1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải đáp tâm tư tuổi mới nhớn ..!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi linhlovelt, 16/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tim_buon_76

    trai_tim_buon_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Troi..sao ma den nha nguoi yeu giong nhu di.....bat cho de nhau vay troi.....
    trai tim buon
  2. boanhbatyeuem

    boanhbatyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    khi den nha ban gai thi chung ta phai ngoan hon o ngoai duong chu sao nua hehhêh
  3. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ban đầu thì nên ăn mặc đàng hoàng vào nhà ngồi ngay ngắn noi chuyện cẩn thận lể phép noi chung là cuc kì cẩn thận trong mọi hành động nhuung đừng quên là hảy sống thật một tí đừng giả tạo quá cứ bình tỉnh.chuc may mắn
  4. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    dù gì thì cũng phải uống thuốc trợ tim nhé! và không được liều....!
    lament of the life!
  5. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    giờ mà yêu thì nhiều người bảo yêu sớm ......ma chưa yêu thì lại bao yêu muộn .........chết rùi.......giải quyết sao???
    Quá dễ,......................ra hàng cắt tóc ,gửi ông cắt tóc 5000 bảo ông ấy cạo hộ cho cái đầu rồi lên chùa!!!!! ko hêu

    Dù cho sống thac ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui!
    ...........................................
  6. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Em xin tự giới thiệu:
    Em tên: Công tằng tôn nữ Hiền Khô
    Năm nay em mười sáu tuổi-cao một mét hai tám-nặng tám hai kí lô
    Hỏi:với hình thể như vậy-em có thể trở thành người mẫu được không nhỉ-Em mà không được làm người mẫu chắc em đi tu quá
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đáp: Được, nhưng mờ hoa hậu ngoài hành tinh.
    Em trông cũng không đến nỗi lào, da không giống da trâu lắm. Cao hơn VinaRobot. mắt to (lồi).răng hơi vô, ghẻ lở hắc lào toàn thân sài đẹn. Không sứt môi lồi rốn. Em có cái tậ là gặp gái đẹp trong người nó cứ nôn nao thế lào ý. Nhưng mờ chúng nó thấy iem cứ tránh né như hủi ý

    Hỏi: Làm thế nào để câu được 1 em gái xinh xắn dễ thương
    [​IMG]
    Never Mind​
  8. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Trả lời: Đừng vội thất vọng, sao em không thử xin làm người mẫu quảng cáo cho công ty sữa Vinamiu
  9. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    dễ thương như thế nào cỡ mocoitinh ??em được hông zậy??-nếu được em ok liền-hì hì-cảm ơn nha-mà em bảo nếu không làm người mẫu là má em wánh sưng mông-bởi zậy em mới nhất quyết làm nguời mẫu gì cũng được-vinamil càng tốt như thế em có cơ hội trở thành người vuông ạ
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Em ơi buồn làm chi ...
    Em vẫn còn được chán. Anh có quen giám đốc công ty vinamiu này. Để anh giới thiệu cho ... em có nhớ quảng cáo "uống hay ăn vị lạnh như kem, nào chúng ta hãy chọn ... kem sữa vinamiu ! VInamiu ! VInamiu ! " không, các thanh niên trong đó đều cao dưới 1m40 cả ... thấy chưa em, không sao đâu, chỉ có điều em có hơi lớn tuổi 1 tí, nhể, nhưng thôi, chỉ cần có giấy chứng nhận bé khoẻ bé bự là được rồi ... khi nào có giấy gọi anh 1 tiếng nhá ...
    Cố lên !

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Chia sẻ trang này