dẫn điểm tiếc quá, Choong Paul mặc dù ném fạt lởm nhưng các tình huống khác thì cứ gọi là, anh đã mang lại cúp vô địch cho SPTTTT HCM, nhìn anh ý đánh vô đối quá
  7. phanhmohippo

    phanhmohippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    kết chongpaul nỗ đĩa thiệt đó. HIk! Chơi hay kinh dị luôn. Mặt lạnh cong, đầu lạnh như băng. Lần đầu tiên e được biết đến thế nào là fong cách đích thị của sao. Hâm mộ kinh điển! @_@
  8. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    gớm,đi làm tối mịt về mà cũng đòi ra sân hehe bây h bọn nó đổi bọn bảo vệ mới rồi ,rách việc hơn T__T
  9. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi,anh em còn lạ gì nhau nữa,anh cứ phải múa hehe cuối tuần ra sân em xử lí anh
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời tóm lại là xong rồi. Cờ quạt đã trao. Thằng trọng tài hèn hạ thì đã mua vé tàu về từ ngay hôm trước (BTC dự định để thắng đó bắt trận chung kết cơ)
    Những ai ghét BK được bữa hả hê
    Những ai quý BK thì lên cơn bực tức
    Chuyện thường. Cứ cái đà này thì giải tới hay bố của giai tới cũng *** giải quyết đươc gì.
    BK thua thì cũng có những chú hả hê. Mà Bách Khoa thắng thì những chú đó chuyển thành bực tức. Chuyện thường thôi.
    Thôi thì , chó cứ sủa đoàn người cứ đi.
    Thằng nào trong BK đọc được bài này của anh thì trật tự nhé. Tuần sau BK bắt đầu tập lại

Chia sẻ trang này