1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai Cô Đơn . OFFLINE Xuân SƠn - Đà Bắc .......

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NuiRung06, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Thế hả chị Gọt? Ok. Em xin đăng ký 1 suất. Đi thôi.
  2. saharaa

    saharaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài thơ này, rất hay rất tình anh ạ. Em lấy làm lạ là : băng ghềnh vượt thác đạp Đà Bắc là vào đạp vào mặt thằng Đà Bắc à ?
    Thơ của anh e mạn phép sửa thế này, anh xem liệu có ý tứ hơn không ?
    Băng ghềng vượt thác, xuyên Đà Bắc
    Xuân Sơn, hai tiếng gọi ăn cơm
    Mùa thu đang về, phịch đi em ơi !
    Chúc các anh zai cô đơn tìm đuợc gái cô đơn
  3. seioovn

    seioovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thật ngưỡng mộ, tớ xin có vài lời thơ tặng các bạn
    Băng ghềnh vượt thác đạp phụ nữ
    Xuân sơn hai tiếng gọi ăn cơm
    Mùa thu đang về tình lượt phượt
    Đi phịch nhau đi, bà con ơi
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hơ... 1 suất khiêm tốn thế thôi sao em ?
    Chẳng mấy khi bạn Núi hào phóng vậy tranh thủ đăng ký thêm vài suất đi em ạ
  5. saharaa

    saharaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bài này của ẻm này không tình rồi
    Bằng ghềnh vượt thác tát phụ nữ
    Xuân Sơn hai tiếng gọi yêu đương
    Mùa thu đang về tình lịch phịch
    Lên đường đi thôi, bà con ơi
  6. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, ý thơ của tui lãng mạn hay ho như thế mà anh em mổ xẻ kinh quá ....
    Đạp Đà Bắc là vì vượt qua vách núi Xuân Sơn, đứng trên đỉnh thì chả đạp ĐB là gì ...
    đã chế thì chế luôn nhé
    " Băng ghềnh vượt thác ngoạn Đà Bắc
    Lắc rắc mưa rơi Xuân SƠn ngọn
    Giai cô đơn trinh trắng vẫn còn
    Gái còn ngon dân chơi cũng phịch
    Đã đi du lịch thì nhớ mang hai bịch
    Bịch đựng đồ, bịch đựng áo mưa ..."
    Dân chơi phượt đê
    Thành Viên đã Join:
    1. NuiRung06
    2. Độc Cô
    3. Zuji
    4. CươngVTC5
    5.Gọt Bút CHì
    6.Boyhoankiem
    7.Bexinhthichdulich
    8. Em Mai
    9.........
    Join nào anh em ơi..... XUân Sơn phong cảnh hữu tình ,,,
    Được NuiRung06 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 17/08/2007
  7. sadrivervn

    sadrivervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Quê chị cũng ở Yên bái mà chưa vào Xuân Sơn bao giờ. Mấy chú cho chị hỏi từ đấy có đường sang Đà Bắc à? Xe wave có đi được không? Nếu ok, cho chị joint với nhé.
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đi tốt chị ạh, xe Wave thì qúa ngon rồi ...
    Xuân Sơn - Đà Bắc là một cung rất hiểm, vượt qua đó, cả đoàn sẽ xuôi Mộc Châu về HN ... cảnh vật rất đẹp, hi vọng trời kô mưa ....
    Nếu chị Join thì liên hệ với anh trưởng đoàn để biết thêm chi tiết điểm hẹn và giờ xuất phát nhé
    Anh HÙNG : 0988.555.315
    Thứ 7 là lên đường rồi ... gặp nhau tại Cầu Trung Hòa anh em nhé
  9. seioovn

    seioovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thế bài này có tình không nhé
    Bằng ghềnh vượt thác tát cái chơi
    Lắc rắc mưa rơi chơi cái tát
    Giai kia tay tát chân phi cước
    Gái kia một phát nát ấy rồi
    P/S: Các bác cho em hỏi, giai không cô đơn có đuợc phép tham gia k nhỉ?
  10. sadrivervn

    sadrivervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chị nghe nói cung hiểm thì chị cũng hơi sợ. Hơn nữa toàn thấy các chú đi xe địa hình, mà chị thì xe wave nên chị sợ nữa. Chị thấy lịch trình ở trên tóm tắt quá. Em có thể viêt thêm chi tiết hơn nữa không? Sẽ gọi anh trưởng đoàn tham khảo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này