1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai có ghét gái uống rượu :">

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bonchenlem, 03/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chemgiovodoi

    chemgiovodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thích con gái uống rượu vô tư không kiểm soát. Như vậy thì mới dễ đi đến xyz
  2. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    bản thân e là con gái cũng ko thick cả con trai lẫn con gái rượu chè quá đà ạ.

  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đi vs zai thì uống tẹt...đi vs thg khác mà say thì biết tay ông...
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước tớ cũng chẳng bít uống bia rượu gì cả. Nhưng từ khi đi làm là bắt đầu ...tập uống bia .Ngoài lý do là để ngoại giao ra còn lý do rất quan trọng là phòng vệ . Với lại thỉnh thoảng theo zai đi nhậu nhẹt với bạn của zai , đến lúc zai bị ép uống nhìu quá thì mình sẽ uống ...giùm phần của giai.
    Nhớ lần đầu tiên zai dẫn mình ra mắt bạn, mình ngoan ngoãn ngồi uống nước cam , đến gần cuối zai có vẻ hơi xiêu mà mấy ku bạn kia vẫn còn chúc mừng hoành tráng lắm. Mình nghĩ cứ đà này chắc lát mình phải đi xeom về quá, không chừng lại phải làm xe ôm cũng nên Lòng bảo dạ thế là quay sang đổi cốc cho zai.. Miêu tả thế nào nhỉ lúc đó zai với bạn của zai là mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình uống một hơi hết cốc ken trên bàn. Mất 5 giây để hơi mem thấm vào máu chạy lên ngược lên trên làm má mình hồng hồng. Zai hình như bắt đầu hoảng, quay ra cuống quýt hỏi mình có sao không . Mình ngồi im. Ap cái ly không lên má. Sau đó thì quay ra cười với zai. Còn zai thì chốt rành rọt với mấy ông bạn là : hôm nay kết thúc ở đây. Và mấy ông bạn vàng không ai thắc mắc gì nữa. Trên đường về zai có vẻ ..ân hận vì đã để mình uống giùm . Rồi em đã không bít uống lại còn cố uống làm gì cơ chứ để giờ như thế này. ( Tình trạng như thế này tức là từ lúc em uống cạn ly bia đó ai hỏi em cái gì em chỉ cười ). Lúc đó chịu không nổi nữa quay sang rủ rê zai đi ăn kem " cho hết mùi bia trong miệng rùi e mới về nhà " . Đến lúc đó zai mới bít bài của mình .
  5. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    rượu chè, cờ bạc, trai gái ...
    Là 3 điều tuyệt đối cấm với con gái
    Đừng hỏi tại sao !
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Nói chung ko quan trong lắm chuyện gái hay trai uống được hay ko uống được vì trước học cấp III ở Thái Nguyên thấy nhiều gái uống được Có đứa bạn cấp III tên Thu uống rất tốt, uống vào mặt ko hề đổi sắc, tửu lượng chắc gấp rưỡi mình. Cách đây vài năm có lần hội bạn cũ khoảng 6 -7 đứa gặp mặt đi nhậu ở Hầm Phố, sau đó đi ăn bún ở gần CVH. Đến lúc ăn bún xong thì mình ngấm say mềm người và nó là người đưa mình về nhà vì bọn kia cũng ngà ngà hết
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Con zai hay con gái mà uống say đến mức ko làm chủ đc là hok đc rồi
    Bình thường mà đi ăn uống á, em toàn ngồi im
    Con gái ý tứ mà...
    Ai mời thì em uống, ko mời thì ngồi ngoan ăn tì tì
    Nói thực ra rượu thì hok thik uống
    Nhưng mà thik cảm giác phê phê tây tây dã man
    Được cái có rượu chè gì thì bao giờ cũng 1 mình 1 xe chiến đấu, ko bao giờ nhờ vả zai nào đón đưa (trừ 1 số trường hợp có ý định giăng bẫy)
    Con gái mà đi uống rượu, là dễ hay bị khích lắm, nhất là với mấy chị em uống đc tí chút (uống tầm 2-3 chén ko say)
    Chỉ cần bọn zai nó khích khích cho vài câu là phởn bốc lên nốc tì tì, rồi sau đấy rũ ra thì chết, mất hết hình tượng

     
  8. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Àh quên còn điều nữa
    Hầu hết thì trong tiềm thức thì các zai thích con gái uống ĐƯỢC rượu (uống được rượu ko đánh đồng với việc cũng zô zô ầm ĩ như các anh nhé), con gái uống được rượu sẽ có lợi trong rất nhiều trường hợp
    Chỉ có không thích con gái uống rượu ko biết chừng của mình thôi

     
  9. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cấm gái ăn chè Sao lại cấm gái chơi với giai
    Các cụ cấm thế nhưng theo triệt để có mà chết
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ nhớ cái hôm ngồi Nhà thờ, cũng zô như ai . Lại còn vặn mấy chục lần cái nút chai nữa .

Chia sẻ trang này