1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu ký ức (tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) [Bản sửa đổi]

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi VanLyDocHanhDienBaQuang, 18/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Để có thông tin về con người, thân thế và sự nghiệp của Trịnh Công Sơn, theo tôi các bạn nên vào box nhạc Trịnh.
    Hôm qua, lang thang lãng đãng chút xíu, khoảng mấy giờ nhỉ, hình như là 21h thì phải, một mình phóng xe từ từ ngắm nhìn thành phố đêm. Đi qua Vafaco, tự nhiên thấy tiếng Saxophone của Trần Mạnh Tuấn và nhạc Trịnh. Chợt lòng dâng nỗi nhớ em, những kỷ niệm cùng em và nhạc Trịnh cứ ùa về. Nhớ những buổi chiều 2 đứa ngồi trong quán nhạc Trịnh ấy, cafe chẳng ngon, nhưng khung cảnh thì rất Trịnh, đúng không em? Thường thì 2 đứa thả mình trong không gian Trịnh cả buổi chiều. Nghĩ lại cũng thấy hay, đúng là thời sinh viên, dỗi hơi, suốt ngày lang thang quán xá.
    Dòng suy nghĩ miên man cứ đưa anh trôi cùng em về một thời quá khứ tươi đẹp. Giây phút nhớ đến em trào lên khi chợt trông thấy một cô gái dáng người sao giống em. Giật mình, anh lao xe đuổi theo, chút xúi nữa thì đâm vào ô tô, số mình vẫn may. Bắt kịp xe thì không phải, may mà không phải là em.
    Nhưng mà quá khứ đã qua, anh sẽ luôn trân trọng những giây phút tươi đẹp và trong một khoảng tâm hồn, vẫn còn có chỗ của em. Dù sau đó, có xảy ra những điều tồi tệ, nhưng trong anh, em luôn là một phần tốt đẹp.
    Nghĩ đến em để sống với hôm qua, còn hôm nay.........

  2. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Topic này cũng ko hấp dẫn he. Bạn Captain về hay chưa sao kô trả lời cho bạn tèo dzi ? Chờ lâu wa''

Chia sẻ trang này