1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu Nhân Mã Vol.2: Liên khúc bất tận của niềm vui + sự nhiệt tình + lòng yêu thương + tình đoà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khothua, 07/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hớ, còn mỗi Risa nhớ tới Mèo Trông nhà cho mèo nhé, mèo đang bựn ơi là bựn, hikhik
  2. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn của thời gian không đáy
    Có nỗi buồn của không đáy thời gian
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày bên phải
    Đi tìm chiếc giày bên trái để thành đôi....

    Tặng những Nhân Mã nào nhà mình đang đi tìm kiếm chiếc giày một nửa của mình, hehe, hy vọng là xỏ vừa chân.....
  3. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ớ, lại quay vào sờ pam một tiếng
    Ai mới vote sao cho Mèo tớ í, hí hí, chụt chụt nào
    Chụt chụt cả nhà luôn, chúc một ngày mới tốt lành
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    lưỡi hãn dạo này cứ như không xương ý nhỉ... vào nhân mã một thời gian, mồm mép hẳn và cũng thức khuya hẳn em chíp, bé ômai với vn83 đâu, Hãn đang tê tái gọi các em kìa!!!
    nhà mình ai còn avai thì phấn đấu cái happy ending như Hãn kêu gọi nhá!
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu mèo thế, puss, chuối và những mem khác mèo vứt di đâu? (nói thầm: puss còn biết ngày nào mèo thi môn gì, bao giờ thi xong và thi xong nàng mèo nhà ta định làm gì cơ, hơi bị đi sâu đi sát đấy )
    thi xong nhanh nhanh còn trông nhà chứ. gớm, thiếu người con gái nói nhiều nhất nhà, nhà cửa trống trải hẳn
    nhớ mèo cực. mèo iu
  6. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày Hãn đang da diết nhớ thương mấy em gái, mèo thơ thẩn với chiếc dày chân trái và một cơ số người - tuy không nói hẳn ra..nhưng cũng có đầy những dấu chấm hỏi chấm than
    puss xin tặng mọi người một bài viết về tình ******** iu ạ

    Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn?
    Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn : nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói ?!
    Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất ?
    Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ.
    Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn ?
    Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt ? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì? Vì không ai đợi bạn được mãi mãi?....
    ...!!!
  7. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    yêu puss!!!!
    hê hê, hét to, gào to cho đội kia thèm, híhí...
    thôi mèo tớ ngủ đây, iu cả nhà
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ui sướng nhỉ, em chip được anh Hãn đưa lên đầu....oài,ko phải, là đầu nỗi nhớ...hihi Em chip cũng muốn có hậu lắm í chứ mà ... thực tế ko cho phép nên đành đứng nhìn các anh các chị, thỉnh thoảng nhảy vào đong vài câu roài lại chạy
    Chúc nhà mình làm ăn khấm khá nhá, ai cũng dzui dzẻ. Khổ quá, 2 trang mà em chip viết 4 bài rồi
  9. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hơ,em vote cho chị mèo mà.Tại em hứa sẽ hối lộ cho ai ủng hộ em và puss gọi nhau là tớ ấy mà.Puss nhỉ?
  10. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chị Mèo nhận sao rồi mà quên béng kết quả Thế nào hở bé Hà, hehe, ngon lành cành đào rồi hử, nàng Puss nhà mình đồng ý không
    hà hà, nhà mình còn vụ làm ăn gì không, cho tớ đầu tư sao đê tỉ dụ như Hãn mí Chip quay, hay Ygiungmai cũng được..cùng lắm bí bách quá thì gạ chú Kiên đê, hàng thanh lý nhưng mà có còn hơn không, hé hé...
    chạy thôi không lão chửi thầm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này