1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Giải Cúp báo Bóng đá lần thứ nhất - tháng 2/2004'' (CFFC đã đoạt giải Fair-play)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Khè khè cứ tưởng trời mưa ko đá hoá ra vẫn đá hehe lại còn thắng nữa chứ chúc mừng anh em nhá khi nào thì đá tiếp thế pót ngày lên cho em biết cái nào
    And when it's cold at night and you sleep by my side you become the meaning of my life
  2. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng ------> quả thực là một từ thật tuyệt vời đến với CFFC ngày Chủ Nhật vừa qua trong trận đấu với đội JFC đang có lợi thế thắng 2 trận trước đó.
    Mọi chi tiết về trận đấu đã được thành viên phụ trách thông tin bi_bong tường thuật ở trên nên tôi không nhắc lại, mà chỉ muốn nói được 1 điều rất tuyệt ở các thành viên đội bóng trong trận trên, đó là sự đoàn kết cao độ và sự quyết tâm rất lớn. Quyết tâm được thể hiện ở việc các cầu thủ ra sân đầy đủ, bất chấp thời tiết khắc nghiệt (mưa dẫm dĩ cả ngày hôm trước và sáng hôm đó), bất chấp cơ hội mỏng manh được đá bởi tính chất quan trọng của trận đấu. Rõ ràng mọi thành viên đều tỏ rõ sự đoàn kết thông qua chính sự quyết tâm đó, từ cầu thủ dự bị đến cầu thủ chính thức. Lòng quyết tâm còn được dâng cao khi mà buổi trưa hôm đó tôi nhận được cú điện thoại của Đô, cầu thủ rất quan trọng với ý đồ chiến thuật bởi khả năng chuyên môn của anh, rằng anh sẽ về Hà nội và có thể ra sân được. Đô đang đi công tác Thái Nguyên, bất chấp thời tiết khó khăn như thế mà rồi bắt xe tuyến đi về Hà nội để đá trận đấu, xong rồi lại tiếp tục ngược trở về với đồng nghiệp vẫn đang ở trên TN (vì lịch công tác đến thứ 4 ngày 17/3 mới xong việc). Một tinh thần say mê bóng đá tuyệt vời, nhưng trên hết đó là sự nhiệt tình với anh em, với đồng đội, hiểu được tính chất quan trọng của trận đấu.
    Khi ra sân khởi động thì thấy anh em ra đầy đủ, chia 2 nhóm đá tập mà lòng tôi thật hứng khởi. Nguồn cảm hứng đó được truyền tới anh em qua việc bàn đấu pháp và tỏ rõ sự quyết tâm chiến thắng. Khát vọng được thể hiện suốt trận đấu, qua từng pha bóng và từng thời điểm. Những pha bóng xuất sắc của Đô, Trường, Quyết, những pha bóng cứu nguy xuất thần của thủ môn Quái đã giúp CFFC có được 1 thế trận và kết quả thật tuyệt vời.
    Hy vọng những phẩm chất đó sẽ được phát huy trong trận đấu khó khăn sắp tới với ACM, một đối thủ đầy duyên nợ với CFFC vào lúc 8h sáng ngày CN 21/3/2004 vẫn ở sân Quán Thánh. Một chướng ngại vật tiếp theo của chúng ta và chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau vượt qua nhé
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
    Được Singapore sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 17/03/2004
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc vòng đấu bảng Giải BĐ Mini các Hội CĐV - Cúp BBĐ lần thứ nhất: Ngã ngũ !

    Trời mưa nặng hạt, cái lạnh tê người còn sót lại của miền Bắc đã ảnh hưởng nhiều đến các trận đấu cuối cùng vòng đấu bảng Giải Bóng đá mini các Hội CĐV - Cúp Báo Bóng Đá lần thứ nhất. 4/16 đội đã bỏ cuộc đồng nghĩa với 4 trận đấu bị hủy bỏ. Các trận đấu còn lại diễn ra trong... bùn và nước.
    Đáng khen
    Bất chấp sự ''thiếu hợp tác'' của thời tiết, hai đội TS Báo Bóng Đá và SLNA vẫn vào trận đầy quyết tâm. Các CĐV nhiệt tình hò hét cổ vũ trong khi cầu thủ hai đội thi nhau biểu diễn những pha ?otrượt băng nghệ thuật? đẹp mắt (do mặt sân trơn). Đã có tới 5 bàn thắng được ghi và phần thắng thuộc về SLNA Fans. BTC biểu dương tinh thần thi đấu cao của các đội bóng TS Báo Bóng Đá, SLNA Fans, ACM.VN, AIV Inter Fans, Forum baobongda.com, CNTT. Real Fans, Chelsea Fans, Juventus Fans.
    Đáng trách
    Trái với tinh thần thi đấu ?omáu lửa? của các đội bóng trên, Bobika, Arsenal Fans, ANS Ajax Fans và B.M Fans đã đánh mất điểm khi tự ý bỏ cuộc mà không hề thông báo với BTC. BTC sẽ có hình thức phê bình thích đáng tới các đội bóng này.
    ''Mỡ đến miệng mèo''
    Theo điều lệ giải, những đội tự ý bỏ cuộc sẽ bị xử thua 0-3. Như vậy, In QĐND 1, HAGL Fans, M.U Fans và SĐ.NĐ Fans ?ođút túi? 3 điểm mà không hề tốn chút sức lực nào.
    Điểm mặt chỉ tên vòng Tứ kết
    8 đội lọt vào Tứ kết là HAGL Fans, In QĐND 1, M.U Fans, SLNA Fans, ACM.VN, AIV Inter Fans, CNTT. Real Fans và Chelsea Fans. Các trận Tứ kết sẽ diễn ra vào 8h Chủ nhật 21/3/2004 trên SVĐ Quán Thánh, HN.
    Bản tin Báo Bóng đá ra ngày 15/3/2004


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  4. bi_bong

    bi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các bạn chúng ta hãy cùng đến phần nhận định, bình luận trước trận đấu Tứ Kết giải bóng đá dành cho người hâm mộ (Cúp báo Bóng đá lần 1) giữa CFFC và ACM.
    Trước những vấn đề quan trọng, lịch sử luôn để lại những dấu ấn quan trọng. ACM từ vài năm trở lại đây luôn là thách thức rất lớn với tất cả các đội bóng. Với một đội hình thật sự đồng đều và lối đá tấn công quyến rũ, ACM không ít lần làm mưa làm gió trong các Chatcup mà tiêu biểu là vô địch giải lần 2 + nhiều lần vào bán kết, tứ kết các giải khác. Tuy nhiên,cũng phải nhìn lại rằng hai lần gặp nhau gần đây CFFC dành kết quả tốt hơn ACM khi hoà 1,thắng 1,đặc biệt là trận thắng 1-0 của chúng ta tại giải TTVN lần 3. Cùng có sự tổ chức và những cá nhân tốt nhưng đáng chú ý hơn là lối đá khác nhau như nước với lửa, trận đấu vào ngày chủ nhật này sẽ hứa hẹn rất nhiều.
    Mọi bình luận, mọi dự đoán lúc này sẽ trở nên vô nghĩa khi chưa có kết quả trận đấu. CFFC chưa bao giờ mạnh như lúc này và ACM có thật sự đáng sợ nữa không??? Chiến thắng 1_0 là điều tôi mong đợi.
    Chúc các bạn mạnh khoẻ và hẹn gặp lại
    đê anh em ơi
    Được Singapore sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 19/03/2004
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đá với ACM ! Đó là điều mà từ rất lâu rồi tôi mong đợi. Giải ChatCup bỏ lỡ do đi HP, giải TTVN4 bỏ lỡ do đá cho CHF, giải TTVN4 cũng không có cơ hội đá với ACM do đội này bị loại ở tứ kết. Đây là trận đầu tiên ! Thú vị thật! Chắc chắn nó sẽ còn để lại nhiều điều thú vị sau trận đấu vào chủ nhật tới! Hãy cố gắng lên, lịch sử nghiêng về phía chúng ta và chiến thắng là điều không phải nghĩ nếu chúng ta quyết tâm cao như trận trước.
    Yêu50_chọn10_lấy1
  6. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đá xong sống chết thế nào mà ko ai pót được cái kết quả lên thế nhỉ có đá hay ko
    And when it's cold at night and you sleep by my side you become the meaning of my life
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0

    Tổng hợp Tứ kết giải BĐ Mini các hội CĐV - Cúp BBĐ: Quá hấp dẫn!
    Gần 200 CĐV đứng kín đường pitch vốn quá chật hẹp của SVĐ Quán Thánh, HN đã tạo nên không khí vô cùng sôi động cho loạt trận Tứ kết giải Bóng đá mini các Hội CĐV - Cúp Báo Bóng Đá lần thứ nhất. Trong tiếng trống cổ động tưng bừng cùng tiếng hò reo cổ vũ của CĐV (đặc biệt là các cô gái xinh đẹp), cầu thủ các đội bóng ra trận với tinh thần không thể tuyệt vời hơn được nữa, cống hiến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn với trình độ chuyên môn rất cao. Kịch tính:
    Trình độ đồng đều của các đội bóng lọt vào đến Tứ kết đã tạo nên những trận đấu hết sức căng thẳng và 2 trong số 4 trận đấu đã kết thúc không bàn thắng sau 50 phút thi đấu chính thức. Chính những loạt đá penalty đầy may rủi đã tạo ra không khí vô cùng sôi nổi cho các CĐV. Với các chân sút vững tâm lý và một thủ môn chơi tốt hơn, ACM.VN đã vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 5-4. Niềm vui được nhân đôi khi các CĐV, vốn được bầu chọn là xinh đẹp nhất, của ACM.VN reo hò cổ vũ trong niềm vui chiến thắng tột độ. Chỉ diễn ra ít phút sau loạt penalty giữa ACM.VN và Chelsea Fans, trận Tứ kết thứ 2 giữa M.U Fans và In QĐND 1 cũng phải nhờ ?oThần may rủi? phân định hộ chiến thắng. Cũng giống các cầu thủ ACM.VN, In QĐND 1 đã giành quyền đi tiếp khi chỉ đá hỏng một quả penalty trong khi các chân sút M.U Fans 2 lần để thủ môn đối phương cản phá thành công. M.U đành chia tay giải với thất bại 2-4. Ở các trận còn lại, HAGL Fans thể hiện sự vượt trội bằng chiến thắng 3-1 trước SLNA Fans ngay cả khi thi đấu thiếu người do Lê Quang Hiếu (10) phải nhận thẻ đỏ vì lỗi vào bóng thô bạo. CNTT. Real Fans cũng loại AIV Inter Fans (đội cũng được đánh giá cao) bằng bàn thắng duy nhất của Trương Đức Trung (7) ở phút thứ 15.
    Điểm 10 phong cách:
    M.U Fans gặp In QĐND 1 được coi là trận đấu hấp dẫn nhất từ đầu giải. Trận đấu đã diễn ra với nhịp độ rất nhanh. Cầu thủ hai đội đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn đầy kỹ thuật, sôi nổi nhưng cực kỳ hữu nghị. Hiệp 1, In QĐND 1 tỏ ra lấn lướt đối phương bằng những pha tấn công hết sức bài bản. Khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ bên phía khung thành M.U Fans. Chơi nổi bật nhất trong đội hình của In QĐND 1 là hai cầu thủ mang áo số 10 và số 3. Sau trận đấu này, hai đội đã tự ghi điểm phong cách cho mình bằng lối chơi hết sức fair play và trang phục thi đấu rất đẹp.
    Ngược lại, trận đấu giữa HAGL Fans và SLNA Fans lại diễn ra hết sức căng thẳng với 4 thẻ vàng và một thẻ đỏ. Cầu thủ Lê Quang Hiếu (10) của HAGL sẽ vắng mặt tại trận Bán kết khi là cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ đỏ. BTC sẽ trừ điểm phong cách rất nặng đối với cặp đấu này.
    4 đại diện của vòng Bán kết:
    Xuất sắc vượt qua các đội bóng khác để có mặt tại vòng Bán kết, HAGL Fans, In QĐND 1, CNTT. Real Fans và ACM.VN đều có khả năng giành ngôi vô địch. Tất cả sẽ được quyết định vào loạt trận Bán kết diễn ra cùng lúc (8 giờ sáng ngày Chủ nhật 28/3/2004) trên SVĐ Quán Thánh, HN.
    8 Sáng chủ nhật 28/3/2004
    Trận Bán kết 1: HAGL Fans - ACM.VN
    Trận Bán kết 2: In QĐND 1 - CNTT. Real Fans
    ( Báo Bóng đá )
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Như các bạn có được thông tin từ bài viết trên từ Báo bóng đá thì CFFC của chúng ta đã thua đối thủ đầy duyên nợ ACM trong loạt đá penalty may rủi. Quả thực về chi tiết trận đấu sẽ được thành viên bi_bong cập nhật, còn tôi chỉ có thể nói qua được từ : Nuối tiếc.
    Quả thực từ trước đến giờ chúng ta thường chơi thế trận lép vế trước đội bóng có lực lượng tinh nhuệ như ACM, cho dù thành tích đối đầu gần đây có lợi thế hơn nghiêng về ta. Tuy nhiên đó là do chúng ta có được 1 đấu pháp hợp lý trước họ, trên quan điểm CFFC là đội yếu hơn và cần tìm 1 đấu pháp hợp lý để hạn chế ưu điểm của họ và tìm những khuyết điểm mà đánh vào. Cho đến trận hôm qua thì CFFC gần có được 1 đội hình gần như mạnh nhất, chỉ trừ thiếu vắng đáng tiếc của cầu thủ to con Thắng nhít (do bận đi thực tập đúng thời điểm diễn ra trận đấu). Chúng ta tạo được 1 thế trận chặt chẽ trước ACM, đẩy họ vào thế bí khi triển khai lối chơi và không cho họ 1 cơ hội rõ rệt. Trong khi đó thì chúng ta sử dụng những cú tấn công sắc, tuy cường độ ít nhưng gây sức ép lên hàng thủ đội bạn. Chúng ta có vài tình huống tốt dẫn tới những pha bóng nguy hiểm nhưng đối thủ có được 1 thủ môn rất giỏi (Linh chân vịt) nên đã cứu nguy được vài tình huống nguy hiểm. Cho đến khi vào đá những loạt 11m luân lưu may rủi thì chúng ta đã để thua sát nút. Đáng tiếc nhưng cũng nói lên được nỗ lực của anh em CFFC.
    Tôi chỉ thấy rằng tinh thần của anh em rất cao, ra sân đầy đủ và sẵn sàng xung trận nếu cần. Trận thi đấu hôm qua lại chứng kiến việc các cầu thủ dự bị của chúng ta ko được xung trận. Có thể họ thất vọng vì điều đó nhưng vì kết quả chung nên họ hiểu được điều đó. Mong sao anh em hiểu được điều này và luôn sát cánh cùng các thành viên khác để chúng ta có được những thành tích tốt trong các giải tham gia. Chúng ta đã bị loại và cơ hội sẽ đến với tất cả mọi người trong giải TTVN5. Mặc dù không nói giải không chất lượng mà chỉ nói do có quá nhiều đội có trình độ khác nhau nên cơ hội được ra sân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho No13, the_bum, guti, Fide, het_tien, bi_bong.....
    Chúng ta có thể thấy được chúng ta còn nhiều điều cần làm sau giải này và chờ đón các giải tiếp theo. Hy vọng các thành viên cùng nhau phấn đấu nâng cao thể lực, rèn luyện chuyên môn và có được lòng quyết tâm vì tập thể cao nhất như những giải qua.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
    Được Singapore sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 22/03/2004
  9. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh trận đấu giữa CFFC và ACM..



    Chuẩn bị chiến...
    Hai đội làm thủ tục trước trận đấu...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  10. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0

    Mấy cái loa phóng thanh của đội bạn...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!

Chia sẻ trang này