1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai có ghét gái uống rượu :">

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bonchenlem, 03/02/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    thế là hôk thik ồi
    em nói là nếu lỡ mà chứ chưa thử
    lần sau nếu có giai đi cùng, em chỉ uống coca & đỡ hộ giai thui nhở
  2. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Mình chả ghét,thậm chí là khuyến khích!hehe!
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Tớ có vài đứa bạn là gái uống cũng ác. Trong đấy có 1 đứa toàn uống đến say, mồm mép hơi nhiều . Nhận xét chung là con gái mà uống được và thích uống rượu thì thường rất cá tính.
    Nói chung là uống cũng tốt, nhưng kể cả uống được thì cũng nên xã giao vài chén hoặc đỡ cho zai thôi . Chỉ khi ngồi cùng bạn thân thì uống bét nhè thế nào cũng được .
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ku này nói chí lí!!!!
    Đi uống rượu với nhà trai mà nhà giá cứ lép vế 1 chỗ, để cho bọn đàn ông nó zô zô... e thấy bức xúc lém!!!
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    con gái mà uống rượu đựoc ..chắc đứng ...đ ái cũng đuọc nhể
    nguợc lại zai mà không uống đuọc thì ngồi te hề

  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Rất ghét gái uống rượu và hút thuốc....khổ, nhưng nếu muốn đi xa hơn thì lại phải chuốc cho gái say. Date đầu tiên với Ex, 2 đứa nấu cơm chung rồi tớ lôi rượu ra uống với ý đồ đen tối và cũng là để tăng lòng dũng cảm cho mình. uống đến gần hết chai rượu rồi mà em ý vẫn cười tươi ba hoa thậm chí còn đánh đàn cho mình nghe...còn tớ thì đứng ko vững nữa, lảo đảo xách nồi cơm điện đi về và ngã đánh rầm trong thang máy....về sau yêu nhau rồi thì em ý bảo là thừa biết ý đồ của anh là gì rồi nhưng cứ uống xem anh chịu đc bao lâu chứ còn đối với em ý thì chả thấm vào đâu, nếu anh muốn uống tiếp thì em còn 2 chai vodka trong tủ
  7. bigucom

    bigucom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    1.746
    Đã được thích:
    0
    Mình khoái gái biết uống bia rượu.
    Gái hok biết uống thì chán lắm...
  8. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Chán bác quá. Bản lĩnh đàn ông ở đâu, muốn thì cứ việc thi triển công phu, sao phải mượn rượu để chuốc cho gái say làm gì. Date lần đầu mà đòi xơi ngay thì cũng hơi tham đấy .
  9. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    biết thì cũng vừa phải thôi, có những việc con trai làm thì dc coi là đàn ông, mạnh mẽ, còn con gái làm thì bị coi là thô lỗ, vô duyên. Nên mới có 2 giới. Nói chung vừa phải thôi!
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    dại gái là đây chứ đâu
    có bữa bị gái nó thòng thì tèo nhé

Chia sẻ trang này