1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu Nhân Mã Vol.2: Liên khúc bất tận của niềm vui + sự nhiệt tình + lòng yêu thương + tình đoà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khothua, 07/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    same to me
    hic, dạo này bí zì quá ko post bài mà cũng ko conf với cả nhà đc, nhưng mọi ng spam ác chiến thế rồi thì chắc ko cần mình nữa
    Anyway, 1 tuần nữa là Tết rồi, còn gì buồn bực thì buồn bực nốt tuần này thôi nhé. kxkc cũng chỉ "điên" nốt tuần này thôi, ko thì dông cả năm sau mất
  2. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi,nhưng hình như vói em nó không phải là lí thuyết, " người đó " của em đã ở bên em khi em buồn ,thất vọng nhất,khi em cảm giác như em không thể vượt qua đc,khi em muốn bỏ quách tất cả,khi em không còn là em nữa.
    " người đó" đã giúp cho em tìm lại chính mình
    Được nhavit03 sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 20/01/2006
  3. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cái tứ thơ đi tìm một nửa của chiếc giày chân phải nào
    Đi tìm một nửa
    (Puskin)
    Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi em là ai vậy
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em?
    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Bãi cỏ công viên từng đôi ríu rít
    Họ hạnh phúc hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của riêng mình hay nửa của riêng ai
    Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Không có em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu duy có một
    Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
    Không phải của mình không phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Tôi vẫn biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi tìm em, vâng tôi vẫn tìm
    Và vẫn biết trên đời này đâu đó
    Em cũng tìm tôi...tìm tôi như vậy
    Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng conf vui thế. Chip tham gia xong tập 1 conf là mệt rồi, đi ngủ lun!!
    Em dicky giờ lại đi đong anh Hãn của chip nên em chip quyết định ko đong anh Hãn nữa, tìm mục tiêu khác. Cố lên em nhá, có gì thắc mắc lại hỏi chị, chị bảo cho cách chăn gà :))
    To anh bana: em chưa thi xong
    To mọi người: chúc mọi ng 1 ngày vui vẻ, em phải lên trường gặp giáo viên hướng dẫn của em ...hikhik...
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    @ bé vịt: chị puss hiểu tâm trạng của bé và thương bé ........chị cũng mong bé về!...hai chị em mình sẽ gặp nhau và chị sẽ đưa bé đi chơi khắp hà nội nhé!
    @ bé ômai: bé có muốn có một người chị gái thứ 2 k? lần nào chat với bé, chị puss cũng cảm thấy bé buồn........chị mong bé mạnh mẽ hơn và làm được những điều bé muốn...
  6. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    dạo này nhà mình thơ thơ thẩn thẩn nhỉ....ngẫu ký của bé vịt và puss tới thơ của mèo xù, rồi lại truyện rờn rợn của em chung xinh với nhạc rock của vn83....(vn83 có nhạc bài đấy k? post lên đi)
    @ chíp, hãn và risa: nhìn 3 anh chị đong nhau kìa...(lại còn lôi puss vào trong khi puss ngoan xế)... công nhận em chíp tài thật, đong 1 lúc mấy anh , chíp nhỉ
    @ hãn: chu đáo quá, lại còn dặn cả nhà đi đứng cẩn thận nữa, xúc động!
    @chuối, vàng hoe, bana, anny, anh túc, kienlion....: bận lâu thế mọi người ơi, bỏ nhà biền biệt cả tuần rồi. Về nhà đi nào!
  7. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Troài oai ! Đúng là thần mã chứ ko phải thường nha. Mới đây mà nhà mới đã khang trang quá !! Sắp tết roài, có ai có ý định đón giao thừa Online không nhỉ ??? Contact me ! plzz
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Anh risa đi đong bé nào roài, chỉ vờ nhắc đến em chip để nguỵ trang thui chị puss ơi. Còn anh Hãn thì sau 1 số ngày ko xuất hiện thì hôm qua chạy lên conf kể chuyện đi gặp bé Chinh (mà thực ra là bé Chinh kể) => bùn quá chòi luôn. Em chip ngoan ngoãn, chả đong ai đâu mà chị puss bảo là đong 1 lúc nhiều ng. Oan cho em quá chị ạ !!!
    Sáng nay lên trường cũng chả có gì mới, nói chuyện có nửa tiếng mà thời gian em chạy lên trường và chạy về hết gần 1 tiếng. Lẽ ra qua Tết gặp cũng được nhưng mấy đứa kia cứ nằng nặc đòi đến gặp nên em đành đi theo (chung giáo viên hướng dẫn mà).
    Em chip vừa đi ăn cháo lòng tiết canh về...hehe...dạo này ăn nhiều quá. Tết sắp đến nên chip vui vẻ hơn 1 tẹo thì phải
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên em Anny sẽ đón giao thừa online rồi. Mọi năm chả đưọc đi chơi bao giờ.. mấy ngày tết đóng cửa trong phòng chỉ thờ mặt ra vào cuối ngày để chốn k phải mừng tuổi các cháu hay ăn uống gì thui. Hehhe lúc bé thì còn chạy ra nhận tiền lì xì đuơc .
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Sagi...
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này