1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Cúp Nhât 11 ACM_AT lần 1 thành công tốt đẹp !!! Chúc mừng nhà VĐ Vi Tiểu Bảo :-) Bác hufilo pos

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi qtmm1818, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, dù sao cũng cám ơn các bác ACM ( nhất là anh Batistava ) đã tổ chức giải đấu lần này... Giải rất quy mô và có chất lượng... Hy vọng các bác sớm tổ chức giải nữa cho anh em giao lưu học hỏi ( và em lại vô địch.... khà khà)...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. Milanese

    Milanese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ,sao làm gì mà nhanh thế ,tưởng mới đá vòng loại mà ??? Hôm qua mấy anh em ACM đá bóng về mệt quá thì làm sao tham gia giải được .Mà mấy tuần này em bận không tham gia được ,cho em xin lạilệ phí được không anh Phương ???
    UI TIỀN CỦA TÔI
    Nothing is more noble,nothing more venerable than fidenlity
    Renzo De Vecchi
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Các chú này buồn cười thật , đã đăng kí rồi, không đi , rồi bây h lại đòi tiền . Thế bình thường các chú mua vé xem phim, không đi được , họ có trả lại tiền cho các chú không nhể ??
    he he..
    .......................................
    what will happen if tomorrow i die...
    .......................................
  4. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    hi hi anh batistava thật sáng suốt :-)
    Our love is eternal !!!
  5. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Cay...cay quá cơ.Đã đá xong rồi à.Hichic.Hôm đó hình như thiếu mấy cao thủ à.Hê hê.Hẹn giải Hè nhá.
    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xoè ô che nắng
    Râm mát đường em đi

Chia sẻ trang này