1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai có tình cảm với em ko anh/chị? Gái này em tính xử như này, có xử ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2mahonghong, 12/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mà các chị ở trên ơi, em thấy cũng có nhiều gái mắc bịnh hoang tưởng lắm đấy ạ. Hồi trước em quen 1 chị. Chị ấy trong công việc với quan hệ xã hội thì cũng khéo léo và dễ mến lắm, nhưng chả hiểu sao cứ chạy mãi theo 1 anh này. Trước mặt mọi người mà chị ấy cứ tán tỉnh anh này, rồi động chạm thân mật nọ kia nên ai cũng tưởng 2 người là 1 đôi. Nhưng thực ra 2 người đấy có yêu đương gì đâu, anh này ko hề yêu gì chị ấy gì cả mà chỉ chơi như bạn bè...Còn chị này thì cứ cư xử như 2 người yêu nhau rồi. Lỗi của anh kia là cũng ko dứt khoát 2 mặt 1 lời với bà này, nhưng bà ấy cũng hoang tưởng lắm lắm cơ. Có khi cái ông mà chủ top nhắc đến trong này cũng chán người yêu đến tận cổ rồi, chả còn yêu đương gì nhưng cũng ko dứt khoát được chăng?

    (Đây là em đang kể chuyện, ko bao biện gì cho ông anh kia đâu nhé).

    Mình cũng...ko thích bạn chủ topic. :D Thú thực là phụ nữ với nhau, thấy người ta đang tuyệt vọng trong tình cảm mà bạn thấy hả hê, lại còn muốn trêu, muốn chọc tức thì mình cũng đặt 1 dấu hỏi về tính cách của bạn đấy. Đôi khi mình cũng ko thích người này người kia vì lý do này nọ, nhưng cứ thấy cô gái này đau khổ trong tình cảm là mình thương lắm. Dĩ nhiên là bà chị ấy cư xử không hợp lý, nhưng cũng không nên vì thế mà chê cười người ta.
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    :)):)) Thế này là vì em người yêu kia không biết cách cư xử, thay vì ve vuốt anh người yêu và tỏ ra đáng thương với em chủ topic thì lại đi thể hiện quyền làm chủ với anh kia và khơi lên cái sự hiếu thắng của em chủ top.
    Đặt thử trường hợp là em chủ top bị em kia làm phiền như thế thì có nổi máu điên lên không?

    Nói tóm lại là em chủ topic này nếu cool thì vẫn có cơ hội với anh kia. Gái kia như thế kia thì phải là chị là bạn của anh kia thì chị cũng khuyên bỏ. Lấy về làm vợ thì có mà khổ cả đời.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thực ra, nếu chưa từng bị bugged đến mỏi mệt, thì tôi cũng sẽ không thể thông cảm với cái ý định "trêu cho bõ tức" của chủ topic được.

    Trong câu chuyện tôi kể trên, lúc đầu, khi anh bạn kia và tôi mới quen nhau, tôi nói rất rõ quan điểm là anh kia Nếu có bạn gái thì phải biết lo cho cảm xúc của bạn gái, không đc để ng ta cảm thấy khổ sở, thân làm con gái mà phải chịu đựng 1 anh ng yêu không yêu mình thì khổ lắm nên anh kia chắc cũng cố gắng nhẹ nhàng với cô bạn kia, để cô kia đừng vật vã quá trước mặt tôi.

    Sau 1 thời gian quen biết, anh bạn của tôi khẳng định là chưa từng xem cô kia là người yêu nên anh ấy cũng rất khó lòng đính chính với cô ấy là cô ấy chỉ hoang tưởng mà thôi. (Cái này là do anh chàng nói, có thể đúng sai sự thật, có thể sai sự thật.) Sau một thời gian nữa thì anh chàng bày tỏ tình cảm với tôi. Từ trc khi chính thức bày tỏ tình cảm thì anh chàng cũng đã dành thời gian chỉ cho tôi. (Cái này thì đúng thực tế, vì tôi cần được quan tâm rất rất rất rất nhiều so với ng bình thường thì mới cảm thấy đủ được.) Nhưng cô kia vẫn lượn lờ bày trò vật vã vì thất tình trước mặt tôi, nên tôi cũng mỏi mệt, và cuối cùng tôi đâm sinh thắc mắc: Nếu để tôi được hưởng chừng ấy hạnh phúc mà một cô gái khác phải vật vã đến vậy thì có đáng hay không?

    Quay lại bài của bạn winter, tôi tự thấy tôi cũng chẳng phải là một ng không biết thương cảm cho một cô gái phải vật vã trước mặt mình.

    Anh bạn tôi thấy tôi có nỗi băn khoăn ấy thì đã nhanh tay "xử lý" để cô kia không bao giờ diễn trò thất tình trước mặt tôi nữa. Có lẽ vì anh bạn tôi không muốn thấy tôi áy náy là "để mình hưởng hạnh phúc thì người khác phải vật vã" mà lại sinh thói duy lý trí mà nghĩ "để người khác khổ là không đáng" rồi lại quyết định chấm dứt mqh với anh chàng chăng?

    Và, bạn winter à, khi bị cấm diễn trò thất tình trước mặt tôi, thì cô kia diễn các trò khác. Lúc này anh bạn tôi cũng đã nói là không thể can thiệp gì nữa, vì họ chia tay đã lâu, cô kia chỉ quấy nhiễu riêng tôi, chứ có lôi anh chàng này vào, hay lôi tôi gắn với anh chàng nữa đâu mà anh chàng TIỆN can thiệp.

    Cô kia làm tôi rất mỏi mệt về tinh thần. Tôi rất khổ sở. Và tôi chán nản khi thấy cái quá khứ lầm lỡ trong việc chọn người để quen biết của anh bạn tôi đã làm phiền tôi mãi. Đó là một trong những lý do làm tôi buộc phải chia tay với anh bạn đó.

    Bạn winter nghe xong câu chuyện có vẫn còn thấy thương cảm cho các cô gái vật vã vì tình nữa không? Hay đã san bớt chút thương cảm cho người bị bugged như tôi đến độ phải quyết định chia tay ng yêu của mình vì không chịu đựng nổi sự quấy nhiễu của cái quá khứ của ng yêu của mình?
  4. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chưa có bước 6.
    Em có các bước 1 -> 5 roài. Em hỏi ra ngô, ra khoai ngay í chứ. Em nói ở các phần trên roài nhưng nó ko đc qui tụ, e nói tổng hợp lại nhá anh, hihi, cảm ơn anh đã hiểu em đấy! Tối nay em lại vừa ngó stt + avta típ, hài vãi, bùn cười lém, càng mún trêu pà í=)):))!!!
    ( chẹp, lúc đầu chỉ định hỏi nên hay ko nên gặp, nhưng càng lúc mọi người đi sâu, phân tích hay, em bung hết chuyện luôn. Nhưng sau khi bung hết xong, giải quyết hết xong, admin, em nhờ anh dell hộ topic nhé. Sợ pà chị kia hoặc ông anh vào đây đọc được, giết em thì khổ hêh)ư

    1 - Kết nghĩa anh em sau khi quen 1 tháng. Sau khi kết nghĩa, ông anh ngồi tâm sự, kể về tình đầu cho nghe. Roài bảo '' a mún gặp lại chị í 1 lần, chả để làm gì, để thanh thản mặc dù chị í có người khác rồi". ( pà này hơn ông í 2t, cùng tên với em, trước là chị kết nghĩa của lão. em vừa điều tra ra đc tình đầu của lão í cách đây 2 tuần, keke, tình cờ có người nói cho nghe)

    2 - Tết, ông anh có kể chiện dư lày ( thời điểm ông anh kể chiện là bà chị chưa xuất hiện) '' mẹ anh giới thiệu cho anh 1 cô, cô này kém anh 1 tuổi, nhà người quen, hàng xóm hồi anh học cấp 1. anh chả thích mấy vì đi với cô í, gặp bạn bè cô ta ăn chơi quá, anh ko hợp. em nghĩ sao?"
    Em " anh bị dở hơi à mà nghe lời bố mẹ anh? ko yêu thì thôi, vương vấn tình đầu, suốt ngày thơ thẩn về pà í, a yêu thế chả hóa ra ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG À? bỏ qua bà này"
    Anh '' híc, bỏ thì thương, vương thì thội, tại a tặc lưỡi kệ muốn sao thì sao nên cả 2 gia đình cứ tưởng là sự đã rồi. hay anh đi Úc tu nghiệp 2 năm, anh trốn? Cần anh đi 5 năm luôn, mụ này nhiều phương lắm, anh là phương thứ 10 thôi, ko có anh vẫn còn 9 phương khác, lo gì"

    ( sau đợt này, lão kể chiện nhiều cho em nghe, rùi lão hay có những câu nói ỡm ờ, tán tỉnh nhưng ko dám manh động vì tự bản thân biết còn vướng pà chị. Nhưng nghe lão kể, e chả thấy có tí tình cảm gì lão dành cho pà í cả. Nhưng.... - típ theo, ở dưới nè mý anh chị)

    3 - Đi chơi cách đây 3 tuần. Cả nhóm Đang chơi vui, tự nhiên điện thoại e có tin nhắn '' ANH THANH NHÀ CHỊ CÓ ĐÓ KO EM MÀ CHỊ GD KO ĐC"?... đọc xong tin, pả gọi điện cho mình nói giọng nghe điên vãi, điệu, giả bộ nữa chứ
    '' Ừ, em ơi, anh đi cả ngày, chị lo quá, chưa thấy về...."
    - Hi chị là ny a Thanh hả? Em là em kết nghĩa của anh í, chào chị dâu nhé
    hỏi tên, bla bla xã giao...

    Xong, em bảo lão đưa máy, em vào phần danh bạ, oánh chữ ''HONEY" ra, số có tên HONEY trùng với số gọi em cho em :-w.
    Em hỏi: Thế mà bảo là chưa có xã à?
    lão: Thì anh kể em nghe về bx của anh rồi còn gì?
    Em: Ờ, bi h lại bx, thế kể bao h? Chả nhớ
    Lão: chị kém anh 1 tuổi í
    Em: ôi giời ơi, kế thế thì ai mà nghĩ là yêu hả mà bx với chả HONEY?
    Em ngồi em tỉa cho cả buổi tối trước mặt cả nhóm :)) can tội dấu =)):)). lão chả cãi, im re, chạy ra chỗ khác hút thuốc, ờ thế mới giỏi. Trước h, em ca cẩm gì, cấm thái độ với em! Nản!!!

    Trên đường đưa em về nhà, lão lai em, có 2 đứa ,lại ngồi thanh minh, thanh nga vụ pà này '' vì nghiêm nhiên nên a kệ, cho pà í cầm di động của anh, yahô của anh, nên pà í đổi tênthành HONEY,mãi a chán, a kệ)[-X[-X[-Xe nghe vẫn thấy điêu cả nhà ạ

    ( mấy hôm trước, lão cho em pass toàn bộ nick skyde, mail của lão. Em vào thử, thấy nick skyde của pà í, tên group đặt là HONEY nhóa). ( em vào = pas lão cho em để vào nik SKYDE nick pà í, vào đc luôn, móa, iu nhau hay ko mà xài chung pass hả? Chả hiểu kiểu gì luôn. Bắt đầu chả hiểu thằng anh mình muốn cái gì roài. Bắt đầu cáu tiết nhưng vẫn im, từ từ xử)

    Lão về nhà, chả bít xử pà kia ko, hôm sau gọi điện kể chiện luôn là "" anh bảo bà í là
    - cô gọi điện làm gì? mà lại nói thế?
    chị í - em gọi điện trêu bé í tí[r37)]
    - từ sau cấm gọi lung tung, vớ vẩn, việc của cô đấy à....

    4 - Pà chị add nic,, cái nick skyde của pà chị em vãn nhớ nên pả add em, e bít ngay là pà í. Hô hô. Chát với em, có nội dung như này:
    - Chào em, chắc em ko nhớ chị, chị là người nc điện thoại với em í
    Em - ah chào chị dâu. sao chị có nick em ( em biết thừa, e cố tình hỏi)
    - Chị thấy nick em ở skyde của anh nên chị add
    Em - ôi anh chị thân nhau thế
    - Thân bình thường. chị hay nghe a í kể về em nên chị muốn nói chuyện
    ..v.v...:-ss:-ss:-ssem choáng roài nhá

    Đúng lúc lão onl, em vào hỏi
    Em - anh quen nick (tên nick) ko? vừa add em, kêu là honey anh đấy. (Em copy cho đọc toàn bộ cuộc nói chuyện luôn)
    - lão: ko quen, nick ảo, em check nick này xem ( show ra 1 nick khác)
    Em - nói thật đi?
    - Lão: ko quen, nick ảo, quen làm gì
    Em - được, thế để em hỏi chị í, anh biết mặt em
    ( rõ ràng skyde lão í add nick pà í, h chối, chả hiểu kiểu gì, nhưng chả dám nói là '' em vào nick a roài, e bít roài, ko pải chối, em thấy nick chị í roài". nói ra lão bít mình to mò vào nick hehe, khổ thế đấy)

    Em - chị ơi, anh Thanh bảo chả quen nick này của chị? chj trêu em à?
    - ko, chị là bạn anh í, nhưng quen qua 1 người khác, a í ko biết chị là phải?
    ( hờ hờ, càng ngày càng chả hiểu pà này với ô này dư lào lun, lúc có lúc ko, đen đen trăng trắngb-()


    Em - nói anh biết nhé, pà í bảo quen anh, add nick em, có gì đừng trách em ác với chị dâu nhé
    Anh - ok, e cứ thoải mái đi, chả liên quan anh

    5 - Từ đó, pà chị khiêu khích = stt và ava tả liên tục luôn=))=))=)).
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ơ em có đang nói đến 1 trường hợp cụ thể như trường hợp của chị đâu? Em cũng ko nói là ai bị quấy rầy như thế cũng NHẤT THIẾT phải thương cảm, chỉ là ko nên thấy người khác tuyệt vọng như vậy mà tỏ ý hả hê và muốn trêu tức thôi. Em thấy thái độ đó trẻ con và ko nice cho lắm, vậy thôi. :) Còn thì bạn chủ top cũng chưa có làm gì xấu để mà xài xể, chỉ trích gì. Em thấy riêng ở điểm kia thì bạn ấy nên thay đổi thái độ thôi mà. :)
  6. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, thông cảm em đi. Thật sự là em thường xuyên bị gái của rất nhiều giai quấy nhiễu. Cả giai coi em là bạn bình thường tới những giai có gái rùi để í em.Nhưng chưa bao h em hứng thú vụ chọc ghẹo pà chị như pà này. Có thẻ 1 phần là em thích ông anh em. Ok e có thích nhưng e ko xác định gì nên cái thích của em nó gồm 1 phần ngưỡng mộ anh mình. Ông í, nếubỏ qua về mặt tình yêu, thì rất đáng được ngưỡng mộ, em quí anh í cực, nên em ko mún anh em có vợ dở hơi:)):)):)).

    Pà chị í, 1 phần tán tỉnh vì bi h già roài, cần lấy chồng, vớ đc anh em chả sướng à? Ko vớ thì hơi phí. Nên phải bám, lại có thêm quan hệ của 2 gia đình nữa. Em là em tò mò lém, ông anh toàn chối, pà chị toàn nhận, chả biết đằng nào mà lần:)):)):))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị ơi, thông cảm em với, em biết là em ko đúng lắm, nhưng chị ở hoàn cảnh em mà xem, em cứ cười suốt í=))=))=)). Chưa bao h em cười trên nỗi đau của người khác như thế này đâu. Có thể là vì em cười vì cách XỬ LÝ của pà chị hơi kém tí. Cứ nghĩ tới cái AVATAR và STT là em lại đau hết cả ruột vì cười=))=))=))=))chứ trước khi pà chị add nick, em đâu có nảy ra í định gì đâu=))=))=)).
    Lại còn bít cả sdt mình chứ, giỏi quá cơ\:D/\:D/\:D/
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi cũng chỉ kể ra 1 VD để bạn thấy câu chuyện từ 1 hướng khác mà thôi.

    Tình thương dành cho không đúng đối tượng thì cũng chẳng tốt lành gì. Tôi (lúc đầu) biết nghĩ cho cô gái kia, nhưng chính vì nghĩ cho cô ấy mà ảnh hưởng đến mqh của chính tôi. Lúc đó cô gái kia có biết nghĩ cho tôi không? Cô gái kia bị 1 ng k yêu mình từ bỏ thì sự việc ấy tốt hay xấu? Tôi vẫn có nhiều tình cảm với bạn của tôi, bạn tôi cũng vậy, mà tôi vẫn phải quyết định chia tay, thì sự việc ấy tốt hay xấu?

    Tôi bị làm cho mỏi mệt đến độ tôi không còn có thể thương cảm cho ai khác ngoài bản thân mình được nữa. Bạn chủ topic bị quấy rầy đến độ sinh ra ý định "trêu cho bõ tức." Nếu không có cách xử sự không phù hợp của các cô "người yêu" ấy, thì tôi hoặc chủ topic có sinh ra tâm lý kém thương người, tâm lý muốn trêu chọc người đến vậy không?

    Mong là mọi ng khi chấm dứt với ng cũ thì biết cách xử lý sao cho rốt ráo, đừng để quá khứ can thiệp vào các mqh (tình bạn, tình yêu, tình đồng nghiệp...) hiện tại.
  8. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi chơi về, hôm í bọn em đi chơi xa, đi từ sáng tới tối mà, cái vụ pà kia gọi điện í, thì từ hôm sau, lão í bỏ skyde cũ, lập skyde mới, lập nick yahoo lun, lập mail mới lun, lập cả nick mới ở diễn đàn ô tô lão hay vào nữa, nick mới tinh, gồm tên + công ty lão. Nick cũ, toàn bộ, là nick kỉ niệm tình đầu của lão. Lão bảo '' ko thích nhớ về kỉ niệm nên bỏ"... Điện thoại lão cũng mua mới luôn, mua xe mới luôn. ( xe cũ, điện thoại cũ, nick cũ, tất tần tân liên quan tình đầu của lão, lão bỏ sạch. ai cũng choáng vì ai cũng bít lão thần tượng tình đầu của lão lắm nhé.)

    Rùi có 1 lần, em ngồi e lỡ lời nói gì í về tình đầu của lão í, ko cố tình, vô tình thôi, thật đấy, cả nhóm nhẩy vào chửi em te tua huhu. Trẻ con, nói lỡ mà đập, huhu. Lão í cũng cáu, nói 1 câu là '' tình yêu của anh, anh si tình, ko khiến cô lấy ra làm trò đùa". Em cú, em giận lão í 2 3 hôm. Tại lão í bắt em phát biểu cảm nghĩ trước, em ngu em nói, ai dè... Thế mà sau đó, lão vẫn rất là quí em, vẫn để í, quan tâm, săn sóc em... pó chíu lun. Cứ tưởng làm phật í tình đầu lão, lão ghét mình đi tí. Ai ngờ, em giận, lão sợ :((.

    Rùi sau đó em còn TỪ MẶT LÃO 1 lần can tội dám chơi em 1 vụ hơi bị to. ( vụ này lão cố tình đổ oan cho em để em phải khai sự thật cho lão, liên quan cả mấy ông anh, pà chị cùng nhóm, nên em cú, em từ mặt). Thế mà lão í chạy hết người này người kia cầu cứu để em ko giận nữa. Hix.

    Đại khái là em dạo nay hay làm phật í lão những cái lão thần tượng, thích, lão chả giận em tí quái gì cả. Pó chíu! Em chê lão cái gì, lão bảo''' anh sẽ bỏ nếu em ko thích" =)):)) biết lão nói là nói nhưng e vẫn buồn cười =)):))

    Haizz, đấy, lão suốt ngày lải nhải '' bà kia mà bám anh, anh đi ÚC vài năm, thích a đi công tác ko thèm về nhà luôn, mẹ anh chả làm gì đc anh"... Nhưng mà lão í share pà í hơi bị nhìu thứ, nên em nghĩ phải có 1 thời gian ông í cho pà í cơ hội rùi, chứ ko dưng pà í lại đi KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN của mình?

    Phải hem admin và các anh/chị?
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài cũng thấy thương thương bà " chị dâu " của em chủ top, thấy đưọc sự nỗ lực giữ hàng 1 cách yếu đuối của chị ta. Bà này trước sau cũng ko lấy được ông anh kết nghĩa của em đâu, nên ko phải lo và cũng ko cần chọc ngoáy ji cả. Còn về zai này thì tôi thấy ảo quá chả rõ trắng đen, tốt nhất ko nên tin tưởng quá mà đặt hy vọng ji vào zai này.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh đàn ông mà rạch ròi, rõ ràng, chẳng có cô phụ nữ nào hiểu lầm được, hay nhận vơ là "người yêu" được cả.

    Cũng vậy, cô phụ nữ mà rạch ròi, chẳng có anh đàn ông nào hiểu lầm, hay nhận vơ là "người yêu" được cả.

    Nguyên nhân là từ sự không rạch ròi. Giải quyết tận gốc chỉ có 3 mặt 1 lời mà thôi. (Nhưng lỡ ng thứ ba hoang tưởng quá thì cũng chẳng giải quyết được.)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này