Cõi hạ tiên bảo: giải cốc là nơi cư trú của thần rùa, vị thần có đặc điểm lạ kỳ ở đầu và đầu rùa. Xứ hạ tiện lại nói giải cốc là thứ nước thánh mà cả xứ đó phải dùng các phép thánh mới có. Chủng tiện ti thì tìm mọi kế: mọi mớm, mọi dẫn, mọi dụ, mọi ép, mọi trộm cắp, mọi lừa bịp, mọi quả báo... để... giải/dựng đựng rất nhiều cốc phim tư liệu về bệnh nhân bị gán giá trị đái tháo đường. Tài năng nào vẽ chữ giải cốc tiếp đi.
Đã viết: Nhưng lũ heo chó đội lốt người đâu có liêm sỉ, vẫn dùng những trò bẩn thỉu để đeo bám, phá ngầm. Chính quyền đẻ ra để làm gì đây???