1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai có tình cảm với em ko anh/chị? Gái này em tính xử như này, có xử ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2mahonghong, 12/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tán thành, ha ha.
  2. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em sẽ làm, nhưng ông í hay kím cớ dấu pà í lắm nên phải có mánh để pà í đi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hiiiiiii em cảm ơn chị nhiều nhé. Em còn trẻ con mà, em ko cố tình làm gì chị í, nên e bức xúc chị í lắm. Em thực sự rất vô tư với ô anh từ đầu tiên. Thế mà ... huhu ... Mý cả e cú ông anh, còn vương vấn tình đầu mà iu pà í, rùi thế này, thế kia[-X[-X[-Xnên e ko có cảm tình chị í=))=))=)).
    Thank chị và a admin cho í kiến!
    Em sẽ ko vun vào hay đá ra nữa. Em chỉ cần cho gặp tay 3 để xem ông anh sẽ thái độ gì thôi.
    Thực ra, khi người congái đề phòng người khác là khi ngườita ko tự tin khi yêu. Hehe!;));));))
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em nhầm rồi, đề phòng những thứ nguy hiểm cho tình yêu của mình là bản năng của bất cứ ai đang yêu thôi. Chỉ có cách thể hiện và xử lý tình huống như thế nào mới nói lên rằng người đó có tự tin hay không. :)
    Mà a admin á? :))
  4. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Tớ ủng hộ bạn chủ topic, nếu đưa đc cả đôi đi là tốt, vì lúc đó bạn sẽ xác định đc:
    1. Nó có yêu và quan tâm bà chị kia ko
    2. Nó có thik bạn đến mức bất chấp bà chị kia ko
    ...
    Đi 3 thì mới lộ ra đc hết thật giả trắng đen bạn ợ. Chúc bạn rủ đc cả đôi :D
  5. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ok, nếu mà nếu ông í làm đc như í 2, tớ sẽ cho cơ hội=))=))=))=)). Đùa đấy!
    Tớ sẽ làm haha hehe rủ cả đôi đi thôi, ko xử ác đâu cả nhà:P:P:P:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ;));));))pà í xử lý thế chứng tỏ kém tự tin pà chị ạ
    em khoái trêu=))=))=))
    chẹp, hóa ra là mình thành mối hiểm nguy của pà í . nản hẳn
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em không chỉ khoái trêu thôi đâu. Đó chỉ là lý do, cái mà em muốn là sự hả hê trong việc tranh giành tình cảm của ông anh kết nghĩa với bà chị tội nghiệp kia thôi. :)). Tất nhiên em đang ở cửa trên nên em thấy nó chỉ là " trêu" nhưng ở trong trường hợp của bà chị kia thì thật tội.
    Vẫn rất không thích em, thật tiếc chị không quen bà chị kia để bày mưu " hại " em ( đùa đấy ) :))
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra, bạn Sao ạ, nếu người đàn ông đã cố tình ỡm ờ, không phải là người dứt khoát, thì chủ topic có yêu cầu cách mấy thì anh ta vẫn sẽ không làm cho cô kia ngừng quấy nhiễu.

    Và, đúng như bạn Sao nói, đáng lẽ 2 cô gái từng cô phải lôi anh đàn ông ra nói chuyện, thì lại có chuyện xâu xé nhau thay vì xâu xé anh kia. Nhưng đấy là chuyện ĐÁNG LẼ, còn thực tế là chủ topic đang bị cô kia quấy nhiễu, vậy thì ta giải quyết chuyện thực tế này, hay là cứ nói mãi chứ "đáng lẽ" kia?

    Tôi có 1 kinh nghiệm thế này:
    1/ Tôi đang quen với 1 anh bạn, chỉ mới là bạn, tôi chưa có cảm tình gì hơn, thì 1 cô gái xông vào bảo rằng Chị ơi đấy là người yêu của em, rằng em biết là anh ấy quý chị hơn em vì anh ấy với chị có nhiều thứ tương đồng hơn là với em, rằng chị ơi em khổ quá, rằng chị ơi nếu mai này anh ấy chuyển sang yêu chị thì liệu chị có quan tâm đến anh ấy không hở chị, rằng bla bla.
    2/ Tôi hỏi ngay anh đàn ông, Đó có phải là bạn gái của bạn không, và bạn dành thời gian cho mình thế này thì bạn có biết là đang gây tổn thương cho bạn gái của bạn không?
    3/ Anh chàng lập tức phản pháo, Không, không, đấy là cô kia hiểu nhầm thế nào, chứ bọn mình chỉ quen biết thường thôi, đấy không là bạn gái của mình, và mình không là bạn trai của cô ấy, không hề, không hề.
    4/ Cô kia vẫn cứ làm phiền tôi, bằng nhiều cách gián tiếp. Tôi thì bị ở thế khó xử, một phần vì cô kia không chính thức ghen tuông để tôi còn phân trần, một phần thì thay vì trút giận vào anh đàn ông thì cô ấy cố tình quấy nhiễu tôi, một phần vì tôi ghét con gái sến rện như con nhện như cô kia lượn lờ trước mặt lắm :((. Tôi có một số phản ứng và rõ ràng là tôi bực bội vì 1 cái cô thay vì chửi anh "người yêu" của mình thì lại đi đâm chọt người mà cô ta cho là "đối thủ."
    5/ Tôi bực bội (tính tôi dễ nổi nóng) đến độ khủng hoảng.
    6/ [Sau này tôi nhận ra là] anh bạn của tôi ngay lập tức nói chuyện nghiêm túc và cứng rắn với cô kia, bảo là chuyện chia tay thì anh chàng đã nói từ rất lâu rồi, sẽ không có gì thay đổi nữa, nhưng quan trọng nhất là cô kia đừng có lượn lờ gây chuyện trước mặt tôi nữa vì anh chàng kia không thích như thế (dĩ nhiên ý muốn của anh chàng là ý Trời đối với cô này!)

    Bạn chủ topic phải làm sao nói chuyện đc với cả 2 ng kia, hỏi anh kia xem có xem cô kia là ng yêu của mình không.
    - Nếu có, thì yêu cầu anh kia dạy bạn gái đừng có đi làm phiền bạn nữa.
    - Nếu không, thì bạn bảo chị kia là đừng có lượn lờ trc mặt chị xưng danh là bạn gái của anh kia nữa, vì anh kia có thừa nhận gì đâu.

    Chắc bạn Sao chưa bị 1 cô ất ơ nào đấy nhảy vào bug suốt vì cho rằng bạn là một đối thủ tiềm năng của cô ta nên chưa hiểu đc cái sự khó chịu này đâu. Mình thì muốn trắng đen rõ ràng, nhưng anh đàn ông mà ỡm ờ, thêm 1 cô gái thay vì "dạy" ng yêu của mình thì lại ưa quấy nhiễu 1 phụ nữ khác, thì dễ bực bội lắm.
  8. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì khác, tớ ko thik bà chị kia một tẹo nào. Bà chị kia đã ko thấy tự tin với mối quan hệ đấy thì đành chấp nhận và tự xử lý với ông kia, đằng này lại add nick bạn rồi nói chuyện rồi viết trên stt chồng yêu với chả chồng quý. Nói chung là tớ ko thik kiểu gái bủa vây người yêu, và chả quen biết gì cũng làm phiền người khác. Tớ ngại nhất thể loại đàn bà đấy [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, phiền lắm. Họ thấy họ không đc yêu thương đầy đủ thì họ đi mà "hỏi tội" cái người mà họ gọi là người yêu, chứ đi làm phiền 1 cô gái khác làm gì. ^:)^ Người yêu của họ yêu thương họ đủ nhiều thì có Angelina Jolie cũng chả cướp được ng yêu của họ. Ng yêu của họ không yêu họ thì không quen cô này cũng quen cô khác thôi (và nhất là sẽ liên tục nói "Không, đấy có phải là ng yêu của anh đâu. Anh vẫn chưa có ng yêu mà em.")

    Anh đàn ông tuy có là hạng ỡm ờ, nhưng nếu ta tuyệt giao thì cũng chẳng có cơ hội lượn lờ trc mặt ta mà tán với chả tỉnh nữa.
    Nhưng nếu cô phụ nữ đã ưa lượn lờ trc mặt ta thì dù ta có đổi bạn trai mấy lần, lấy chồng và li dị mấy bận rồi, thì cô ta vẫn có thể thỉnh thoảng lại chọc ngoáy vào cuộc đời của ta để "giữ ng yêu, giữ chồng." Gây mỏi mệt và phiền nhiễu ghê gớm.
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Định nói ji đấy nhưng mà cao thủ ở trên nói hết cả rồi. Gặp mặt tay 3 một hôm là đẹp đấy ,em tiến hành đi rồi biết ngay thôi.:|
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này