1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu của những vần thơ hay Thi ca trong âm nhạc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Giai điệu của những vần thơ hay Thi ca trong âm nhạc

    Đã có 5 topic rồi mà chẳng cái nào ra hồn cả.Nhưng cũng xin mạn phép mở tiếp cái nữa.Gọi là mở cho xôm chứ chắc vài lượt cũng lui về ở ẩn như Oshin vậy.Tuy thế khi nào còn hơi sức còn tình yêu với Thi ca cũng ráng gượng vài phát,một là nhờ anh chị em trong và ngoài...box ra sức giúp đỡ(để khỏi phải làm gì.Hehe) còn hai cũng vì 1 chút tình cảm nho nhỏ cho Âm nhạc.
    Cũng như Thi ca,Âm nhạc và Điện ảnh vốn là những thứ tôi thích.Cũng muốn qua box Âm nhạc chơi lắm nhưng sợ"trèo cao té đau"(dù bây h té cũng đau).Đơn giản chỉ vì vốn kiến thức có hạn sợ làm trò cười cho mọi người.Thôi thì mượn tạm Thi ca để "Gởi thơ vào nhạc"vậy.Dù sao đá sân nhà cũng chắc ăn hơn.
    Topic này có gì?Dĩ nhiên là thơ và nhạc.Rất ưu tiên cho các bài nhạc phổ từ thơ.Còn gì nữa.Tất nhiên nên có thơ kèm theo và ít nhiều cảm xúc của người nghe(như tôi chẳng hạn).Rất hoan nghênh việc share luôn nhạc phẩm cho mọi người thưởng thức.Nào mọi người cùng góp vui nhé.

    P/s:Tôi vào sau vì đang buồn ngủ(quan trọng hơn vì lười).Hehe.


    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng yêu thơ, yêu âm nhạc vậy hà đề tài này rất hay, mặc dù từ lâu trong box thi ca topic Thơ trong nhạc, nhạc hoạ từ thơ đã ko có ai dòm ngó đến. Topíc nó đây [topic]135973[/topic]
    Có lẽ mình tiếp tục ( nhưng là topic này hay theo topic kia thì hơn nhỉ [​IMG], A, có bài hát nào minh hoạ cùng thì tuyệt đấy [​IMG] [​IMG]
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi con chim chiền chiện
    Hót chi mà vang trời
    Từng giọt long lanh rơi
    Tôi đưa tay tôi hứng"
    Lời thơ nhẹ nhàng mộc mạc.Mùa xuân đến rồi đó em.Cảnh vật như sáng hơn,tươi hơn,giàu sức sống hơn.Nàng xuân ban phát hạnh phúc,thổi vào cuộc những làn gió mát mẻ và trong lành.
    Phải yêu lắm mới thấy được hoa nở giữa dòng sông.Hương giang đấy ư?Huế đẹp-Huế mộng mơ.Huế của những đền đài,kiến trúc.Huế cố đô.
    Tôi chưa từng đi Huế,nhưng đọc thơ Thanh Hải có cảm giác như Huế ở đâu đó trước mặt.Gần lắm,mộc mạc mà đài các,trang trọng lạ lùng.
    "Từng giọt long lanh rơi
    Tôi đưa tay tôi hứng"
    Có lẽ trước đây và mãi về sau không còn tìm thấy được thứ âm thanh kì diệu như thế.Tôi bắt đầu làm thơ từ năm lớp 7.Mười năm rồi âm thanh ấy vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi.Một cái gì đó không hẳn là nhớ,là thương có lẽ đúng hơn là nỗi ám ảnh da diết.Thậm chí những bài thơ tôi làm vẫn không sao thoát được cái "giọt long lanh rơi"ấy.Không thể bứt phá và càng không thể vứt bỏ.
    Mùa xuân người cầm súng
    Lộc giắt đầy bên lưng
    Mùa xuân người ra đồng
    Lộc trải dài nương mạ
    Tất cả như hối hả
    Tất cả như xôn xao...
    Một mùa xuân tươi đẹp của Việt Nam.Chỉ một vài hình ảnh nhưng nó hiện thân cho những cái gì cao đẹp nhất,đáng quý nhật của dân tộc Việt Nam.Thật tài tình.Chỉ 2 câu là đủ
    "Tất cả như hối hả
    Tất cả như xôn xao"
    Tôi nhìn thấy trước mặt nhiều người lớn có bé có,trai gái,già trẻ đang nô nức đón xuân.Và cũng nhìn thấy trên cánh đồng xanh,trong nhà máy,trong trường học...nông dân,công nhân,giáo viên,học sinh....hối hả tất bật với nhiệm vụ,công việc của mình.Và ngoài kia nơi hải đảo xa xôi những chiến sĩ ngày đêm cầm súng bảo vê biên cương.
    Thơ tả cảnh,thơ gửi tình.Tình yêu quê hương son sắt,thủy chung:
    Đất nước bốn ngàn năm
    Vất vả và gian lao
    Đất nước như vì sao
    Cứ đi lên phía trước
    Hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.Công lao không phải của riêng ai.Đó là từ những người dân lao động bình thường,chất phác.Tổ Quốc bao giờ cũng là thiêng liêng cao cả nhất.Đất nước của thời đại mới phải là mội đất nước giàu có,no ấm và tràn đầy hạnh phúc.
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một cành hoa
    Ta nhập trong hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến
    Một mùa xuân nho nhỏ
    Lặng lẽ dâng cho đời
    Dù là tuổi hai mươi
    Dù là khi tóc bạc.
    Rất đơn giản,chẳng mong ước gì to lớn.Con chin nhỏ,một nhành hoa,một nốt nhạc trầm,thế thôi.Khu rừng không nhất thiết cần 1 con chim,càng không cần 1 cành hoa.Cũng thế bản nhạc có thể không cần đến 1 nốt trầm như thế.Nhưng xã hội thì cần 1 con người như thế.Và Việt Nam đã có những con người như thế.
    Lời thơ cũng là lời tâm sự chân thành nhất của Thanh Hải với quê hương.
    "Dù là tuổi hai mươi
    Dù là khi tóc bạc"
    Người con đất Huế ấy chỉ có 1 mong ước duy nhất cho cuộc đời là được cống hiến sức lực nhỏ nhoi cho quê hương,đất nước và cho những người thân yêu.Và ông đã không phải hối tiếc gì về những gì mình đã làm.Chúng ta sẽ không bao giờ quên ông-con người tài hoa ấy và càng không thể nào quên "Mùa xuân nho nhỏ" của ông.Nhất định thế.
    Hãy dành chút thời gian cuối cùng cho riêng ông.Để ông trở về với xứ Huế thân yêu:
    Mùa xuân - ta xin hát
    Câu Nam ai, Nam bình
    Nước non ngàn dặm mình
    Nước non ngàn dặm tình
    Nhịp phách tiền đất Huế.
    Lời lưu luyến cuối cùng của người con với quê hương xứ Huế trước khi từ giã.Tự hào lắm,Huế ơi!
    Bài thơ được khá nhiều nhạc sĩ phổ nhạc.Trong khuôn khổ của bài viết này tôi gửi đến 1 bài "Mùa xuân nho nhỏ" do Mạnh Đạt sáng tác.
    http://203.162.1.208/vov/attuan/2004/tviet/nhonho0609.rm
    Hãy nghe và chia sẻ với nỗi lòng của người con xứ Huế ấy.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

Chia sẻ trang này