1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Bóng Rổ Vô Địch Các CLB HN Lần VII - 2008 - Vô địch : CDunk - Á quân : Ba Đình - Hạng 3 : 7&1.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. E680i

    E680i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    TRưởng lão Hùng hổ bên CD hôm nay vào sân vẫn rất ...Hùng hổ ,1 lối đánh xông xáo , nhiệt tình, hết mình
  2. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Kết quả nhanh.
    Ba Đình thắng Dwarf với tỉ số cách biệt 16 điểm.
    Chicken thắng 7&1 với tỉ số 52-42
    Đã xác định 2 đội bóng mạnh nhất trong lượt đấu cuối cùng. Ba Đình vs Chicken Dunk...... Lại 1 trận chung kết đầy duyên nợ.
    2 đội bóng sân y Dwarf và 7&1 gặp nhau trong trận tranh giải 3 của giải đấu.
  3. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hoàn nguyên​
    Vậy là 2 trận BK đã khép lại. Không cùng 1 kịch bản, nhưng có chung một đoạn kết : Chiến thắng dành cho đội biết tạo ra và tận dụng tốt hơn các cơ hội của mình.
    4 đội bóng đã thể hiện hết điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình trong 2 trận BK . Với DW, nổi bật lên đó là Sức trẻ, họ chơi như lên đồng trong 2 hiệp đầu ( chính xác là hiệp 2 ), lấy điểm mạnh là khả năng ném xa+ trung bình khá tốt của Đức + Hiếu để bù lại cho điểm yếu là hàng trong hơi mỏng. Chiến thuật này tỏ ra có hiệu quả, nhưng cũng dần dần bộc lộ mặt trái của nó, khi các tay ném của DW nhanh xuống sức ( do di chuyển quá nhiều ? ) đó cũng là lúc BĐ lên tiếng.
    Nếu hiệp 2 là của DW, thì hiệp 3 là của BĐ, đặc biệt là Tú và Hưng. DW bỏ quên Tú đen trong vài thoáng lơ đễnh, và phải trả giá bằng 2 quả 3pts của cầu thủ này vào những thời điểm khá quan trọng. BĐ lạnh lùng san bằng cách biệt, và vượt qua DW bằng bản lĩnh của một ĐỘI BÓNG đã 2 năm liên tiếp vô địch. Người viết in hoa 2 chữ "đội bóng", vì có lẽ ở thời điểm này BĐ là đội có lối chơi tập thể tốt nhất trong các CLB tham dự giải .
    Chúc mừng BĐ lần thứ 3 liên tiếp lọt vào trận CK. Với DW, nếu có thêm một số bổ xung và thay đổi, tin rằng họ sẽ gặt hái được thêm nhiêud thành công.
  4. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bình luận trận bán kết thứ 1:
    Ba Đình vs Dwarf:
    Nhập cuộc nhanh từ những giây phút đầu tiên, Dwarf đã là đội mở tỉ số trước sau pha tranh bóng rất cao của Cò số 9.
    Ba Đình đáp trả bằng các pha bóng đột phá của Trung Sịp.
    Hiệp 1, 2 đội thi đấu nhiệt tình nhưng độ chính xác trong các pha bóng không cao..... Ba Đình mất điểm từ những pha đánh cận rổ của Cò và những pha bóng phản công của Dwarf... Còn bên Dwarf thì mất điểm ở khu vực 3s khi Ba Đình liên tục có các cầu thủ đột phá vào vị trí này.
    kết thúc hiệp 1: Tỉ số là 13-12 nghiêng về phía Dwarf.
    Hiệp 2: Dwarf có sự thay đổi về lối chơi khi Đức Béo, Hiếu chuối liên tục di chuyển vào các điểm mắc, tạo ra các tình huống thoát người nguy hiểm.... Và vào 1 ngày rất đẹp trời, phong độ cực cao trong các pha ném 3 của Đức béo đã mang tới cho Dwarf một khoảng cách điểm khá lớn....... Phòng thủ rát nhưng vẫn bị ghi điểm, tấn công không có lối thoát trong dứt điểm ngay cả những tình huống dễ ..... Ba Đình nhanh chóng bị Dwarf vượt lên 5 điểm, 7 điểm rồi 10 điểm.
    Tú Đen và sân thay cho Dương Tuồng kéo lại điểm số cho Ba Đình, nhưng sự xuất sắc của Cò và Đức béo không để cho khoảng cách được kéo dãn quá lâu.
    Kết thúc hiệp thi đấu thứ 2: Dwarf dẫn Ba Đình 7 điểm với tỉ số hình như là 32-25 thì phải.
    Hiệp 3: Ba Đình thay đổi chiến thuật khi sử dụng tới 3 trung phong và có phương án kèm tốt tay ném ngoài Đức béo của Dwarf... Cò bị bắt sát không thể thực hiện các động tác ném rổ, Đức béo bị theo sát không nhận được bóng........ Trong khi đó bên Ba Đình có được sự sắc bén trong tấn công khi mà Tú Đen liên tiếp thành công trong các pha 3 điểm, Vinh ném tốt ở các vị trí trung bình........ Tỉ số được cân bằng ở giữa hiệp 3 và tiếp theo đó là sự dành giật từng điểm 1 của cả 2 đội bóng.
    Hiệp 3 kết thúc với tỉ số 44-43 nghiêng về phía Dwarf......
    Hiệp 4: là hiệp mấu chốt của trận đấu khi mà bên Dwarf đã không còn đủ thể lực để theo kịp các pha bóng nhanh và mạnh mẽ, bên Ba Đình phòng thủ chắc chắn và thực hiện các đợt tất công hiệu quả...... Ghi điểm tốt ở cả các vị trí trong va ngoài...... Ba Đình nhanh chóng vươn lên dẫn điểm trước Dwarf và nới rộng khoảng cách điểm số ra hơn nữa.......... Còn 3 phút hết hiệp 4, Ba Đình dẫn trước Dwarf với khoảng cách hơn 12 điểm........ Các tuyển thủ Ba Đình chủ động kìm nhịp trận đấu, tuy nhiên Dwarf không thể tận dụng tốt các pha ném rổ của mình để thu hẹp khoảng cách........
    Kết thúc hiệp 4, Ba Đình thắng cách biệt với khoảng cách hình như là 16 điểm.
    Ba Đình đã là đội đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết là thứ 3, để lại có thể viết tiếp giấc mơ 3 năm liền vô địch giải CLB.
    Còn Dwarf đã thua, thua trong tư thế ngẩng cao đầu vì họ đã cống hiến cho những người theo dõi 1 trận đấu đầy cuốn hút và kịch tính........ Giá như họ có thể có 1 đội hình đồng đều hơn nữa để không cần phải vắt kiệt sức của các cầu thủ trên sân...... cộng với việc có 1 huấn luyện viên tốt điều khiển ý đồ và lối chơi của đội....... Có lẽ....... Mọi chuyện đã khác.......
    Dwarf sẽ còn 1 trận đấu cuối cùng để ghi tên mình vào 1 trong 3 đội bóng vinh danh trong giải CLB năm nay....... Hi vọng các em sẽ thi đấu đúng sức mình như trận đấu hôm nay trước đối thủ cùng bảng 7&1
  5. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nếu như trận BK 1 là sự thăng hoa của những quả 3pts, thì trận BK 2 đúng như dự đoán, được định đoạt bằng các cuộc tranh chấp dưới bảng rổ.
    2 đội bóng cũng đã Hoàn nguyên để trở về chính mình. Với 7&1, họ tiếp tục vẫn là tập hợp của nhiều ngôi sao ( cả sung sức lẫn quá lữa lỡ thì ), Nhiều-ngôi-sao, nhưng chưa thể thành 1-chòm-sao, đơn giản vì 7&1 dường như vẫn chưa định hình đựơc 1 phong cách, 1 tiếng nói chung cho toàn đội.
    Khán giả thấy Pikachu ở đâu trên sân ? Cầm bóng. Ném 3. Đột phá. Phản công nhanh 1 đánh 3. Lộn xộn và thiếu kiềm chế. Khi Pikachu đập mạnh bóng xuống đất để biểu thị sự không hài lòng ( luôn tồn tại) của mình, cũng là lúc người xem tin rằng 7 &1 sẽ thua trong cuộc chơi tối hôm nay.
    Thấy nhớ Hưng sáng và một chút Minh phụ. Thiếu người tổ chức. Sử dụng chiến thuật 1-1 khá bất hợp lý ( ăn phản công nhiều quả vỡ mặt), 7&1 đã thua chung cuộc, bất chấp điểm sáng duy nhất của họ là Đức Anh ra sức cày sâu cuốc bẫm.
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bán kết 2: Chicken Dunk vs 7&1
    2 đội bóng với lối chơi không nhuyễn lắm về chiến thuật và phụ thuộc nhiều vào các yếu tố cá nhân tốt của giải năm nay gặp nhau trong trận bán kết mà nhiều người dự đoán là căng thẳng.
    Hôm nay, CDunk xuất phát với đội hình không có "Tây" khi mà chú "Tây" còn đang bận đi học chưa về....
    Những phút đầu tiên 2 đội thi đấu khá căng thẳng. 7&1 có lợi thế về chiều cao đủ để có thể dành được ưu thế trong những phút đầu tiên nhưng khá khó hiểu khi Pikachu từ bỏ vị trí mạnh nhất của mình để nhận bóng đánh phía ngoài, đột phá vào trong.
    Không tạo được ưu thế ở hàng trong, đồng thời trùng khá nhiều vị trí hàng ngoài. Các pha tấn công rổ của 7&1 không thể hợp lí và hiệu quả. Trong khi đó CDunk cũng gặp nhiều khó khăn trong việc ném bóng vào rổ của 7&1 ngoại trừ Hiển Ái liên tục ghi được những điểm số quan trong.
    Kết thúc hiệp 1: CDunk vượt lên dẫn trước 7&1 với khoảng cách 3 hay 4 điểm gì đó.
    Hiệp 2 diễn ra khá căng thẳng khi 7&1 có một số các cơ hội lên điểm dễ dàng để dành lại được ưu thế cho đội bóng của mình...... Đã có những lúc 7&1 chỉ còn cách CDunk với khoảng cách có 2 điểm....... Nhưng sự bế tắc trong lối chơi tấn công khi dựa quá nhiều vào các pha đột phá của Pikachu (hôm nay cầu thủ này không đạt được phong độ cần thiết) đã không thể giúp 7&1 tận dụng tốt ưu thế tỏng những phút này.
    Bên CDunk, đội hình "ko Tây" dù rằng ko có được lợi thế vè chiều cao nhưng ngựợc lại, họ thi đấu khá nhuyễn với nhau..... Các pha ném ở vị trí trung bình và xa của Đàm Anh và Quân Miller kết hợp với các pha áp rổ của Hiển Ái giúp CDunk không mất lợi thế về điểm số trước 7&1....
    Kết thúc hiệp 2: CDunk dẫn 5 hay 6 điểm gì đó.
    Hiệp 3: 2 đội vẫn thi đấu với nhau theo chiến thuật như trên. CDunk chắc chắn và nhàn nhã hơn trong các tình huống phòng thủ khi chỉ phải tập trung kèm chặt con bài chiến lược Pikachu với 2 hay 3 cầu thủ và áp dụng cách đánh không ngại và chạm.....
    Ko ghi được điểm số, đồng thời cũng không thể thực hiện tốt các phương án phòng thủ........... 7&1 bị CDunk dẫn điểm ngày càng xa......... Có những lúc khoảng cách lên tới gần 15 điểm.
    Có được khoảng cách điểm hợp lí, CDunk thi đấu bình thản và nhẹ nhàng, thay người liên tục để giữ sức cho các tuyển thủ của mình.
    Hiệp 4: Chàng "Tây" đi học về có lẽ cũng là dấu chấm hết cho đội 7&1.... quá mất sức trong các pha tấn công không hiệu quả từ những hiệp đấu trước......... Hiệp 4 các tuyển thủ 7&1 thi đấu rời rạc và không kết nối........... Họ nhận ra được vấn đề khi Pikachu thi đấu như 1 mồi nhử trong tấn công còn Đức Anh và các tay ném ngoài mới là người nã đạn thì có lẽ....... đã quá muộn.......... Ko còn đủ sức để ném tốt các quả ném của mình........... 7&1 ko the thu hep khoang cach........ Dong thoi, ho đã thua trong các pha bóng phản công và áp rổ của bộ đôi trung phong cao to CDunk.....
    Cuối hiệp 4, 7&1 thi đấu với 1 đội hình khá rệu rã khi mà Pikachu dính chấn thương chỉ còn có thể đi lê lết trong trân....... CDunk chủ động giảm nhịp trận đấu để có thể kết thúc một cách nhẹ nhàng nhất............
    Ko phải quá xuất sắc, nhưng CDunk đã góp mặt vào trận chung kết sau 1 trận đấu bán kết mà có lẽ, 7&1 thua chính bản thân của họ nhiều hơn là thua CDunk.... Ngồi trên khán đài và khá tiếc cho 7&1, vì nếu các bạn áp dụng 1 chiến thuật hợp lí, có lẽ, các bạn sẽ có những lợi thế nhất định và người góp tên trong trận chung kết đã là các bạn.............
    CDunk đánh dấu sự trở lại của 1 đội hình gắn kết khi ko có "Tây" ........ Sự trở lại hiệu quả và miệt mài của Hoàng Gù, vẫn đó sự chắc chắn của Đàm Anh trong các pha ném...... Đột biến của Quân Miller với các pha đột phá và ném rổ............. Vững trải trong phòng thủ và ổn định trong tấn công của Hiển Ái..........
    Họ sẽ cùng Ba Đình làm cho ngày đấu cuối cùng của mùa giải các CLB năm nay tràn đầy màu sắc........
    2 đối thủ kị dơ, 2 đối t hủ truyền kiếp và cũng là 2 đội bóng có nhiều thành tích nhất của làng bóng rổ HN sẽ lại gặp nhau trong 1 trận chung kết chắc chắn sẽ tốn nhiều giấy mực.......
    Chúc cả 2 đội bóng có được phong độ tốt nhất để có thể mang lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa giải CLB năm nay........
  7. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    CD gây chút bất ngờ cho người xem khi ra sân với đội hình xuất phát không có Tây. Bất ngờ hơn nữa là họ nhập cuộc tốt hơn so với mọi khi. Vẫn chậm chạp trong tấn công, nhưng phòng thủ có chút độ sâu hơn thường lệ. Tấn công ăn miếng trả miếng, chính CD mới là người ghi những điểm số đầu tiên, và sau đó duy trì khoảng cách 4,5 điểm gì đó trong 2 hiệp đầu, bằng lối phòng thủ liên phòng khá chặt chẽ.
    Bước ngoặt của trận đấu là hiệp 3, khi 7&1 chuyển sang phòng thủ 1-1 nửa sân. CD liên tục nới rộng khoảng cách bằng các pha phản công nhanh, hoặc chuyền bóng cho Quân đánh 1-1 vào vị trí của Quốc Anh.
    Và khi Alex- cầu thủ ngoại của CD vào sân thì người xem tin rằng có lẽ trận đấu đã an bài.
    CD thắng xứng đáng. Chúc 7&1 thành công trong trận tranh 3-4.
  8. Yippiee

    Yippiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em thấy 2 trận đấu đều có 1 điểm chung là sự thay đổi tình thế khi các trung phong đích thực vào sân. Bên Ba Đình Vinh tẩm luôn là người ghi điểm tốt nhưng anh Hiền tử tế mới là mấu chốt quan trọng nhật để tạo ra 1 BĐ thực sự mạnh. Quá chắc chắn trong phong ngự và uy hiếp trong tấn công khi đi cặp với Vinh tẩm. Có thể thấy khi anh Hiền vào sân ở hiệp 4 thì coi như Dwarf ko thể đánh vào trong đc nữa rồi, và khi đó mỗi lần ném hỏng sẽ lại là quả fản công nhanh chp BĐ.
    Trận CD -7 cũng vậy, trước khi anh Tây vào 2 đội vẫn còn chút giằng co ( mặc dù CD vẫn luôn nhỉnh hơn khi pikachu thi đấu dưới phong độ ), rồi đến khi anh Alex vào sân thì khán giả ai cũng có thể thấy ko còn 1 chút hy vọng nào cho 7 nữa cả. Một bên thì ghi điểm dễ dàng nhàn hạ,thậm chí có thể cho cả đội chính ra nghỉ, 1 bên thì chỉ dựa vào những nỗ lực cá nhân khi càng về cuối các cầu thủ chính thức của 7 đều đã quá mệt thì làm sao mà lật ngược tình thế nổi nữa đây ..
    BĐ vẫn có cái gì đó hơn CD và em nghĩ năm nay BĐ chắc vẫn sẽ vô địch nếu các thành viên đều giữ đc fong độ tốt.
  9. toi_jamais

    toi_jamais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng anh em nào thua cuộc này
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Doan-Cuoi-Tinh-Yeu-Che-Linh--Thanh-Tuyen.IWZABDEW.html
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    CDunk - vô địch giải CLB 2 năm 2003 và 2004
    Ba Đình vô địch giải CLB 2 lần 2006 và 2007
    CDunk vô địch HBL 2 lần 2005 và 2007
    Ba Đình vô địch HBL 2 lần 2006 và 2008
    CDunk vô địch giải trẻ 1 lần 2006
    Ba Đình vô địch giải trẻ 1 lần 2005
    vậy là cân bằng nhau về thành tích :D năm nay sẽ đánh dấu ai vươn lên nhể

Chia sẻ trang này