1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Bóng Rổ Vô Địch Các CLB HN Lần VII - 2008 - Vô địch : CDunk - Á quân : Ba Đình - Hạng 3 : 7&1.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    công nhận là rất khó chơi với đội trọng tài như vậy
    cơ bản là họ cũng đều biết cả, nhưng VN bắt hay bỏ linh tinh
    toàn chăm chăm bắt mấy cái lỗi lắt nhắt, hơi vung nhẹ tay lên hay chạm nhẹ tay ko ảnh hưởng mấy thì soi rõ kỹ, bắt nát trận
    còn mấy cái lỗi quan trọng kiểu lỗi yểm hộ, lỗi cản người dẫn bóng, lỗi cản đối thủ nhảy ném, lỗi tấn công là những cái mà bỏ qua rất ức chế, dẫn tới khó chơi
    lỗi yểm hộ: mấy ông đi yểm hộ phải đứng im đây chạy chỗ như bắt 1-1 ủn bằng được cái ông định yểm hộ :)). cái này thường chỉ bị bắt khoảng 10-20%
    lỗi cản người: phòng thủ giơ tay ngang, ủn bét nhè, dẫn bóng vào nồi :D. cái này gần như không thấy bắt, thỉnh thoảng các ông phi ra đè hẳn vào thằng dẫn bóng thì bị bắt. còn ko bị ngã, ko bị mất bóng thì ko bao giờ bị bắt
    lỗi cản nhảy ném: làm động tác nhảy ném chân chưa chạm đất bị kê dưới. cái này cũng có bắt nhưng ít, khoảng 30-40%. thường là theo hứng trọng tài
    lỗi tấn công: phòng thủ mà có đứng im giơ tay cũng khoảng 80-90% là bắt lỗi phòng thủ (hôm qua thấy TT Không quân có bắt 1 quả lỗi tấn công Vinh tẩm đâm vào FF, ngạc nhiên [:))] )
    nói chung là trước hay nói chuyện với bác Bảo thì trọng tài đều biết cả đấy. Cầm sách ra cãi nhau thì hơi bị thuộc, mình thua chắc. chỉ có thực tế vào trận thì lại hay bắt tuỳ hứng
    nhà chỉ có vậy, anh em ta cố vui sống thôi :x
  2. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    3Đ thì toàn người ko chơi tiểu xảo =)) MVP Vinh tẩm hôm qua ko reb đc kéo tay mình :)) :-j
    Đội nào mà chẳng vậy? Khi lợi ích của đội mình bị ảnh hưởng thì ai chả làm thế, cái chính là tự biết với nhau, đừng có lôi lên đây nói đội này thế này đội kia thế nọ :-j
    A Hùng viết 1 bài nói chung như thế có đả động chút nào đến 3Đ ko?
    Xin lỗi nói thẳng, ngay cả từ lúc khởi động, ko hiểu hqua đội nào trực sân nhỉ? ko biết có được phạt j` ko :)) vừa chỉnh rổ xong thì trọng tài thổi còi chuẩn bị đánh luôn :))
    Mình hoàn toàn trong sạch thì hẵng nói người khác nhé.
  3. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    :)) toàn mấy thằng hâm hâm, cãi nhau linh tinh....
    Cái chuyện trong 1 trận đấu có tình huống này tình huống khác là chuyện đương nhiên, nhất là những trận đấu căng thẳng, có những tình huống căng thẳng thì lại càng như vậy. Trọng tài có cách bắt riêng của họ, có thể mình không cảm thấy nó đúng, có thể mình không cảm thấy nó hợp lí, nó chưa hiện đại thì phải thay đổi dần dần và từ từ........ Chứ bây giờ là bắt còn thoáng hơn và chính xác hơn ngày xưa nhiều rồi đấy :D ........ Nhớ ngày xưa mình cứ vừa lên rổ vừa kêu là chả hiểu sao cũng có lỗi điểm :P :D
    Thế nên các anh em cứ phải bình tĩnh nhá......... đó cũng là 1 phần của cuộc chơi ý mà ;)
  4. toi_jamais

    toi_jamais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    =))=)) =))=))=)).......trẻ con vãi hàng...=))=))=))
  5. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    cả 2 thằng trên đều sống tình cảm thật (Linh cẩu và NA) :D:D
  6. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về tiểu xảo ah,chơi bóng rổ hay môn nào cũng thế đều có tiểu xảo cả,đấy là một phần của thể thao đối đầu trực tiếp.Hầu hết nhưng cái gọi là tiểu xảo là đều nhằm chơi xấu đối phương mà không để trọng tài biết và tiểu xảo thì rất nhiều trò nhưng tôi nghĩ cái đấy không mách được ai cả vì có ai nhìn thấy đâu mà mách ,chỉ có một cách là lấy độc trị độc,ai chơi tiểu xảo với mình thì mình chơi lại họ hehe.
    Tôi nhớ ngày xưa hồi còn thi đấu,có lần đã bị chơi tiểu xảo là khi đứng kèm nhau bên phòng thủ hay dùng cánh tay của họ để kẹp tay của mình không cho mình chạy chỗ (trò này rất kín) nhưng gặp phải tôi cũng không phải vừa,đến lần thứ 2 tôi đã đối phó lại bằng cách cấu cho đối phương 1 quả đau điếng người,lúc đấy dù bị đau nhưng đối phương cũng không dám kêu .
    Kể chuyện cho vui thế thôi nhưng qua đó thấy rằng khi bị chơi tiểu xảo thì phải biết cách chơi lại chứ chả kêu được ai đâu,ra sân là hết chả còn nói được gì hehe
    Nhưng lối chơi nghiêm túc và đẹp mắt vẫn là tiêu chí hàng đầu để ta vươn tới chứ không phải những trò "bẩn" như vậy đâu nhé
  7. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thằng già hơn thằng trẻ ở cái gì, đó là kinh nghiệm. Còn thằng trẻ hơn thằng già cái gì chắc chắn là sức trẻ rồi. Nếu vậy 1 thằng già đánh với thằng trẻ để mà thắng nó chả nhẽ lôi sức ra fang nó ah, đương nhiên thằng già phải mang kinh nghiệm ra kèm theo các tiểu xảo, đại xảo, tú xảo...ra mà chiến thôi. Và đó cũng chính là một phần của thể thao đó, các chú lôi nhau ra khóc lóc trên sân về lỗi nọ lỗi kia(thằng kia nó oánh iem là iem mách trọng tài đóa)thì nghỉ thể thao cho nó khoẻ về chơi điện tử cho nó chính xác, cho nó lành
  8. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    tranh cãi làm gì nhỉ, khi nào bọn nó già thì bọn nó sẽ hiểu thôi
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    thứ 2 là ngày đầu tuần.
    mình từ bé đến lớn ko biết chơi tiểu xảo :( lại toàn là bao cát để các ông bị tiểu xảo trút giận nữa chứ
  10. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Toàn điếc nói dối , tiểu xảo vãi

Chia sẻ trang này