1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu Nhân Mã Vol.2: Liên khúc bất tận của niềm vui + sự nhiệt tình + lòng yêu thương + tình đoà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khothua, 07/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    16/12 đây. Nhân Mã xịn.
    Đằng ấy cho mình dọn về ởchung với!!!!!!
  2. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ym của iem là dicky579 cả nhà add đinhé.
    hi hi, em cũng hay thức khuya lắm, tha hồ mà conf....
    hi hi mới nghĩ đến là "rộn hết cả ràng" lên rùi..........
  3. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra bác puss với bác Risa nhá.Chậc,có khi lần tới off thì chúng ta lại được ăn khao ý chứ,2 bác nhỉ?
    Chậc,hôm nay thời tiết HN đẹp quá.Tiếc là mình lại fải ở nhà "cày bừa",chán thế.Chúc bác nào có người yêu hôm nay sẽ có 1 buổi đi chơi vui vẻ nhá.
  4. ygiungmai

    ygiungmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đã rục rịch off lâu lắm rồi mà giờ why_i_have_to_wait vẫn có ý định chờ off để dược ăn khao à?thế thì đợi tới mùa quýt sang năm nhớ.
    Sao lại chúc mỗi các bác cò người yêu đi chơi vui vẻ thế?các bác có người yêu rồi không đi chơi cũng vui rùi,những người vườn không nhà trống như tớ đây mới cần chúc chứ.
    Chúc why_i_have_to_wait cày bừa chăm chỉ,mùa màng bội thu
    @puss,risa:vụ này thực hư thế nào nhỉ?hai người lên tiếng đi chứ để anh em cả nhà biết tin vui or bùn đây?
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    ừ, về ở chung với chúng mình nhá
    năm mới tết sắp đến, tặng đằng ấy mấy bông hoa tươi thắm, vừa mua ở chợ hoa Yên Phụ
    thích nhá !
  6. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Chậc,nhà mình spam dạo này có vẻ ít quá nhỉ.Chẳng lẽ em lại thể hiện "mặt xấu" của mình thì cũng ko hay.Em mà ngồi 1h thì ít nhất cũng fải được 2 trang đấy.Nhưng mà như thế thì mod lock nick em mất.Hic...
    Cám ơn bác gì đã chúc em.Hic...hi vọng vụ mùa ngày mai "bội thu".CHậc...sau đó thì tha hồ mà conf với spam.
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` ca ngày chủ nhật ngồi ở nhà mặt nhăn nhó như cái bị rách chỉ biết ra ra vào vào nhìn trời ngắm đất nghe gió thổi. Ngày đẹp trời thế mà. Thế "nà" đến 5h chiều quyết định đi ra khỏi nhà . Cả nhà ơi em mới mua một cái áo khoác mầu đỏ hi hi chạy vào khoe tí thích quá đi. Lâu lắm rồi mới bạo gan mặc đồ màu đỏ chứ từ qua cái thời học lớp 5 là chưa hề có mua môt cái gì xúng xính trên nguời màu đỏ hết á. Toàn blue là blue. Năm nay tết đi chơi chắc sẽ đuợc lì xì nhiều cũng nên ý cả nhà nhờ, màu may mắn nhìn yêu yêu mà. Háo hức chờ đến tết quá, cái tâm trạng buồn bực cứ gọi là tạm thời lắng một tí cho khuây khoả đầu óc nhìn cho trẻ trung chứ không hội trâu vàng 85 lại chả thèm nhận thì nguy to.
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Spam đây. Tối nay chip kể tiếp chuyện của chị chuối. Bây giờ thì đi chơi...hehe...bon week-end tout le monde!!!
  9. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hic,ra đường 1 mình trong những ngày như thế này là ko nên.Đi trên đường thấy...lạnh thế(chắc tại người ta đi trên đường có người ôm).Chậc....
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng ra ngoài đường lại chỉ thấy toàn những cảnh tượng không đẹp chút nào cả.... người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ... đúng là.... chán wé ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này