1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Giải Cúp báo Bóng đá lần thứ nhất - tháng 2/2004'' (CFFC đã đoạt giải Fair-play)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Mình hổng được đi xem , đọc tường thuật thấy sướng quá , cảm ơn bác @bi_bong nhìu nhìu .
    Nhưng có một vấn đề nhỏ là tường thuật vào topic dính về giải bóng đá mùa xuân là được rồi ( cho nó tổng hợp : lịch , hành trình đội bóng , ảnh , tường thuật , .... )
    Tạm khoá , đợi admin ghép .

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  2. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Trận thứ 2 đá với đội CNTT-Real Fans đã là 1 trận đấu đáng thất vọng với anh em CFFC. Chúng ta thua 0-2 trong 1 thế trận khá buồn cười, khi mà CFFC chủ động cầm thế trận trong suốt 3/4 trận đấu. Xét toàn cục thì đó không phải là 1 trận đấu hay, bởi CFFC chọn lối đá cầm chừng, không dâng cao trong khi đối thủ chỉ có 1 sự lựa chọn là tấn công để kiếm điểm do trận đầu tiên đã bị thua đội JFC 0-1. Do biết điều đó mà CFFC chọn phương án phòng thủ - phản công, chờ cơ hội sơ sểnh của đối thủ. Và nhìn chung trận đấu đã diễn ra như vậy cho đến khi bị đối thủ ghi bàn từ 1 tình huống cố định. Thật là đau đớn khi mà hàng thủ đứng im nhìn tiền đạo đội bạn đánh đầu vào lưới ở cự ly cận thành, do hàng hậu vệ mắc lỗi vị trí. Xin được nhắc lại là ''tình huống đánh đầu ở sân 7 người, mà còn sân nhỏ hẹp như sân Quán Thánh mới là điều đáng nói''. Tất nhiên việc mổ sẻ nguyên nhân thua trận cũng không thể trách cá nhân ai cả, vì bóng đá là 1 môn tập thể. Vinh quang và thất bại đều là chung của tập thể. Một trận đấu mà CFFC có nhiều cơ hội hơn, nhưng các chân sút không cụ thể hoá được cơ hội. Một phần do thủ môn đội bạn quá hay (nghe nói từng ăn tập đội tuyển trẻ Hà nội), một phần do hàng tấn công của chúng ta chưa sắc sảo và kết thúc không sát thủ. Rồi thêm quả sút cận thành đập cột dọc của Thắng cũng nói lên được sự thiếu may mắn của chúng ta. Cũng phải nói thêm rằng đối phương là 1 đội trẻ, khoẻ, có kỹ thuật và thi đấu rất quyết tâm nên kết quả này là 1 sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Chúng ta thua và buồn, thua trong thế trận bình thường và tình huống không đâu vào đâu. Có lẽ 1 kết cục Hòa là hay hơn cho trận hôm đó.
    Nhưng không sao, thua keo này ta bày keo khác. Quả thực do không vào được mạng TTVN 2 hôm vừa qua (chưa rõ nguyên nhân) nên chưa thể thông báo tin thua trận cho mọi người. Giờ đây chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất cho chúng ta : Đó là giành chiến thắng trong trận đấu với đội JFC vào CN tuần tới. Lợi thế của chúng ta là được đá sau cùng nên được biết kết quả trận đấu giữa CNTT-Real Fans với Forum BBĐ, nhưng tôi lại tin vào kết quả thắng nghiêng về CNTT bởi sự đồng đều và hiện tại là tinh thần đang lên cao sau trận thắng chúng ta. Hơn nữa cơ hội vào vòng trong đang nằm trong tay họ tự quyết định nên có lẽ họ không bỏ qua, bởi thực lực họ hơn hẳn đối phương (đã thua cả 2 trận và hầu như chắc chắn bị loại, ngoài trên lý thuyết vẫn còn cơ hội đi tiếp). Do đó chúng ta không chỉ vào cuộc với tinh thần quyết thắng mà ngay từ bây giờ chúng ta đã đặt quyết tâm đó lên trên rồi. Chúng ta sẽ đá tưng bừng, đá tấn công cho dù đối phương chọn phương án chiến thuật nào đi nữa. Hy vọng với khát vọng chiến thắng cộng với phong độ tốt của anh em và được thần may mắn ủng hộ thì CFFC sẽ giành được chiến thắng trận tới và lọt vào vòng trong.
    Hãy nuôi ý chí và giữ gìn phong độ để chuẩn bị cho trận cầu quyết tử vào hồi 3h chiều ngày CN (14/3) tới trên sân Quán Thánh.
    Đường lên đỉnh vinh quang bao giờ cũng khó khăn nhọc nhằn và hy vọng CFFC sẽ từng bước vượt qua những đối thủ khó khăn sắp tới.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
    Được Singapore sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 10/03/2004
  3. GLAY

    GLAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Í chà, lâu lắm rồi mới có thời gian mà vào đây mới biết CFFC đang chiến đấu ở nhà. Ku Thân khỉ cũng lặn lội từ phương xa về cơ à em? Mày ở VN đến bao giờ thế hả ông ẻm???
  4. bi_bong

    bi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong buổi tường thuật giải bóng đá dành cho người hâm mộ(cup báo bóng đá). Đây là vòng đấu thứ 2 diễn ra vào ngày chủ nhật (07/03/2004) trên sân vận động Quán Thánh. Sau vòng 1 diễn ra sôi động, kịch tính với nhiều bàn thắng thì vòng 2 sẽ hứa hẹn nhiều cuộc đổi ngôi ngoạn mục khi những đội bóng mạnh sẽ gặp nhau ở hầu hết các bảng.Tuy nhiên, tâm điểm của vòng, trận đấu mà tất cả chúng ta đều mong đợi là CFFC gặp đội Công nghệ thông tin - Real Madrid Fan Club(RMFC). Sau trận ra quân, hai đội đang ở những trạng thái hết sức khác nhau.Trong khi CFFC thắng lợi ròn rã 3 bàn không gỡ trước FR Báo bóng đá còn RMFC rời sân mà không có điểm nào khi đá với Juventus Fan Club (JFC). Một trận đấu quyết liệt chắc chắn sẽ diễn ra, một thắng lợi vừa đủ để đưa CFFC vào tứ kết và đặt dấu chấm hết cho cuộc chu du của RMFC ở giải này. Trận đấu sẽ diễn ra như thế nào?? CFFC thân yêu của chúng ta có làm được điều mà mọi người mong đợi?? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây. (^_^).
    3 giờ chiều,những cơn gió lạnh cuối cùng của mùa xuân năm nay se se thổi. Nó tràn khắp các con đường, len lỏi từng ngõ phố rồi tình cờ gặp nhau quấn quít hàn huyên như thể nói chia tay...Mùa xuân sắp qua rồi.....Cái nắng nhàn nhạt nhưng cũng đủ để làm nên một thời tiết khá lý tưởng cho các trận thi đấu. Anh em CFFC đã có mặt.́ Với nhiều lý do khác nhau nên Romario81(Quyết), Nofear (Thân) không thể ra sân. Chấn thương và công việc cũng buộc Het_tien (Dũng) và Fide(Trung)phải ngồi ngoài. Trong thời gian khởi động, trận đấu giũa hai đội cùng bảng sớm kết thúc với tỷ số 1_0 nghiêng về JFC mà chúng ta được theo dõi đă đưa CFFC vào vị trí thuận lợi. Chỉ cần hoà chúng ta đă chắc tới 70% vào tứ kết.
    Đúng 3 giờ 5 phút, trọng tài thổi còi khai cuộc. Thành phần ra quân gồm có: thủ môn Quai18, hậu vệ thòng là Phương CV, cánh phải Nhit, cánh trái SangTayho, hàng tiền vệ gồm anh Singapore, viruttinhyeu (Trường) và cuối cùng là anh Đô tiền đạo cắm. Với nắm lợi thế trong tay nên CFFC chủ động đá chậm và cầm nhịp trận đấu. Tuy nhiên, trái với dự đoán của tôi, trong tình trạng rất cần điểm nhưng RMFC không hề nôn nóng ngay từ đầu, họ cũng chậm chạp triển khai lối đá áp sát không ngại va chạm. Chính điều này đă làm cho 10 phút đầu của trận đấu diễn ra tẻ nhạt và kém hấp dẫn. Cơ hội đầu tiên lại thuộc về đội bạn khi tiền đạo có bóng cách cầu môn khoảng 5m, một cú sút căng và chìm nhưng không đủ để đánh bại thủ thành Quái của chúng ta. Ngay sau đó, hàng phòng ngự của CFFC tỏ ra khá cứng và hấp tấp trong các pha tranh bóng cũng như phát động tấn công. Đội trưởng SangTayho nhận một thẻ vàng không đáng có khi phạm lỗi quá thô..... Thắng Nhit và Phương CV cũng liên tiếp có những pha vào bóng trên mức cần thiết. Trong khi hàng thủ không đạt phong độ cao thì hàng công CFFC đốt không dưới 5 cơ hội. Đáng kể nhất là pha hãm thành của Trường khiến bóng đập xà ngang khung thành, rồi anh Singapore cũng có 1 cú sút, 1pha đánh đầu liên tiếp nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức gây nguy hiểm.Nhìn chung tẻ nhạt và vụn là những nét chính của hiệp 1.
    Vào hiệp 2, xác định không có gì phải vội, chúng ta vẫn là những người cầm nhịp trận đấu. Cơ hội liên tiếp đến với CFFC. Không có gì bất ngờ khi những chân sút của chúng ta ra sức bắn phá khung thành đội bạn. Anh Đô có một vài cơ hội, anh Singapore hay cả hai hậu vệ cánh cũng vậy. Tuy nhiên, trong một chiều thi đấu suất thần cộng với chút may mắn, anh chàng thủ môn đội bạn đă vô hiệu hoá tất cả. Sút xa, sút sệt, đánh đầu đều lần lượt chui tọt vào tay anh ta. Bóng đá là nơi mà mọi quy tắc toán học hay logic đều trở nên vô nghĩa nhưng có một điều đơn giản mà lại thành chân lý : "Tấn công nhiều không ghi bàn thắng sẽ phải trả giá". Vâng, cái mà chúng ta không hề mong đợi ấy cuối cùng cũng tới. Trong khi hàng phòng ngự CFFC đang say sưa tấn công thì từ một pha đá phạt tưởng chừng như vô hại đội bạn đă ghi bàn. Thủ môn RMFC đá phạt căng vào trong và một tiền đạo khác như từ dưới đất chui lên lao vụt vào đánh đầu. Không ai kèm, Quai bị bất ngờ và 1_0 cho đội bạn. Niềm kiêu hănh bị tổn thương chúng ta lao lên phía trước. Một nước cờ mạo hiểm được đưa ra khi thay Phương CV bằng tiền đạo Dũng. Một lần nữa CFFC đứng trước thử thách khi đội bạn dùng chính vũ khí của chúng ta chống lại chúng ta. Trong khi hàng công CFFC không làm thế nào để khuất phục được thủ môn RMFC thì khung thành không ít lần phải trao đảo trước những đợt phản công của bạn. Phút 18 của hiệp 2, chẳng hiểu hậu vệ CFFC làm gì mà để một cầu thủ đội bạn ngang nhiên đón bóng trong vòng cấm địa đệm bóng và lại vào 2_0. Rất đáng thất vọng khi thi đấu thiếu tập chung đến thế. Trong khoảng thời gian còn lại chứng kiến những nỗ lực của toàn đội đặc biệt là Thắng Nhit (qua tình huống rê bóng qua 2 cầu thủ và sút đập cột dọc nảy ra) nhưng đã quá muộn màng. 2_0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
    Thất vọng và buồn là tâm trạng của toàn đội. Tuy nhiên chúng ta chưa phải là đă hết cơ hội. Bàn thắng thứ nhất thất sự là bước ngoặt của trận đấu. Thủ môn đội bạn chơi hay nhưng cũng không thể nói hậu vệ của ta đă hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đă tự làm khó mình. Niềm an ủi duy nhất vào lúc này là chúng ta còn có thể tự quyết định được số phận của mình. Nếu thắng trận sau, cú vấp này sẽ qua nhanh chóng bằng ngược lại vết thương hôm nay còn khướt mới lên da non. Lại một lần nữa CFFC bị thử thách, ý chí của nhà vô địch TTVN sẽ chiến thắng chăng?? Chúng ta đều hy vọng như vậy. Một số câu hỏi cần được trả lời càng nhanh càng tốt :

    _Sự tập chung của các cầu thủ ra sao khi các bàn thua đều từ những tình huống cố định??
    _Phải thay đổi sự đa dạng trong tấn công như thế nào khi gặp những thủ môn tài ba và lỳ lợm như hôm nay??
    _Phương án thay người tối ưu trong trường hợp bị dẫn trước hay thiếu một vài trụ cột??
    Mọi hy vọng của chúng ta đổ dồn vào trận đấu sắp tới.
    Các cổ động viên thân yêu hăy đến với chúng tôi vào 2h30 ngày 14/03 trên sân vận động Quán Thánh
    Trưởng ban bình luận chuyên môn : BI_BONG
    Mọi thắc mắc xin gửi tới:bi_bong80@yahoo.com
  5. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Quả là đáng tiếc,anh em JFC là những cổ động viên rất tích cực cho CFFC vào trận đấu đó.Hết hiệp 1 cứ tưởng rằng CFFC sẽ chiến thắng hay ít ra là hoà thì bảng đấu coi như đã xong.Trận cuối anh em hai đội có thể thi đấu nhẹ nhàng,cống hiến cho khán giả những đường bóng đẹp.......he he he.....lại còn có thể thu xếp một trận đấu với nhiều bàn thắng nữa chứ,làm quả vua phá lưới.....một trận đấu 5-5 hay 6-6 chẳng hạn,nhưng tiếc rằng giờ không thể như vậy được nữa.
    Trận cuối lại sẽ phải phang nhau ác liệt rồi......hi vọng ko oánh nhau,JFC vẫn sẽ như thường lệ thi đấu nhiệt tình đến phút chót,mong anh em CFFC cũng thế.
    Anh em đá trận sau,hi vọng trận CNTT với Diễn đàn bóng đá có bất ngờ,biết đâu Diễn đàn bóng đá làm trận quật khởi thắng thì quá nhẹ nhàng rồi........còn thua CNTT với tỉ số đậm thì anh em vào cuộc chiến không khoan nhượng......hi vọng đó chỉ là trên sân bóng......he he he....

    brother-of-metal
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Xin các bác tý đất để thông báo rằng 16h chiều mai (Chủ nhật 14/3/04) tại địa điểm cũ
    Số 3 ngõ 91 ngách 45 Nguyễn Chí Thanh.Đt:7733244
    sẽ có cuộc họp các đội bóng nhằm chuẩn bị cho giải TTVN lần 5.Mong CFFC cử đại diện đến nếu có ý định tham gia giải lần này
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  7. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    CFFC sẽ có mặt
    Guti
  8. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa sân trơn nhưng hai bên đã có một trận đấu thật quyết liệt,có gì va trạm và quá thì mong anh em hiểu cho có vậy mới gọi là đá bóng.Các bạn đã chiến thắng và vào tiếp vòng sau.Chúc mừng CFFC,hi vọng là CFFC có thể đi sâu vào vòng trong và tiến tới chức Vô địch.Hình như CFFC sẽ phải gặp ACM,vuợt qua ACM thì 80% vô địch rồi còn gì.........

    brother-of-metal
  9. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng CFFC chiến thắng .
    Lọ mọ vào giờ này chỉ mong mỗi cái tin chiến thắng .
    Sướng .
    Bác bi_bong làm phát tường thuật nữa cho nó hoành tráng cái nhỉ ???

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  10. bi_bong

    bi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ''CHIẾN THẮNG'' vâng chỉ hai tiếng đơn giản thế thôi nhưng những cầu thủ của chúng ta đã phải chiến đấu, phải nỗ lực và cống hiến không biết mệt mỏi mới có được. Lượt đấu thứ 3 vòng đấu bảng cuối cùng của giải Cúp báo Bóng đá dành cho người hâm mộ đã diễn ra quyết liệt và không khoan nhượng. Bên cạnh những bảng đấu đã an bài, còn lại thật sự là những trận thư hùng đích thực và phần thắng đã thuộc về những đội mạnh hơn. Những cuộc đổi ngôi ngoạn mục, những nỗ lực và những toan tính tất cả sẽ được trình bày trong chương trình này.(*_*)
    Bước vào trận đấu cuối cùng này, CFFC của chúng ta đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trận thua đáng thất vọng tuần trước đặt ta vào tình thế phải thắng, còn đội bạn JFC chỉ cần hoà là chắc suất đầu bảng. Một cái nhìn khác hơn, ai sẽ khóc, ai sẽ cười?? Ai sẽ lầm lũi ra về còn ai ngẩng đầu trong chiến thắng ??
    Một ngày lạnh lẽo khác thường, những cơn mưa ẩm ướt từ ngày hôm trước kéo dài mãi đến sáng hôm nay làm bầu trời như tối hơn. Những đám mây xám ngoét sầm sì lờ lững đi lại như chực oà khóc lúc nào chẳng biết. Sân vận động Quán Thánh sau những trận đấu căng thẳng buổi sáng ỉu sìu đón CFFC vào trận đấu quyết tử. Với những hố nước những vũng bùn và cả những đống mấp mô đen đúa, mặt sân trông chẳng khác gì cánh đồng đang cày dở. Dường như không ai bảo ai anh em CFFC có mặt rất sớm. Những nụ cười, những lời nói hóm hỉnh nhưng ẩn chứa đâu đó là quết tâm cao độ. Chứng kiến trận đấu của ACM và 2 đội cùng bảng với những pha bóng hài hước hết chỗ nói, anh em đều thấy ngán ngẩm.
    Trận đấu giữa RMFC và FR báo bóng đá kết thúc với tỷ số đậm đà 6-0 nghiêng về RMFC đã đặt CFFC và JFC vào tình thế nóng bỏng. Không khoan nhượng, không có chỗ cho những sai lầm và sự chủ quan. Đúng 3h10'''', trọng tài thổi còi khai cuộc. Thành phần ra sân của chúng ta hôm nay có vài điểm thay đổi. Thủ môn Quái vẫn đứng trước khung thành nhưng che chắn cho anh không phải là Phương CV như mọi hôm mà là anh Singapore. Cánh phải là Thắng Nhit, cánh trái SangTayho, hai tiền vệ là Trường & Quyết cuối cùng là anh Đô tiền đạo. Hai đội vào cuộc với tốc độ cao và quyết tâm ngay từ đầu. Với nhiệm vụ phải thắng CFFC xông lên, quyết cầm nhịp trận đấu.Tuy nhiên, có trong tay nhiều cầu thủ trẻ có ăn tập JFC không dễ dàng chịu lép vế họ cũng đàng hoàng tổ chức phối hợp. Khi trận đấu mới được 5 phút, thì điểm nút của trận đấu đã đến...từ một pha phát động phản công anh Đô nhận bóng ở giữa sân đi qua một cầu thủ đội bạn và chuyền nhanh sang cánh phải cho Quyết. Rồi Quyết bắt tốc độ cực nhanh và kết thúc vào góc phải khung thành bằng 1 cú vuốt nửa má trong nửa mũi chân. Bóng ào qua vũng nước, đi sát cột dọc và lăn vào lưới ...GOAL.... 1-0 cho CFFC. Phải nói đây là một pha phản công mẫu mực với sự tinh tế hiếm thấy của Quyết. Bị bất ngờ, niềm kiêu hãnh bị động chạm JFC vùng lên dữ dội với sự cơ động và kỹ thuật của số 17,7 họ nhanh chóng lấy lại thế trận. Sức nóng trên sân được đẩy lên đỉnh điểm, cả hai chơi cực kỳ quyết liệt với những pha vào bóng rất kinh nghiệm và chuyên nghiệp khiến nhiều lúc tưởng đổ vỡ. Tuy nhiên, cơ hội cho JFC không có nhiều, hầu hết chỉ là những pha sút xa hay câu bóng cầu âu, còn những pha chết người lại thuộc về CFFC. Anh Đô sau quả đi bóng qua người đã tung sút chân trái trúng cột dọc, quả bóng bật ra này được Trường nỗ lực cứu vào nhưng do còn nuối tiếc pha trước + chút thiếu tập trung anh Đô bị bất ngờ và cú sút thứ 2 ở cự ly gần của anh vọt xà. Đánh giá chung ở hiệp 1 là tuy sân xấu nhưng hai đội đã thi đấu nhiệt tình và chất lượng cao.
    Vào hiệp 2 đúng với dự đoán JFC vùng lên với tất cả tinh hoa tấn công của mình. Thế nhưng họ đã vấp phải một hàng rào phòng ngự quá rắn chắc với nhạc trưởng là anh Singapore. Sự chắc chắn của anh + lăn sả của hai hậu vệ cánh+ một chiều suất thần của thủ môn Quái = cầu gôn của CFFC không thể xâm phạm. Những nỗ lực của JFC như đổ xuống sông xuống biển, hàng chục quả phạt góc, những cú sút, đánh đầu nhưng khung thành của Quái vẫn vững như bàn thạch. Phải công nhận JFC là một đội bóng trẻ nhưng rất mạnh, tuy nhiên sự phòng ngự có tổ chức và đầu óc của chúng ta đã chiến thắng. Trận đấu kết thúc trong niềm hân hoan tột độ của CFFC. Thất bại này sẽ giúp cho JFC thêm kinh nghiệm hy vọng sớm gặp lại các bạn.
    Chúng ta đã chiến thắng và đó là điều quan trọng. Nhìn chung cả đội đã chơi hay và chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu thắng kỳ phùng địch thủ ACM vào tuần tới.
    Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 2 tuần sau....
    Trưởng ban bình luận chuyên môn: BI_BONG
    Mọi thắc mắc xin gửi tới:bi_bong80@yahoo.com
    Được Singapore sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 17/03/2004

Chia sẻ trang này