1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải đáp nhanh các thắc mắc khi sống trên đất Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi khukho, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. impression_ca

    impression_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi có anh chị em nào biết chỗ bán gà ngon kiểu giống việt nam không ạ?
    Thịt gà ngon gần bằng thịt gà ở Việt Nam mà mình đã ăn, mình mua ở chợ Tàu, trong các siêu thị đều có bán, thường những ngày cuối tuần thì có gà loại này hơn là những ngày thường. Con gà đó nhỏ hơn con gà tây rất nhiều, có lẽ cả con chưa được đến 1kg trong một cái túi nilông, nguyên con cả đầu cả chân, giá 7,99$ hoặc có nơi bán 8-9 $. Con gà này bạn có thể hấp muối hoặc luộc...Nó được gọi là con gà đi bộ vì nó được nuôi thả trong farm chứ không như con gà tây nuôi trong chuồng. Các nhà hàng ở phố Tàu cũng có bán thịt gà luộc cũng là loại này với giá 8$/ nửa con hoặc 20$/ 1 con.
    Chúc bạn sẽ tìm thấy món thịt gà mà bạn yêu thích !
    Được impression_ca sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 15/09/2003
  2. shinta

    shinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sudbury là một thành phố bé thôi nên tiền thuê nhà không đắt lắm, ở kí túc xá như thế là đúng rồi nhưng nếu thuê ỏ ngoài chắc chắn sẽ rẻ hơn, chỉ khoảng 300 la phòng đẹp lắm rồi. Nhưng mà ở KTX đi cho tiện bạn ạ.
    good luck!
    <font size4><font colorblue>
    IF TOMORROW COMES</font idblue></font idsize4>
    Được shinta sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 15/09/2003
  3. shinta

    shinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sudbury là một thành phố bé thôi nên tiền thuê nhà không đắt lắm, ở kí túc xá như thế là đúng rồi nhưng nếu thuê ỏ ngoài chắc chắn sẽ rẻ hơn, chỉ khoảng 300 la phòng đẹp lắm rồi. Nhưng mà ở KTX đi cho tiện bạn ạ.
    good luck!
    <font size4><font colorblue>
    IF TOMORROW COMES</font idblue></font idsize4>
    Được shinta sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 15/09/2003
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tracy o Hamilton ha em? Co hoc McMaster khong vay? Chi dang hoc o McMaster, Hamilton nay.Em cu ru chi di cung, chi xu ly ten kia len bo xuong ruong cho. Con khong xu ly duoc thi 2 chi em minh cung chay, lo gi ....
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tracy o Hamilton ha em? Co hoc McMaster khong vay? Chi dang hoc o McMaster, Hamilton nay.Em cu ru chi di cung, chi xu ly ten kia len bo xuong ruong cho. Con khong xu ly duoc thi 2 chi em minh cung chay, lo gi ....
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  6. impression_ca

    impression_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Em ở nhà quê mới ra, dự định đi Ottawa chơi mấy ngày. Bác nào ở Ottawa cho em hỏi ở đó có địa điểm nào có thể đi ngó nghiêng, có món gì vừa ngon vừa rẻ, có hàng phở nào ngon một chút,...chỉ dùm em với...
    Em cám ơn các bác rất nhiều !
  7. impression_ca

    impression_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Em ở nhà quê mới ra, dự định đi Ottawa chơi mấy ngày. Bác nào ở Ottawa cho em hỏi ở đó có địa điểm nào có thể đi ngó nghiêng, có món gì vừa ngon vừa rẻ, có hàng phở nào ngon một chút,...chỉ dùm em với...
    Em cám ơn các bác rất nhiều !
  8. Kanuk

    Kanuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ở Ottawa có Quốc Hội Canada, con kinh Rideau, nhà làm tiền (tiền giấy và cắc), Civilization Museum, sòng bài. Khi đến nơi, có thể ghé vào quầy thông tin du khách ở ngay dưới phố (đối diện Quốc Hội) đễ lấy thêm chi tiếc những nơi có thể tham quan được.
    Về phần ăn uống thì đến phố Tàu trên đường Sommerset (gần Booth), nơi đây có nhiều nhà hàng Việt Nam, phở thì có Phở Thủ Đô (trên đường Sommerset) là ngon nhất theo ý tớ.
    Bon voyage nha,
  9. Kanuk

    Kanuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ở Ottawa có Quốc Hội Canada, con kinh Rideau, nhà làm tiền (tiền giấy và cắc), Civilization Museum, sòng bài. Khi đến nơi, có thể ghé vào quầy thông tin du khách ở ngay dưới phố (đối diện Quốc Hội) đễ lấy thêm chi tiếc những nơi có thể tham quan được.
    Về phần ăn uống thì đến phố Tàu trên đường Sommerset (gần Booth), nơi đây có nhiều nhà hàng Việt Nam, phở thì có Phở Thủ Đô (trên đường Sommerset) là ngon nhất theo ý tớ.
    Bon voyage nha,
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0

    Nếu mà định đến Ơttawa thì bạn nên đi khoảng 2, 3 ngày gì đó. Parliament Hill nằm trên đường Welington ( chả biết viết đúng không ) ngày nào cũng có tour tứ sáng đến khoảng 4 giờ chiếu, trong chiếu thứ 5 thì đc free. Một tour như thế kéo dài 45 ph, bạn sẽ được tham quan centrel block ở đó bạn sẽ được tham quan House of Commons, Senate, Hall of Honour and Library of Parliament nhưng hiện giơ library đang đóng cửa để nâng cấp nên sẽ chỉ được xem hình ảnh của nó thôi. Đối diên vơi Parliament la Info của Ottawa, đó là một toà nhà khá lên nên rất dễ nhâ thấy. Downtown của Ottawa cũng nhỏ nên bạn cỏ thể đi bộ , parking thì hơi khó kiếm nên park xe vào chỗ nào đó rẻ một chút. Info của Ottawa là Capital Information Centre , 90 Wellington Street (across from Parliament Hill) Toll-free: 1-800-465-1867. Ngay đằng sau Info là cả một phố đi bộ tập trung nhiều cửa hàng khá nhộn nhịp. Đi dọc Welington xuống đưòng Rideau cũng có nhiều cái đẻ xem ( không xem cảnh thì xem người ). Tiếp theo bạn có thể vòng ra ByWard Market là khu chợ ngoài trời của Ottawa, ở đó có khá nhiều nhà hàng và pub đông vui náo nhiệt lắm. Đi xa hơn một chút bạn sẽ gặp National Gallery of Canada (380 Sus*** Drive), là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh điêu khắc đủ cả, đợt trước vừa trưng bày tranh trưu tượng còn bây giờ chả biết đến cái gì. Quanh đó có một loạt tượng đài này nọ và bạn cũng có thể nhìn toàn cảnh của Rideaul River( ranh giới giữa Ontario va Quebec )
    Ottawa tập trung rrất nhiều museums và gallery, bạn có thể xem opera nếu muốn hoặc xem múa bale ( hic lạy chúa nghệ thuật cao ). Các bảo tàng nên đi xem là Bank of Canada / Currency Museum 245 Sparks Street ( xem tièn của Ca ), Canadian Postal Museum 100 Laurier Street Hull ( bạn nào thích sưu tầm tem), Canadian Museum of Nature 240 McLeod Street (at Metcalfe) ( đợt trước ở đây có xương khủng long hoá thạch ), và Canadian Museum of Civilization 100 Laurier Street Hull.
    Là capital nên Ottawa có khá nhiều nhà ở của các chính trị gia ví dụ như Laurier House (334 Laurier Ave) là residence of two of Canada''s Prime Ministers -W.L. Mackenzie King and Sir Wilfrid Laurier; Rideau Hall (Government House) (1 Sus*** Drive).
    Ottawa là thành phố nhỏ khá yên bình có nhiều cảnh đẹp, bạn có thể lái xe dọc Rideau Cannal -symbol of Canada''s rich heritage theo đường Colonel By Drive đến the Hartwell Locks at Carleton University ( trường của LG quảng cáo tý ). Cái cannal này là "World''s Longest Skating Rink" vào mùa đông đó. Rồi ra DownLake, xuống Monney''s Bay ( không biết tên viết sao cho đúng ).
    Tiếp nữa là các Park, đi Ottawa thì nên qua Gatineau Park cỗ đó rộng như rừng quốc gia vậy mà đẹp quên sầu nhất là mùa này lá phong bắt đầu chuyển qua màu đỏ. Đi Gatineau thì đi nguyên cả ngày cũng không hết, nên đi Pink Lake với cả khu Mackenzie King Estate ở đó.
    Còn đồ ăn thì đồ tàu với Việt ở trên Sommerset, có điều phố tàu ở đây nhỏ lắm. Phở thì mình toàn ăn ở phở 99. Ở Ottawa thì chả có cái gì rẻ hết à.
    Phù mệt rồi, thế này chắc đủ để chơi mấy ngày rùi.
    Ngày thường mình vẫn cứ kêu là không có chỗ nào để đi ở cái Ottawa bé tý này, thế mà kể ra cũng nhiều phết .
    Chúc bác gì đi chơi vui vẻ nhá
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.

Chia sẻ trang này