1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai có tình cảm với em ko anh/chị? Gái này em tính xử như này, có xử ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2mahonghong, 12/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [r37)][r37)][r37)]Em muốn các bác giúp 2 điều
    1- Tư vấn, khám em xem giai có thích em ko?
    2 - Xử lý Gái của giai này, liệu có nên ko?

    Câu chuyện của em như này:
    [r37)][r37)][r37)]
    1 - Giai:
    Đẹp giai, có tiền, có sự nghiệp. Hơn em 4 tuổi. Nhận em làm em gái kết nghĩa. Từ bé, ko có anh nên có anh kết nghĩa, nhận luôn. Có ông anh giàu, đẹp trai chả sướng à=)). Tha hồ đc chiều
    ( ngu thế đấy, nghĩ rất là ngây thơ. Đến khi mon men đọc đc topic này: http://ttvnol.com/tvty/973005. Thì quả là có vấn đề, cần nhờ các bác ở đây khám giùm=)))
    Kết nghĩa đc 1 tháng, em mới chịu liên lạc với giai nhiều hơn tí. Trước đó, gọi điện ko nghe, nt ko reply mấy, yahoo invi ( vì nghĩ: chả có chiện gì để nói:)))
    Từ khi chịu khó nói chiện với giai, cho tới bi h là 2 tháng roài. Thì hơn 1 tháng trở lại đây, giai có biểu hiện lạ. Hay nói vu vơ, hay tán nhăng tán cuội em gái kết nghĩa. Toàn nói í hoặc tán xong, bảo là '' anh đùa í mà, sợ à"[-([-([-(!!! :-??:-??:-??
    Tự em cũng cảm thấy giai có vấn đề, nhưng ...~X~X~X
    1 lần đi chơi xa với cả nhóm 10 đứa ( 2 gái, 8 nam). Đến tối, có số lạ gọi vào máy em '' em ơi, anh Thanh nhà chị đã về chưa? chị gọi mãi cho anh mà ko đc"=))=))=))
    Thằng anh quá láo, dấu cả hội có người yêu[-(.
    Trên đường về, lai em, giai cứ giải thích '' ko phải yêu, bố mẹ 2 gia đình giới thiệu, chán đời, thất tình mối tình đầu ( cách đây 3 năm) nên tặc lưỡi cho qua chứ anh bỏ thì thương, vương thì tội, chả bít làm sao, khéo anh đi tu nghiệp Úc 2 năm anh trốn":-w
    Mấy hôm trước, 1 nick skyde lạ add em, nik girl các bác ợ. Em nghi pà chị, add luôn.
    Chị: Chắc em ko biết chị là ai đâu nhỉ? Chị là người gọi điện cho em đấy
    Em: à chào chị dâu. Em nhớ chị là ai rùi. Chị và anh thân nhỉ?
    Chị: Thân bình thường
    Em: Bình thường mà xài nick của nhau, biết hết cả mọi mối quan hệ hihi. Thế là quá thân và quá yêu còn gì
    Chị: ừ, chị hay nghe a kể về em, chị thấy nick em nên add. Ko sao chứ?
    Em: Ko chị, chị e nói chuyện cho vui
    [r37)][r37)][r37)]
    Hỏi thằng anh, nó chối[r37)][r37)][r37)]Náo thế chứ!!!
    Từ hôm đó tới h, cứ em online avaail nick là pà í change avatar thành hình lão í và để stt '' Chồng ơi, em yêu anh"=))=))=))


    2 - Em tính xử lý cả ông lẫn pà:
    Sắp tới, bọn nhóm em có chuyến picnic 2 ngày ra khỏi Hà Nội. Em tính pm pà chị vụ này, rồi kêu pà chị đòi đi cùng ông anh. Để pà chị yên tâm em ko làm gì giai của pà chị. Đồng thời để xem ông anh dám manh động ko? Thân thiện với em ko[-(.

    Ngẫm lại thấy đúng, lão í care mình lắm, mỗi khi đi chơi lúc nào cũng nhăm nhe làm xế cho mình. Nói toàn í ỡm ờ nhưng mà vì chưa dứt đc pà chị nên ko dám manh động.

    Cả nhà cho em í kiến về í 1 và 2 với ạ! Em cú việc bị khiêu khích lắm. Nói thì ngắn nhưng việc 1 kéo dài 2 tháng nay cũng hơi lằng nhằng, gây cho em hơi hoang mang tâm lý 1 xíu gòi. Vụ 2 thì mới 2 3 tuần nay nhưng cũng làm em ngứa mắt, khó chịu lémb-(.

    Em cảm ơn cả nhà trước!
  2. teoga

    teoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thằng giai này xấu xa ( có pồ mà giấu) ======> xạo nên em khuyên chị phớt lờ nó đi
  3. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị phớt nhưng chị mún xử cả đôi
    Giờ con nhỏ đó nó đang ghen ***g lộn lên với chị mà chị có làm gì nó đâu cơ chứ[r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
    Chị mún làm sao đi chơi, giai đem theo con nhỏ đó đi, ko tự nguyện thì cũng phải bắt buộc.... Nên ko?
    Bảo là làm anh, thì làm anh cho tử tế, lại còn loằng ngoằng[-X[-X[-X[-X[-Xnên...~X~X~X~X~X...
    Cả nhà, giúp em[-([-([-([-(
  4. kotenkotuoi

    kotenkotuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà giật mình, cứ tưởng em gái kết nghĩa của mình mò lên đây :))
    @ em gái chủ top: anh kết nghĩa của em chắc chắn là có ý gì đó với em. Nhưng là ý gì thì anh k dám phán bừa. Có thể hắn thích gái trẻ, hoặc có thể hắn thích em thât ;)) Giờ nếu em k muốn lằng nhằng, k có tình cảm gì với ông anh kết nghĩa thì cứ dứt khoát, đường đường chính chính, k việc gì phải xoắn bà chị dâu kia, em cứ bình tĩnh, nằm im nhịn thở xem hành động hắn ta thể nào rồi lên đây mọi người cho ý kiến. Còn nếu em cũng có tình cảm với hắn thì lập topic mới, tiêu đề là "Giúp em cướp ông anh kết nghĩa từ tay chị dâu kết nghĩa" ;))
    P/S: Cái thứ tình cảm anh zai em gái kết nghĩa phức tạp phết đấy. Nó cũng gần giống như zai gái là bạn thân. Từ tình anh em, tình bạn lên tình yêu lúc nào chả biết đâu
  5. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thật tình, em có thích ông anh này rồi. Nhưng mà cho tới bi h, em đấu tranh đc em roài, em thấy e chỉ say nắng, trúng gió ông anh em thôi, h cũng ko thích cho lắm. Giai đẹp, lắm xiền, hem thích hơi phí.
    Mà em ko có í định cướp. Vì em nghĩ rồi. 2 gia đình nhà ông, pà í đính ước rồi, mình cướp đc, sau này về, khó sống với gia đình chồng lắm. Mà cướp, rùi yêu xong, lại bỏ, lại còn nhìu mối liên hệ của cả 2, nó ko hay! Em ko thích nhập nhằng. Em mún giải quyết dứt điểm.

    Lão í mún bỏ bà í, lẽ ra là năm nay cưới đấy, h lão í muốn trốn cưới mà=((=((=((. Suốt ngày trốn đi công tác, ko về nhà, trốn pà í.... Nản hẳn. Mà trong di động, skyde của lão, đặt tên pà í là ''HONEY", em hỏi, em nhìn chứng cớ rành rành, lão còn chối, bảo '' chị í cầm máy của anh, tự đặt tên, mãi rồi anh chán, ko thèm đổi, kệ, cứ để đấy" <<~~~ điêu ko chịu đc, Giải thích như kiểu nói với trẻ lên 3, tức ko chịu đc!

    Có 1 lần, anh em nói chuyện vui, em coi ông í là anh thật, em phán rất vô tư '' tuổi em ko phải tuổi nhỏ nữa, nhưng cũng ko già, bây h em yêu ai, bảo ko nghĩ tới chuyện cưới là ko phải, nhưng nói chung tuổi 24 25 rồi, cũng phải nghĩ, ko có yêu đương vớ vẩn cho vui, lấykỷ niệm như hồi trẻcon nữa. Nên thằng nào tán em, vớ vớ vẩn vẩn thì em cho tàu lượn luôn. Mà pà chị của anh là cũng muốn cưới rồi, già rồi, anh ko cưới đi, để lâu là bị giục đấy, gái đấy già hơn em, chắc chắn xác định cưới anh chắc luôn rồi, anh ngu anh chết, ai bảo tặc lưỡi cho qua, bi h hối ko kịp."

    Em hỏi lý do vì sao ko muốn cưới, hối hận, lão ko nói=)).

    Mà mấy ông anh trong nhóm chơi của tụi em, bi h chia 2 phe
    Các bố có vợ roài thì phản đối ông này tán và yêu em, và tìm mọi cách để cho lão tỉnh, về với pà kia. Các anh í bảo '' anh có vợ rồi, anh ko muốn em gái của anh dính vào những chuyện thi phi, em chỉ khổ thôi, tay này mà ko giải quyết dứt khoát với pà kia thì em stop, kiên quyết hẳn cho bọn anh"
    Các bố chưa vợ thì lại ủng hộ, vun vào nhiệt tình với lý do ' đẹp đôi, anh í đẹp trai, giàu, giỏi, mày còn chê gì nữa"

    Haiz. Đấy. Thế vụ sắp tới đi chơi, có nên dụ pà chị đi cùng ko? Để vun vào cho ông pà í lun? Tại bi h nhóm em 2 phe xâu xé, nên em chả bít đi đâu nữa, lên đây nhờ các cao thủ tình trường xử giùm :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  6. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    "Thấp" thủ tình trường xin khuyên: nín thở nằm im xem trâu bò húc nhau :)) Đừng manh động, cũng k cần phải nhiệt tình giúp bà kia làm gì. Giúp bà ý chẳng may làm ông anh bực thì k hay, giúp mà k thành công lại làm người ta thêm căng thẳng thì càng k hay. Nếu k có ý gì với ông anh zai thì tốt nhất là việc người ta kệ người ta, hạn chế đi chơi riêng với ông kia. Chào thân ái và quyết thắng
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Sai lầm cực lớn của anh zai này là để bạn bè của cáo xen vào quá nhiều và không biết dấu hàng. Âu nó cũng là kinh nghiệm cho anh em trong cốc
  8. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    >:)>:)>:)>:)>:)bạn bè tự biết, và mấy ông í suốt ngày xâu xé em, chứ bạn bè lại hem thèm xâu xé lão í, ai cũng cứ hóng xem lão định làm gì ( cả 2 phe)
    Nhưng chia 2 phé, 1 phe kiên quyết bắt em ko đc động lòng
    1 phe nhiệt tình vun vào
    ( híc, lão í hem bít gì, em thì bị 2 phe tra tấn điên cuồng quá~X)
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi:
    1) Rõ ràng là zai thích em
    2) "Xử" là sao? em có thể giải thích rõ hơn ko?
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đi tán sợ nhất những ca bị bạn bè cáo đánh giá, mổ xẻ :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss gặp phải mấy em có cá tính, chính kiến riêng thì không sao, gặp phải mấy em ... thì thường là tạch
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này