1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI ĐẤU ATP1000 MONTE-CARLO ROLEX MASTER

Chủ đề trong 'Tennis' bởi rulo75, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LiveView

    LiveView Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu "cù nhầy" với bác là sao !? Chứ nếu theo nghĩa thông thường là người lối đánh ko có gì đặc biệt, chỉ chạy, chạy và hất banh qua sân đối phương ( mà pà kon gọi là Pusher !) thì tui thấy ko đúng lắm ! Cu này cú phải, cú trái đều dứt điểm tốt ( khi ngon ăn) nhất là cú trái, càng ngày càng thấy giống Nadal ( đánh nhiều quả ko tưởng).
    Tui cho rằng bây giờ là thời của Nadal & sau đó sẽ là của Murray (sức tốt, di chuyển tốt, trái tốt, phải tốt, bỏ nhỏ tốt & giao banh có lực & điểm rơi tốt & wan trọng nhất là dạo này tâm lý được cải thiện rất nhiều !). Fed hết cửa về số 1 rùi, tốt nhất nên tập trung lụm thêm 1,2 cái Grand nữa là hợp lý !)
  2. Imperfection

    Imperfection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mấy ông này toàn bóng bàn ở đâu đâu,ko thấy đề cập về những gì trong giải là chính thế nhờ
    Cuối cùng thì Nadal bằng lối đánh sức mạnh đầy kỹ thuật và bộ chân di chuyển quá tốt đã giành chiến thắng 6-3 1-6 6-2 trước Djokovic trong 1 ngày thi đấu vô cùng quyết liệt với những pha bóng cực hay,những pha đôi công giữa 2 tay vợt nếu nhớ ko nhầm thì 29 rally length shots trong 1 game.Thật đúng cho câu "Nadal khi trở về mặt sân đất nện,ví như 1 con cá về với nước,bơi lội,tung hoành khắp nơi"
  3. Nightduke

    Nightduke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Việc Nadal tung hoành vô địch ở các sân đất nện chính là nhờ vào thể lực tuyệt vời và khả năng di chuyển hợp lý và sự nhanh nhẹn hiếm thấy. Ở đây bác nào đánh sân đất nện rồi thì biết, sân đất nện khác xa mặt sân cứng ở nhiều điểm: banh bay chậm hơn và tưng thấp hơn (do đó Rocdick dù có cú giao banh vũ bão nhưng vào sân đất nện thì ace cực thấp). Sân đất nện lại trơn trượt hơn, đặc biệt là nếu cần phải thay đổi hướng chạy đột ngột thì càng khó khăn. Cái đó chưa kể cái em ghét nhất là bóng ở sân đất nện bay không đều, nhiều khi vấp phải mô đất hay là đường line là nó sẽ bay theo quỹ đạo không nhất định, làm mình rất khó phán đoán bóng. Nếu mà hôm nào có nhiều gió thì đúng là thôi rồi, chả biết bóng bay hưóng nào mà đỡ.
    Quay lại với trận của Nadal - Djorkovic, có thể nói là Nadal chơi quá tốt mà Djorkovic cũng chơi đầy cố gắng. Nếu set đầu Nadal ăn 6-3 tương đối dễ thì set 2 với sự nỗ lực vượt bực Djor ăn lại 6-2. Tới set 3 thì Djor gần như hết sức và phải chọn lối đánh mạo hiểm, rốt cuộc là thua chóng vánh. Hơi tiếc cho Djorkovic vì ở Úc mở rộng Djorkovic cũng phải bỏ cuộc vì lý do thể lực yếu kém.

Chia sẻ trang này