1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai có tình cảm với em ko anh/chị? Gái này em tính xử như này, có xử ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2mahonghong, 12/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có 1 hôm, ông í kể:
    - hôm nay a đưa pà í đi ăn cưới, đi đc nửa đường gặp thằng bạn, a kêu '' tự đi lấy, tôi đi uống bia" thế là cắt đc cái đuôi
    Em - sao a ko thích còn đưa đi?
    - thì đám cưới, bạn chung 2 đứa, bà í tới nhà anh từ sớm, a đưa đi cho mẹ anh vui
    >:)>:)>:)>:)>:)

    - từ hôm đi chơi về, suốt ngày pà í đến nhà anh, mách mẹ anh là '' anh đi chơi xa, uống rượu, đi đường xa''
    em - mẹ a nói gì ko?
    - nói thì a bảo '' từ sau ko thế nữa". còn nói a ko về nhà luôn. anh trốn, sợ gì.=))=))=))
    ( pà chị suốt ngày tới nhà là bắt đầu sợ mất rồi)
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic cẩn thận đấy. Có khi sau này bạn không còn đàn đúm, chơi bời gì với ông kia nữa. Cô kia và ông kia cũng đã chính thức chia tay lâu rồi. Nhưng cô kia vẫn sẽ tìm cách chọc ngoáy vào cuộc sống của bạn nữa không chừng.

    Đời này tôi gặp 03 kẻ hoang tưởng theo 03 kiểu khác nhau, nên giờ không tin một ng có dáng dấp bình thường là không hoang tưởng nữa, có khi họ hoang tưởng theo cách 04 nữa ấy chứ. Cái gì cũng nên cẩn thận.
  3. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    1. Có
    2. Chiến
    (em gái nuôi..hờ..hờ.. văn xưa như trái đất nhưng vẫn luôn hiệu quả :)))
  4. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, khổ thân, chỉ vì tình đầu mà lão í đâm ra bỏ qua hết gái đấy, kệ hết nên h nhập nhằng!
    Pà kia làm xa lém, hem sợ chị admin ạ ( hờ, h mới nhận ra admin là girl, sory chị, e trước h cứ nghĩ admin là boy cơ)...
    Nhưng mà em vẫn mún 3 mặt 1 lời để xem pà kia thế nào?

    Mai, em méc ông anh vụ pà í show avatar và stt=))=))=)). Mà pà í toàn cah lúc em onl, ông í ofline, mới show avtar và stt, bi h mới nhớ ra vụ này.

    Nhưng các anh có vợ roài, các ông trong nhóm, ko cho em iu đâu, các anh í bảo lão này trẻ con, loằng ngoằng=)).

    Admin ơi, em bị pà này chọc ngoáy là người thứ 2. 2 người này chọc ngoáy lộ liệu, nhiều trò nhất, còn lại mấy pé khác của máy pác giai khác thì âm thầm và cũng khá ok hơn tí.

    Pà chị dâu, có lớn mà ko có khôn, chán hẳn!

    Ông anh, đi đâu vẫn rêu rao '' anh ế, anh độc thân mất thôi" =))=))=))...

    Em ngủ đã, mai nghe xem cả nhà phân tích gì. Nhưng nói chung là em cũng thương pà chị kia vì h gái già rùi, lại bị giai bỏ, chả biết tới bao h mới lấy đc chồng! Cố quá thành quá cố. nhưng tại bà í cơ, nên em vẫn ko nhịn đc cười.

    ( mà lão í cũng lắm chuyện cơ, đi kể chuyện em cho pà chị làm giè hem bít?[-([-([-()
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thank, sẽ chiến nhẹ nhàng, 3 mặt vài nhời:))=))
    ( chẹp, trước h chưa update vụ kết nghĩa, gà quá cơ=)) nhưng lão í đi đâu cũng rêu rao '' coi em là em gái thật")=))em đc cái tin người
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Xóa.
  6. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chủ top, mình khuyên bạn nếu đẫ đến tuổi lấy chồng và muốn lấy chồng, thì đừng nên kiếm những đối tượng như người anh kết nghĩa của bạn. Anh chàng này trắng ko ra trắng, đen ko ra đen, ko có tình ý với cô kia nhưng vẫn muốn giữ hàng. Còn đối với bạn, đọc hết 5 trang, mình thấy như a này có vẻ cố ý để chuyện này tiếp diễn, dạng theo kiểu "hehe, thấy mình oai ko, có 2 cô gái đẹp tranh giành mình nè...".

    Mà cũng nói thiệt, chính bạn cũng muốn bày trò ra để có chuyện mà lên đây "chém cho oai" hay sao ấy? Đọc hết 5 trang, mình có thấy cô kia có làm gì quá đáng mà làm phiền bạn đâu? Cô ấy thấy người yêu của mình có 1 người bạn khác phải thân, nên tìm hiểu 1 cách lịch sự, gọi cho bạn làm wen, nc, tán dóc như 2 chị em. Chuyện cô ấy để status như "chồng ơi, em yêu a" thì cũng đâu có liên wan gì tới khiêu khích bạn, chỉ có bạn "tự biên tự diễn" ra thì có.

    Nói chung chuyện này đơn giản, chỉ có bạn chủ top tự thổi phòng rồi đem lên đây khoe theo kiểu có 1 ông anh giàu, đẹp trai đang ngấm ngầm yêu mình.
  7. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chả quen chả biết gì mà pà í cứ đi chơi là nhè em ra gọi điện? Trong khi trong nhóm có 1 đống ông con trai khác, rùi HONEY của pà í, sao pà í ko gọi? Ko phải chỉ 1 lần đi chơi đó, nhưng em cú vụ đi chơi đó nhất nên em chỉ kể việc đi chơi đó!!!!

    Việc để stt + avatar đồng nghĩa với việc phải nhẩy vào chát vu vơ với em rồi! Tự biên, tự diễn thế cũng là khiêu khích mình rồi! Chẹp!

    Nhưng em đâu có làm gì tranh giành mà anh LUCA lại nói là tranh giành nhỉ? Em chỉ mún chọc pà chị chơi tí =)):))... Mà bi h em hết í định chọc ghẹo rồi, chỉ còn í định 3 mặt 1 nhời thôi =)):))
  8. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em cũng thích trêu, nhưng mà chỉ khi ai đó gây sự với em thôi. Chứ còn làm phiền, lờ đi là xong, quan tâm đến làm gì?
    Bị gọi điện thì nói em chẳng liên quan gì, không thích nghe điện thoại của chị, lần sau bị gọi thì cứ thấy số không nghe nữa.Chat thì cho vào nhóm luôn invisible... Khi mà đã không quan tâm, thì chẳng ai làm phiền được mình cả.
    Chỉ sợ bạn chủ topic cố tình cho mọi thứ quan trọng lên, nghĩ bà kia làm thế là bà ý lo lắng vì sợ mình cạnh tranh- hay mình cũng thử cạnh tranh cho vui... Như nhiều người nói, anh kia không rõ ràng, có thể lúc nói với bà ý, ông ý cũng chối đây đẩy, như nói với bạn về bà kia thì sao? Thấy có người mà ông ý cứ liên lạc, hoặc liên lạc với ông ý, mà ông này lại cứ chối, thì nhiều khi cũng khó chịu, gọi thử cho biết.
    Nói qua nói lại, bạn nói với bà kia là em không liên quan, đừng liên lạc với em, nói với ông kia là đừng để bà kia làm phiền em, rồi thì kệ xác 2 ông bà ý, muốn làm gì thì làm. Đấy là nếu muốn cho yên chuyện. Chứ nếu bạn cứ thích nhảy vào, rồi lại lúc thích trêu, lúc không, lúc này lúc kia, nó rối tung, không giải quyết được, bạn có đau đầu lăn ra ốm, cũng do lỗi của bạn thôi.>:D<
  9. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà nó mà điên tình lên thì cẩn thận có ngày ăn ca axit đấy,cười cứ cười nhưng vẫn phải cẩn thận,làm gì cũng vừa phải chút thôi !!
  10. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này từ đầu đến giờ, rút ra được những kết luận sau về em gái chủ top:
    1/ K chịu nghe người khác nói, viết bài này ra 90% mục đích là để kể và khoe chuyện của mình.
    2/ Rất trẻ con và hiếu thắng.
    3/ Rất ích kỉ. Nếu đã k thích thì đừng có chọc ngoáy phá chuyện người ta. Ông kia thích hay k thích vợ của mình thì vẫn là việc riêng của ông ý.
    4/ Cũng thích ông anh, và trong thâm tâm cũng k toàn tâm toàn ý muốn giúp 2 người kia. Chẳng qua muốn chứng tỏ cho bà kia thấy mình trên cơ.
    5/ Chưa chắc đã ăn được bà kia. Bà kia vì tâm lý gái già, muốn xích chân ông kia. Và chắc cũng thích, cũng yêu, hoặc vì đẹp trai lắm tiền nên mới thế. Nếu xét về ưu điểm của 1 người vợ tốt, bà kia hơn đứt em.
    25t mà cư xử trẻ con hơn cả con em kết nghĩa sn 92 của anh. Anh nói thật nhé. May là gặp được thằng anh kết nghĩa tử tế, gặp thằng đểu nó lừa cho thì giờ trong box này có cái topic "Em bị anh kết nghĩa lừa, mọi người giúp em" rồi. Anh mà là thằng kia, anh cho cả 2 té khẩn trương, đỡ lằng nhằng.
    Vài lời nói chân thành, cư xử cho người lớn hơn đi. Việc của người ta kệ người ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này