1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu ngẫu hứng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lantuvien_ttt, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    À à anh có chat với em lúc đó. Nhưng mà anh nhớ là em nhảy vào nick anh... nên đừng có iêu anh hí ehehe
    Em thông cảm dạo này trời hay mưa vì Chức Nữ đang nhớ Ngưu Lang ehehe

  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đã bảo là em viết tầm phào mà. Ai bảo lúc ấy anh add nick em vào cái chatroom của anh kia chứ. Hì, nếu em bảo em... tự dưng thích ngắm sao Bắc Đẩu thì sao nhỉ? He he
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Thì kệ em chứ sao! Anh là Sao Bắc Cực, đừng có nhầm nhọt sang trồng trọt chứ. Ehehe post bài đi em, spam hoài à ehehe.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bạn nào có ngẫu hứng với " Chỉ là giấc mơ" không?
    "Vì anh chưa đến,
    ở đây mình em
    Tình yêu mãi chỉ là giấc mơ.
    Nụ cười ánh sáng
    Bờ môi biếc sâu
    đợi em ở đâu,
    ở đâu..."
    Post cho mình nghe ké với !
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    "Chỉ là giấc mơ"- bài hát ấy tối lắm. Em nghe giọng Ngọc Anh mông lung và chênh vênh trong những câu hỏi : "Đâu? Đâu?". Tuy những câu hỏi này không róng riết, không cồn cào nhưng người nghe vẫn cảm nhận được sự ám ảnh của chúng.
    Chỉ là giấc mơ thôi, em biết. Hình như có buổi chiều mùa đông nào đó, một người đã nói với em những lời ấm áp, trìu mến lạ. Để rồi những giấc mơ cũng lấp loá nụ cười và ánh mắt gần gụi thân yêu ấy.
    "Khi tan vỡ những giấc mơ, người ta thường làm gì? - Chẳng làm gì cả. Người ta lại tiếp tục sống và mơ ước." Giấc mơ mùa đông của em đã tan biến rồi. Không còn nụ cười nào trong những đêm sâu, không còn thương yêu đọng nơi đáy mắt. Đã đến lúc cất vào hồn mọi âu lo, nuối tiếc, mọi khắc khoải mong chờ.
    Trong bão dông thì khao khát bình yên
    Lúc bình yên rồi lại thấy mình tẻ nhạt.

    Em đang đi qua những tháng ngày nhạt tẻ và sáo rỗng như thế. Thời gian thất thoát qua kẽ tay mà chẳng thể nào níu được. Sáng, trưa, chiều đều lặp lại những khoảnh khắc, những thói quen vô nghĩa. Và khi bóng tối tràn về cũng là lúc nỗi buồn thức dậy. Xoè bàn tay năm ngón, trong màn đêm đâu biết ngón ngắn ngón dài. Chẳng thể đếm được bao nhiêu giọt nước đã rơi trên tay ướt sũng...
    Giờ đây mỗi khi đối diện với đêm vô cùng, trong em chẳng gợn lên điều gì cả. Phải chăng nỗi buồn đã đóng đá, tình yêu đã đóng đá? Chỉ có một đôi mắt đen vẫn mở to nhìn vào bức tường, bức tường dội lại bóng tối sự lặng im đáng sợ. Những giấc mơ cứ trượt sâu vào thung lũng Dửng Dưng nghiệt ngã, chẳng thể quay đầu lại nữa rồi.
    Chỉ là giấc mơ thôi, em biết. Trong cơn mê có kẻ khóc người cười, trong cơn mê có niềm vui nước mắt. Sau tất cả những gì còn mất, chúng ta vẫn xa nhau.
    Thôi thì những giấc mơ nếu không thành hiện thực, hãy như là gió, hãy như là bọt biển tan loãng giữa trùng khơi...
    Đừng như hoa cỏ may... Một chiều cả gió bám đầy áo em!
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 19/07/2006
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em biểu em thích ngắm sao Bắc Đẩu, chứ ai thèm nhìn sao Bắc Cực ở xa tít đâu đâu, đầy tuyết lạnh. Hì hì, nhận vơ rồiii.... Hì hì hì.
    Mà ai xì pam cơ chứ? Mod mod xì pam nhiều hơn iem....
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Tháng bảy... Hạ sắp đi rồi!
    (Tiếp bài " Khúc hát ru mùa hạ". Trang 4)​
    Những ngày đầu tháng bảy thoắt nắng thoắt mưa. Trời đất cứ nao nao như nỗi lòng của người thiếu nữ lúc chớm yêu. Vậy là đã đi qua quá nửa mùa hạ.
    Vậy là cũng đến lúc anh ra đi. Một tháng sống giữa bạn bè, ồn ào trong những cuộc say vô độ hay trầm lắng nơi góc khuất một quán cafe lúp xúp nào đó. Tất cả dường như vẫn còn chưa đủ.
    Một tối mùa hạ rất mát, bầu trời rộng và sáng những ánh sao bạc li ti, anh cùng mấy đứa bạn thân lang thang khắp phố. Đi trên dòng sông lớn, gió thổi vào đêm hơi mát bốc lên từ dưới chân cầu, anh chợt ước có ai đó sau lưng đưa tay gỡ giùm anh vài cọng tóc xoà trước kính. Nhưng quay đầu lại chỉ thấy một khoảng đen đến tê lòng.
    Một sáng mùa hạ rất trong, anh tỉnh giấc giữa tiếng nhạc dịu dàng : Let it be, let it be... Đứa em gái đương ngồi bên cửa sổ hý hoáy viết gì đó. Anh cúi xuống bắt gặp nét chữ mảnh dẻbằng bút chì: "Tháng bảy... Hạ sắp đi rồi!". Ừ nhỉ, thời gian trôi nhanh quá đỗi. Chẳng mấy chốc tháng bảy âm lịch lại kéo về. Những đợt mưa ngâu ngậm ngùi và dai dẳng hơn cả nước mắt con gái khi dỗi hờn người yêu. Và mùa thu, lại run rẩy trước heo may ngợp gió.
    Một trưa mùa hạ rất mát, sân ga chật chội tiếng người. Anh ngồi giữa sự thở than của những cánh hoa tím nhoà nhạt neo đậu dưới gốc cây lặng lẽ. Những đường ray này sẽ dẫn anh về khung trời xanh rất xanh, quanh năm chỉ có nắng và gió biển. Không còn nữa cái thời tiết đa đoan miền Bắc...
    Bỏ lại những đêm trắng xem World Cup, những chén rượu say quên cuộc đời, những tách cafe ẩn mình nơi góc tối, những buổi vi vu lượn đường với lũ bạn thân; bỏ lại đôi mắt rưng rưng của đứa em gái thường ngày vẫn ánh lên bướng bỉnh, tiếng còi tàu xé trưa vắng đưa một người ra đi...
    Let it be, let it be... Phải rất lâu sau anh mới quay về, lúc đó một mùa hạ nữa lại bắt đầu, như người con gái tập yêu...
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 19/07/2006
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc thì lạnh và cô đơn lắm. Gió thổi một đời, cuộc đời đa đoan. Dẫu có về nhặt lại mình cũng chẳng thể hong cho khô nỗi buồn. Nỗi buồn lận đận...
    Chả biết đâu chị gio_mua_dong_bac nhé. Em chỉ nói bâng quơ thôi. Vì cái nick, cái title, cái signature.... đầy gió nổi.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bạn thích nghe "Chỉ là giấc mơ" của một cô bé học lớp 11 không? Cho mình email, mình send cho !
    P/s : Là "thằng" nhé. Không phải là "con" đâu !
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cậu gửi vào mail : lantuvien_ttt@yahoo.com, thanks nhiều nhé. Ý quên, nhóc lan xin lỗi vì gọi nhầm. Nhưng mà nhìn cái nick, cái title, cái signature cứ tưởng con gái. Lại nhớ hồi trước hình như nhóc Lan tử viên có đọc một bài của gio mua dong bac ở "Một góc ttvnoline. Hình như bài ấy là giọng văn con gái mà! Hì hì, sorry.
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 20/07/2006

Chia sẻ trang này