1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu Nhân Mã Vol.2: Liên khúc bất tận của niềm vui + sự nhiệt tình + lòng yêu thương + tình đoà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khothua, 07/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng của người nhớn ạ
    lúc vui lúc buồn và có lúc ko bình thường
    nhưng mà Chaien thì yêu đời ,hay ca hát và vui vẻ hơn ạ
  2. OSmania

    OSmania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Nhà mới vui vẻ nhé! Hy vọng sẽ đóng góp được 1 chút gì đó cho Hội mình!
    To All: Sao mọi người có vẻ buồn thế nhỉ? Hãy vui lên và tận hưởng cuộc sống đi nào!
    To Kienlion: Bạn cũng chơi với Hội Khủng Long à? YM của bạn là gì thế? Có chút chuyện mình cần hỏi bạn cái.

  3. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    May quá, tìm mãi mới thấy nhà mình, hoá ra nằm ở khu biệt thự Tây Hồ. Chắc là do lập kỉ lục về spam nên bác Triệu cho miếng đất tận trên này để xây đây.
    Biển quảng cáo nhà mình do bác Kiên đặt à, chính xác đấy, bác to con nhất hội nên phải đứng ngoài cửa trông nhà cho mọi người vui chơi bên trong. Mà trời thì rét thế này 0 biết bác ấy có phê không nữa. Thôi thì cô Mèo tặng cho bác Kiên 1 nụ hun đi cho ấm người cái nào, quà đấy nhé.
    Mấy hôm nay trực suốt, không được nghe nhạc sống cùng mọi người rồi, tiếc quá. Tối nay mọi người phải off hết đấy nhé, làm quả cuối năm cái nào.
    Mừng nhà mới 1 bông hoa nào, đồ thật hẳn hoi đấy nhé:
    [​IMG]
  4. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    hé hé, bắt giò truyện ngắn phát
    ảnh bông hoa của Hãn, Mèo nhìn rõ cái tay ải tay ai đang cầm bông hoa giơ ra cho chụp dõ dơ
    BTW, chú kiên làm vệ sĩ canh cửa là hơi bị ngon rồi lại tranh thủ khoe hàng hội Khủng nữa chú chơi cho cái tên topic dài đến mèo chăm vào nhà cũng chả nhớ. dưng mà BTW, được cái tiện, vào đến box, chả cần tìm tên, cứ cái địa chỉ số nhà nào dài nhất, nhắm mắt mà click, thế nào cũng vào đến nhà
  5. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, hôm đó đi Tam đảo thấy đẹp quá, nhưng hoa lại ở tít trên cao, nên phải trèo lên để giữ, hơi bị nguy hiểm đấy nhé, nhưng tất cả vì nghệ thuật mà. Chẳng biết tên hoa là gì nữa, hình như là Dã Quỳ
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình nhanh quá nhỉ, tối hôm qua ko biết mình làm gì?????? ah chat với nàng mèo xong thì nhường máy lại cho cô út rồi đi ngủ thế mà sáng nay dậy đã thấy được 2 trang rồi, đến trưa thêm trang nữa.....đúng là super spam.....bây giờ mới có chút free time hóng hớt cùng mọi người
    Hôm nay mọi confer lúc mấy giờ thế, có xài headphone ko để tớ đi mua một cái nhỉ? chú kiên có bán headphone cũ ko? nhanh ko là tớ mua cái mới này hihihiihihihi
    @ cattuhan: hoa dã quỳ phải ko han? sao trên sapa ko có hoa này nhỉ? có phải trồng ko hay nó mọc tự nhiên? tam đảo và đà lạt đều có mà....hay là mình mang ít giống này lên sapa rắc đi ygiundung
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Cái máy ảnh của anh gì chụp đẹp quá, nhìn hay ghê !
    Mới nửa ngày mà được 3 trang rùi. Khoảng 1 tháng nữa là có nhà mới nữa...hì hì... Sao các anh chị mới ăn tân gia mà đã bùn thỉu bùn thiu thế? Phải hừng hực khí thế tân gia, chuẩn bị nhà cửa đón Tết chứ. 2 hôm nữa em thi 1 môn cay độc nè, lo sốt vó nhưng vẫn phải cố thui !
    À, nhà mình có ai thích xanh dương ko, kiểu màu turquoise ấy, xanh xanh nhạt nhạt, yêu vô cùng.
  8. kienlion

    kienlion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây! Anh thích màu xanh dương (xanh da trời - light blue hoặc blue sky) vì trông rất khoẻ mạnh, mát mẻ, đem lại cho mọi ng cảm giác hy vọng.
    Được kienlion sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 08/01/2006
  9. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0

       
    Khúc Thuỵ Du
    .........Hãy nói về cuộc đời

    Khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi
    Thuỵ ơi và tình ơi
    .......Như loài chim bói cá
    Trên cọc nhọn trăm năm
    Tôi tìm đời đánh mất
    Trong vũng nước cuộc đời
    Trong vũng nước cuộc đời
    Thuỵ ơi và tình ơi
     ......Đừng bao giờ anh hỏi
    Vì sao ta yêu nhau
    Vì sao môi anh nóng
    Vì sao tay anh lạnh
    Vì sao thân anh run
    Vì sao chân không vững
    Vì sao và vì sao
     .......Hãy nói về cuộc đời
    Tình yêu như lưỡi daoTình yêu như mũi nhọn
    Êm ái và ngọt ngào
    Cắt đứt cuộc tình đầu
    Thuỵ bây giờ về đâu
     .......Thuỵ bây giờ về đâu
    Tôi là chim bói cá
    Em là bóng trăng ngà
    Chỉ cách một mặt hồ
    Mà muôn trùng chia xa?.
     
    hik hik hik, nghe xong bài này chả cần nói thêm lời nào, có ai nghe mà hiểu không, có ai nghe mà không hỉêu không, .......(giờ dủ tỉnh táo up được cái bài này thì tớ giỏi quá hík)
    Được meoluoi81 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 08/01/2006
  10. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này