1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Bóng Rổ Vô Địch Các CLB HN Lần VII - 2008 - Vô địch : CDunk - Á quân : Ba Đình - Hạng 3 : 7&1.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 03/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    FF-NAGA : trận đấu thể hiện đẳng cấp của 1 đội bóng mạnh dày dạn kinh nghiệm - đưa br Hn về đúng với quỹ đạo của nó - và cục diện bảng A thêm 1 lần nữa vô cùng phức tạp - NAGA chưa hẳn hết hi vọng - FF chưa hẳn đã chắc suất vào vòng trong khi vẫn còn phải tiếp 2 đối thủ khó nhá là BA ĐÌNH và SAG
  2. Yippiee

    Yippiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Giả sử Naga thắng Phủi ->Naga 2 thắng 2 thua, sẽ là khe cửa hẹp để đi tiếp vào vòng trong.
    Hiện tại bảng A đã có:
    BĐ: 1 thắng 1 thua, 2 chưa đấu.
    Sags: 2 thắng 1 thua, 1 chưa đấu.
    FF: 2 thắng, 2 chưa đấu.
    ( rất tiếc fải loại bỏ Fủi khỏi các đội để xem xét )
    Trườngg hợp BĐ thua FF, FF chắc chắn vào, Sags còn fụ thuộc vào trận vs FF và nếu thua fải xét thương số vs BĐ + Naga.
    Trường hợp BĐ thắng FF, BĐ đầu bảng + Sags và FF tranh suất còn lại.
  3. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng rổ cúp các CLB lần thứ VII
    Nhât kí ngày thi đấu thứ 6
    Trận đấu của ngày: Nagakawa vs FunFoxs
    Mấy ngày qua, cặp đấu được trông đợi nhất trong ngày thứ 7 cuối tuần này đã thu hút khá nhiều giấy mực của các nhầ phân tích bình luận, và phần nào đã kéo tới sân một lượng rất lớn khán giả chứng kiến một kịch tính tiếp theo của bàng A.
    FunFoxs, đội bóng âm thầm, lặng lẽ chưa thể hiện gì nhiều và một Nagakawa mạnh mẽ gây shock cho toàn giới bóng rổ HN sau trận thắng thuyết phục trước đương kim vô địch Ba Đình.
    Nhiều giả thuyết đã đưa ra, cũng nhiều bình luận đưa FFs và Naga hoán đổi nhau liên tục trong các phương án giả định.
    Nhưng hôm nay, chỉ còn duy nhất 1 giả thuyết đúng.
    Naga vs FunFoxs: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi
    Điều này có vẻ đúng ở trận đấu hôm nay, nếu như gán thêm cho FunFoxs cả 1 phong độ chói sáng của 1 tập thể.
    FunFoxs vào sân thi đấu với 1 Naga đầy sức trẻ với đội hình gồm 3 trung phong và tay ném ngoài uy lực kHánh Mĩ.
    Và dường như họ đã chiếm được rất nhiều ưu thế trước hàng thủ có thể hình thấp bé và khả năng phòng thủ không tốt của Naga.... Lần luợt là Khánh Mĩ, An Ngựa, Ngọc Anh liên tục đưa bóng vào lưới của Naga trong các pha ném trung bình và ném xa với độ chính xác cực cao... Dường như các cầu thủ trẻ của Naga còn chưa kịp bắt nhịp vào trận đấu đã phải gánh chịu những đòn phủ đầu nặng như bom tấn của cái khẩu thần công Khánh Mĩ.
    11-0 cho những giây đầu tiên, khởi đầu không thể tốt hơn....
    Sau khi cảm thấy có thể bắt nhịp lại được với cuộc chơi, Naga đã thực hiện phòng thủ một cách có tổ chức hơn.... thực hiện tấn công điềm đạm và chắc chắn hơn......... Bắt đầu ngăn được các tay ném của FFs và có những điểm số đầu tiên...... Naga tạo được chút gì đó sức ép lên hàng thủ của FFs.... Hàng thủ FFs có chiều hướng nông nổi lên đã mắc khá nhiều lỗi trogn hiệp thi đấu đầu tiên này........ Tuy nhiên, khá may mắn cho họ khi trong tấn công, họ chơi tuyệt vời....... hầu hết các vị trí trên sân của FFs đều tạo được sức ép lên hàng phòng thủ của Naga với những pha dứt điểm không có gì để chê trách..... Việc này vẫn cứ tiếp diễn cho tới tận hiệp 2, 2 đội cùng nhau giằng co điểm số....... cho đến khi Huy rắn vào sân bắt Khánh Mĩ......... Với thể hình vượt trội, Khánh Mĩ có được khoảng không rộng lớn khi người bắt anh chỉ là một cầu thủ nhỏ con....... Anh liên tục nhả đạn và thành công trong các pha ném 3 và ném 2 của mình........ Đưa FFs vươn lên đạt được cách biệt rất lớn........ 16 điẻm sau khi kết thúc hiệp 2.
    Hiệp 3 và hiệp 4 là trận chiến giằng co điểm số giữa 2 đội, FFs nhanh chóng phạm phải foul trouble cho các cầu thủ ở tuyến dưới khi phải đối mặt với các trung phong cao to và phòng thủ nhiều kinh nghiệm của Không Quân.... Tấn công không còn hiệu quả, phòng thủ không còn quá chắc chắn khi đã phạm phải foul trouble.... Nhưng có lẽ, các cầu thủ của Naga không có 1 ngày may mắn khi những pha pha ném ở vị trí trống trải đều không thành công......... Nếu như ngày hôm trước, họ thể hiện phogn độ tốt khi liên tục kết thúc trúng vào rổ của Ba Đình thì hôm nay....... sự thất vọng trong tấn công đến từ cái tay của số 6 Không Quân, số 5 Không Quân, số 7 Vũ Béo và Huy Rắn.,.... duy chỉ có số 10 vẫn duy trì phong độ tốt.......... đưa Naga không bị cách biệt khá xa........
    Và mọi việc diễn tiến như vậy cho tới khi kết thúc hiệp 4...... Ko có bất ngờ..... Ko có sự tha thứ............ và cũng chẳng có sai lầm nào đáng ngại của FFs cả........ Họ chiến thắng với 17 điểm cách biệt trược Naga..... Chiến thắng của sự trưởng thành.......... Của lối chơi bóng 5 người vì 1 người............ Vì một đội bóng có siêu sao là Khánh Mĩ chứ không phải một đội bóng của Khánh Mĩ và những người bạn..........
    Chúc mừng FFs với chiến thắng ấn tượng này............
    Vậy là cục diện bảng A đã đúng như dự đoán của những người phân tích.......... Cuộc đua tứ mã chính thức bắt đầu khi FFs chặn đứng dòng sông dài chảy mãi Nagakawa...........
    hãy xem thử xem, cục diện trận đấu này sẽ ra sao trong những ngày tiếp tới.............
    Cám ơn và hẹn gặp lại.
  4. Yippiee

    Yippiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Điểm tin nhanh:
    *** FF đang thể hiện 1 fong độ rất tốt với 1 đội hình có các tuyến đồng đều và tay ném Khánh Mỹ với khả năng ghi điểm cao dù bị kèm khá chặt.
    ***Hnay Cdunk đưa ra đội hình vs 2 Tây khổng lồ, anh Alex 13 với chiều cao ước tính lên đến 1m96-97 dù chỉ thi đấu ít fút nhưng đã khiến nh` khán giả mãn nhãn và kính sợ. Đúng là Tây >.<
    Hiển Cdunk ko bít có thể típ tục giải đc ko với 1 chấn thương khá nặng ở đầu gối trong trận đấu hnay. Dù gì Cdunk vs sự fục vụ của 2 bác Tây vẫn có thể đc coi là có hàng trong mạnh nhất giải, tuy nhiên khả năng ghi điểm từ tuyến ngoài của các tay ném ko còn đc như xưa.
  5. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    Nguyên thế hôm qua ngồi với vợ mà sao nắm trận đấu rỗ thể nhẩy....Phục chú quá
  6. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Tú đen xem thế nào, tách tứ kết , bán kết, chung kết ra ít nhất 1 ngày được không. Ai cũng biết vào vòng trong thì các trận đấu sẽ có tính quyết liệt hơn rất nhiều. Vậy đánh 3 trận căng thẳng liên tục sẽ khiến cho trận đấu cuối không có được chất lượng tốt nhất.
    Đề xuất nghỉ 1 nga`y giữa tứ kết và bán kết
    hoặc nghỉ 1 ngày giữa bán kết và chung kết.
    Nghỉ 1 ngày không tốn thêm tiền nhỉ, chỉ thêm 1 ngày mà chúng ta sẽ có trận chung kết có chất lượng chuyên môn cao
  7. sk8erb0ipdp

    sk8erb0ipdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mới cả em thấy đội nào đánh trận tứ kết 37,38 thì được nghỉ nhiều hơn đọi đánh 2 trận tứ kết còn lại 1 ngày..
    E nghĩ 2 nhánh gặp nhau ở bán kết nên đánh cùng 1 ngày thì hợp lý hơn
  8. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    tao muốn trận chung kết vào tối thứ 7, như thế mới thu hút khán giả hơn ... tao cũng đã nghĩ đến phương án của mày từ đầu rồi ...nhưng tao thấy ko ổn ...
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    bán kết và chung kết đánh thứ 7 chủ nhật hợp lí hơn nhiều chứ.
    dù gì thì thứ 4, 5, 6 cũng là ngày phải đi làm đi học. Đã đi làm cả ngày rồi về lại cày bóng rổ tối ... 3 ngày liền mới là không ổn
  10. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trên topic này thì ghi lịch thi đấu của Ba Đình vs Fủi là vào 21h20 ngày mai, thứ 2, mùng 8 tháng 9.
    Nhưng ở sân bóng rổ trường Đại Học Bách Khoa... Lịch thi đấu lại ghi là Ba Đình vs Fủi vào lúc 19h ngày kia, thứ 3, mùng 9 tháng 9
    Vậy...... Trường h ợp nào đúng vậy hả Tú Đen???
    Có gì nói lại để đội mình còn biết nhé....
    Về trường hợp bán kết, tứ kết và chung kết.
    Theo tao nghĩ thì Thứ 7 rõ ràng có nhiều người đến hơn rất nhiều, ý đồ nhà tổ chức là h ợp lí.
    Còn nếu nghỉ, thì chỉ nên nghỉ giữa b án két và chung kết.
    Không nên nghỉ giữa tứ kết và bán kết.
    Hết.

Chia sẻ trang này