1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai đèo bạn gái vẫn cắm cổ nhìn gái khác

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi jenny1, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lạ thật ấy. Con gái ra đường ai cũng muốn mình đẹp, cũng muốn mình thu hút được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, mà chủ yếu là thích người khác giới ngắm mình, vậy mà khi được ngắm rồi thì doạ bỏ. Đàn bà đúng là một mớ mâu thuẫn. Con trai thấy con gái xinh mà không nhìn theo mới là lạ. Cho nên có ghen 1 chút thì cố mà nhịn đừng ích kỉ quá rồi kẻo có ngày hối không kịp.
  2. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Các em phải nghĩ là: Thằng ku này nó nhìn vô số gái ngon mà nó vẫn chọn mình là bạn gái, vẫn chở mình đi, chứng tỏ mình cũng ngon lành không kém gì các gái xinh trên đường.
  3. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chí lí chí lí!!!!
    Nghĩ nhiều chi cho mệt, co'' những cái nó thuộc về bản chất đan ông rồi. Như cái câu thô bỉ này ne: Bánh mì phải có patê. Đàn ông phải có máu dê trong người .....
  4. vuong_khoa

    vuong_khoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trên đường gặp giai xinh tớ vẫn nhìn sái cổ nói chi là gái !
    Phụ nữ là kỳ quan của thế giới, có ai lại cấm người ta chiêm ngưỡng kỳ quan đâu nhẩy!
    Các pác giai cứ fát huy!
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà, thấy gái đẹp thì phải ngắm thôi, ngắm lén lút hay ngắm công khai, quan trọng là cách cư xử của cô người yêu , cứ thoải mái, khuyến khích anh ấy ngắm đi, ngắm cùng anh ấy càng hay, phải để cho anh ấy thấy mình ko nhỏ nhen, với lại dù sao thì cũng chỉ ngắm thôi mà, đừng nên buồn nhiều vì điều đó
  6. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    @các anh em đọc topic này: mặc dù chị em nói rất hoành tráng rằng không care mấy cái vụ liếc gái vô tội vạ của anh em ta, rồi khuyến khích, rồi động viên chia sẻ ...vv... Anh em đừng có dại mà tin nhá. Người yêu ngồi sau xe, hoặc ngồi uống nước cùng mình đâu đó, mà mình cứ ngoảnh ngang ngoảnh ngửa, mắt hau háu nhìn gái khác là dễ chết đòn lắm đấy. Nhẹ thì cũng tím mạng sườn. Nặng có khi nhập viện. Đôi khi còn bị cúp cua không được đụng chạm hiện vật hàng tuần giời, dẫn đến bức xúc nhiều thứ ...
    Tuy nhiên, dê cụ là bản tính của anh em chúng ta. Nói cách khác là cái nhu cầu thưởng thức cái đẹp lúc nào nó cũng hừng hực trong ta. Cái này là do di truyền tự nhiên. Không phải cứ muốn là bỏ được. Vả lại nếu bỏ nốt cái đó thì ta còn cần mắt để làm gì? Để ngắm nhìn người yêu/bạn gái/vợ mình à? Khỏi cần, với những đối tượng này ta có thể dùng các bộ phận khác trên cơ thể là cũng "ngắm" tốt, thấy tốt .

    Đã không bỏ được thì ta phải tác nghiệp theo kiểu du kích (nghĩa là liếc khi chúng nó không giám sát). Chúng ta phải hành sự với kỹ thuật cao. Bản thân acd ngày xưa cũng mấy lần bị bạn gái nó cấu, véo, tạt tai ... cho vì tội hay soi gái khác. Qua những lần đau thương do non kinh nghiệm ấy acd phát minh ra một tuyệt chiêu. Đó là: liếc gái, soi gái, nhìn gái chỉ bằng tròng mắt. Có nghĩ là chỉ có tròng mắt, con ngươi là cử động, đảo cành cạch, còn cổ và vai vẫn giữ yên, không ngoái đi ngoái lại. ------> bố nó cũng không biết mình vừa ngồi với nó vừa soi em các em khác.
    Chiêu này lợi hại lắm đấy. Các anh em áp dụng thử xem !!!
  7. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  8. xbloodknight

    xbloodknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lèm seo mà cái topic này lại củ chuối thế nhẩy. Zai đèo bạn gái (trên nữa là người yêu hay cao hơn là vợ) ra đường thấy gái nhìn theo là chuyện thường tình mà. Các cụ nói ròi, hoa có thơm thì ong **** mới lượn, rồi thì ai mà chả thèm của lạ. Hàng cũ nhìn mãi cũng nhàm (chưa bàn luận là xinh hay xấu), ra đường thấy gái gú chạy vèo vèo, đủ các nhãn hiệu chủng loại thật đa dạng, hix, làm sao mà không nhìn theo cho được. Thôi thì các chị em cứ phải gọi là đại thông cảm đi!
  9. vietanhhanoi

    vietanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chuyen do thuong thoi ma
  10. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lạ thật ấy. Con gái ra đường ai cũng muốn mình đẹp, cũng muốn mình thu hút được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, mà chủ yếu là thích người khác giới ngắm mình, vậy mà khi được ngắm rồi thì doạ bỏ. Đàn bà đúng là một mớ mâu thuẫn. Con trai thấy con gái xinh mà không nhìn theo mới là lạ. Cho nên có ghen 1 chút thì cố mà nhịn đừng ích kỉ quá rồi kẻo có ngày hối không kịp.
    ----> vậy thử bị con trai trêu, tạt đầu xe, giả vờ đâm xe mà xem. Rùi bạn trai đèo cũng bị mấy thằng tạt đầu rùi hò hét xem. Thử thì biết ngay là có thích hay ko mà.

Chia sẻ trang này