1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Bóng Rổ Vô Địch Các CLB HN Lần VII - 2008 - Vô địch : CDunk - Á quân : Ba Đình - Hạng 3 : 7&1.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 03/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    sao mỗi đội lại mất cả chục đỉêm thế nhờ
  2. pcp

    pcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán trúng trận vân sề, trận Foxes thì gần trúng không ngờ SAGS chơi lởm thế, trận MW thì đoán bừa, thực ra nếu MW có nhạc trưởng Atula và giữ được phong độ trận gặp vân sề thì chắc sẽ thắng thui. Chia buồn với SAGS đã bị loại.
  3. E680i

    E680i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Sag - FUnfox
    hiệp 1 QUang trâu Box one Khánh mỹ khá tốt làm anh này khó có khoảng trống ghi điểm nhưng bù lại các vị trí khác của FF ghi điểm quá tốt
    cánh phải FF trong 1 thoáng phòng thủ lơi lỏng để Khánh -Sag lên rổ liền 3 quả và ném 1 quả 2đ
    sang các hiệp sau bên Sag có vẻ bế tắc trong khâu dứt điểm và bỏ ko box one Khanh mỹ nữa -----> 3-4 quả 3điểm vào lưới + các vị trí khác của FF dứt điểm hiệu xuất cao = ra tăng cách biệt
    cuối hiệp 4 FF đã cách biệt khá xa và tung đội trẻ vào sân , Sag điên cuồng tấn công gỡ điểm nhưng điểm ko gỡ ra mà lại gỡ vào do ném trựot bị phản công nhanh liên tục
    tiếng còi trọng tài vang lên kết thúc trận đấu cũng là lúc mọi người được mãn nhãn khi Khánh- Sag vứt bóng từ sân nhà trong 1pha ném tuyệt vọng nhưng bóng thì lại đi thẳng và chui tọt vào lưới nếu là 1 pha bóng trong 1thế trận giằng co cân bằng điểm thì có lẽ sẽ như 1 câu chuyện cổ tích
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    khi điểm trận bằng nhau ng ta xét đối đầu trực tiếp trước. BĐ nhất bảng. FF nhì bảng. FF mặc áo đen nên trận tới CDunk sẽ mặc bộ xanh.
    BTC thông báo mầu áo các cặp kia sớm đi để DW, 7n1 còn giặt quần áo :D
    ... Bình luận trận DW-7n1 tí nhỉ
    Hôm nay là một ngày thi đấu tối tăm nhất của 2 đội ... vì đèn hơi ít mà BTC thì chưa kịp mua nến.
    Khán giả khá bất ngờ khi trước một đối thủ quá hiểu mình như DW thì 7n1 lại tung ra đội hình 2. Và bất ngờ tập 2 khi đội hình 2 này nhập cuộc quá tốt, liên tục kéo điểm bằng những pha ném xa của Đức điệp, ngược lại bên DW lại chơi quá thận trọng, ném trượt nhiều mà không reb được với Quốc Anh và Huy. Điểm số bị kéo dãn ra trên 10 điểm ngay từ hiệp 1.
    Hiệp 2 7n1 tung đội hình chính vào đánh cầm chừng, hạn chế tối đa Đức Béo và Hiếu Chuối nhưng lại bỏ lỏng Cò, Sơn gà. Với 1 hiệp đấu không hết sức của Pikachu, đội hình chính của 7n1 chỉ kéo dãn được thêm vài điểm trong hiệp này.
    Hiệp 3 DW bùng nổ với bộ đôi Trọng nhùn và Tuấn đểu liên tiếp nã 3 quả 3 điểm trong những phút đầu , thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm,, rồi chỉ 2 điểm ... nhưng tất cả họ có thể làm chỉ có vậy. 7n1 đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên 1 chút là đã có thể kéo dãn điểm số nhanh chóng bằng những tình huống phản công nhanh của Minh phụ, Đức Anh ...
    Hiệp 4 là hiệp thi đấu chán nhất, khi đã có khoảng cách an toàn, 7n1 chủ động chơi chậm rãi, ném trượt đã có Pikachu và Đức Anh reb. Bộ đôi này làm mưa làm gió bên rổ của DW. Đội DW thì có một phong độ ném quá thấp. Đếm xơ xơ có đến 4 5 quả ném air ball. Chơi tốt nhất bên DW là Cò cũng chỉ có thể giúp DW không bị dẫn xa hơn 15 điểm.
    1 trận đấu cởi mở của 2 đội quá hiểu nhau ... đâm ra làm khán giả hơi buồn ngủ :D Ngày hôm nay 2 trận hứa hẹn kịch tính lại không diễn ra như mong đợi, phí mất nghìn xe ôm lên BK xem
    Được blutobluto sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 10/09/2008
  5. tensaihidden

    tensaihidden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    kô đc đánh cùng thầy toàn rồi
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Magic Wave vs Sunrise:
    Trận đấu thủ tục giữa 2 đội bóng yếu nhất của bảng đã diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên.
    Ko c ó những pha bóng chính xác trong kết thúc, không có các đường chuyền bóng phối hợp hợp lí nhưng cả 2 đội đã trình diễn lối chơi bóng cống hiến và hết mình cho đến những giây cuối cùng.
    1 trận thắng cho Sunrise vì là người kết thúc rổ tốt hơn và có được nhiều tình huống ném rổ tốt hơn Magic Wave.
    Chia tay 2 đội bóng còn non kém... Và hẹn gặp lại các bạn, các em trong những mùa giải khác, và với những khuôn mặt khác.... Cám ơn các bạn vì đã thi đấu trong những trận cuối cùng với tinh thần quyết tâm cao độ...... Bóng rổ là vậy.... Chỉ cần cùng nhau thi đấu ở trên sân........ Cùng nhau quyết tâm....... Và cùng nhau cháy hết mình....... Vậy là đủ......... :P
    FunFoxs vs BSags:
    2 đội bóng của bảng A cùng nhau tranh suất cuối cùng dự tứ kết khi Ba Đình đã chắc suất nhất bảng.
    Họ vào sân với tâm lí thi đấu quyết tâm và máu lửa ngay từ những phút đầu tiên.
    Nếu như bên BSags phòng thủ đúng cách với việc box 1 KHánh Mĩ ngay từ hiệp 1 thì bên FFoxs lại gặp sai lầm khi thực hiện phòng thủ với đội hình liên phòng truyền thống.
    Liên tục các pha bắn phá rổ và đột phá thành công dập thẳng mặt trung phong của số 3 Khánh bên BS. Còn bên FFs, các đồng đội của Khánh Mĩ cũng không vừa khi họ chăc chắn trong các pha dứt điểm của mình, khi phần c òn lại của đội bóng BS không thể cản được đối phương....
    Kết thúc hiệp 1 là một tỉ số khá cân bằng.......
    Tới hiệp 2...... Lối chơi của Sags bắt đầu bộc lộ vấn đề....... Cái quan trọng nhất mà họ mắc phải là không hợp lí trong các pha bóng tấn công của mình...... Liên tục bị steal, mất bóng hoặc tự ném bóng không vào rổ....... Các tay Reb của FFs chỉ việc nhàn nhã che người và cướp bóng phản công.......... Mất điểm trong những pha phản công....... H àng phòng thủ của Sags cũng bộc lộ nhiều yếu tố nguy hiểm khi mà họ liên tục mắc lỗi vị trí và bỏ quên 1 Khánh mĩ chưa bao giờ ném trượt trong những vị trí thoáng.......
    Điểm số liên tục được kéo dãn trong hiệp 2 và hiêp 3....
    Đã có những lúc BSags chặn được đà lên điểm của FFs bằng những pha bóng gần rổ của Thao ghẻ, của Lâm bêtô và của Khánh......... Nhưng những trụ cột của họ như Quang Trâu, Quang Tèo thì lại chơi quá mờ nhạt.......... Không thể ghi điểm trong tấn công.......... Bế tắc trong việc triển khai lối chơi....... Và mắc nhiều sai lầm trong phòng thủ......... Bộ đôi này đã không giữ vững được phong độ cần có c ủa mình........
    Và Sags thua là xứng đáng........
    Hiệp 4 không có gì để nói khi mà Sags đã không còn khả năng kháng cự.......... Trong khi FFs thoải mái và tự tin khoan sâu vào những thiếu sót trong hàng fòng thủ của BSags.
    Thắng trận không mấy vất vả như dự tính........... FFs vào vòng trong và đối mặt với 1 đội bóng khó chơi nhất của giải CLB năm nay........... Có lẽ......... họ cần thật nhiều những cố gắng hơn nữa để có thể gây nên chút gì đó khó khăn cho đội bóng có chiều cao nhất trong giải lần này......... đội bóng chiến thắng thuyết phục nhất.......... và là đội bóng mạnh lên nhất sau từng trận đấu............ Chicken Dunk.
    7&1 vs Dwarf:
    Trận đấu của 2 thành viên sân Y.
    Vào trận với tâm lý thoải mái và với đội hình ko Pikachu........ Mọi việc tưởng như diễn tiến theo hướng có lợi cho Dwarf thì Đức Điệp của 7&1 đã làm mọi người bất ngờ khi liên tục phủ đàu Dwarf bằng những pha ném rô rất tốt............ 7&1 vươn lên dẫn 7 điểm ngay từ những phút đầu tiên...........
    Dường như gặp shock trong 1 trận đấu lớn........... các cầu thủ Dwarf ko t hể lấy lại được tinh thần khi 2 hiệp đấu đầu tiên diễn ra........
    Họ thi đấu như không phải chính họ.......... Dương già, Hiếu chuối, Đức béo và cả Sơn gà liên tục dứt điểm trượt.......
    Kết quả sau 2 hiệp đầu, tỷ số là 20-7 cho các cầu thủ 7&1.... 1 khởi đầu không thể tốt đẹp hơn...........
    Bắt đầu vào hiệp 3, Dwarf tung đội hình mới với Tuấn Đểu, Trọng Lùn và số 00 Tung cà tưng vào sân.
    Sức khoẻ và phong độ dâng cao của Tuấn đểu đã giúp cho đội lên tinh thần rất nhiều với 2 quả 3 điểm mang tính chất quyét định.......... Dwarf có 1 màn running ấn tượng khi đã có những thời điểm h ọ chỉ còn cách 7&1 2 điểm để trở lại vạch xuất phát............ Nhưng có lẽ họ vẫn chưa thể là đội bóng trưởng thành khi không giữ được trận trong những pha bóng quyết định...........
    Khi mà hàng phòng thủ của 7&1 đã lơi lỏng, không còn có sự chính xác trong các pha bóng tấn công thì các tuyển thủ Dwarf cũng bị cuốn vào lối chơi nhanh không đáng có......... Cứ 1 mình một bóng các tuyển thủ Dwarf cướp được trong các pha tấn công của 7&1 và lên rổ bậy hoặc ném từ ngoài vóng 3 điểm với tư thế khó............... Nếu như chậm rãi lại 1 chút......... chắc chắcn họ đã có điểm số và những lợi thế lớn hơn rất nhiều.......... Ko thể dứt điểm thành công trong nhữn gpha phản công......... Họ liên tục mất điểm vào những giây cuối cùng của hiệp...........
    Cách biệt cho tới hết hiệp 3 là 4 điểm.
    Hiệp 4 diễn ra trong thế trận giằng co....... nếu bên Dwarrf có Sơn Gà, Cò ghi điểm thì bên 7&1 cũng có bộ 3 Quốc Anh, Pikachu và Đức Anhkhôgn chịu kém cạnh
    Chung cuộc, 7&1 thắng với tỉ số 43-38.
    1 chiến thắng cho đội có phong độ tốt hơn.
    Vào tứ kết, 2 đội bóng bảng B nhẹ nhàng gặp 2 đối thủ yếu cơ hơn ở bảng D là Từ Sơn và Nana ozawa.......... họ sẽ làm gì để vào bán kết với tư thế ngẩng cao đầu??? chắc còn nhiềuviệc phải sửa đổi lắm.......... để 2 đội thi đấu mang tính thuyết phục hơn chứ không phải đơn giản chỉ là đội có phong độ cao là đội chiến thắng.......
    Bản lĩnh lên.... hỡi những đội bóng sân Y.
  7. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    7 vs Nana chắc chắn ko trùng màu áo.
    Nếu may mắn vào BK gặp CDunk hay FF cũng ko trùng luôn.
    Xin phép BTC 7 vẫn mặc bộ đỏ.
  8. dangbiblock

    dangbiblock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ai post lịch vòng trong cái nhỉ ! Thanks
  9. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    10/09 :
    19h15 Tứ kết 1 : 7&1 ( đỏ ) - Nanaozawa ( xám )
    20h45 Tứ kết 2 : Dwarf ( Đen ) - Từ Sơn ( vàng )
    11/09 :
    19h15 Tứ kết 3 : Ba Đình ( Đỏ ) - Scorpius ( Trắng )
    20h45 Tứ kết 4 : FunFoxs ( Đen ) - Chicken Dunk ( Xanh )

  10. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Up hộ a Tú ạ:
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này