1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu Nhân Mã Vol.2: Liên khúc bất tận của niềm vui + sự nhiệt tình + lòng yêu thương + tình đoà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khothua, 07/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa lộ hết rồi anh Kiên nhỉ, nhìn cái hình đấy cứ tưởng là Mèo mới chết chứ
    anny ơi:em như thế mà vẫn rét sao, lại còn có cả chăn là người yêu nữa chứ. Từ mai là ấm rồi đấy, hình như là 19độ, sướng nhé.
    Nhavit03 ơi:anh em mình có mấy cái sở thích giống hệt nhau thế này mới chết chứ, nói nhỏ nhỏ thôi, kẻo Mèo lại cười cho đấy.
    Mèo toàn phá đám là giỏi, đang tâm tình với bé chíp thì lại ngăn cản, đúng là hòn đá đứng giữa đường
  2. khothua

    khothua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái tình trạng quần áo ko có này, em cứ qua nhà mấy anh hội mình là ấm ngay ý mà! 37o + 37o = bao nhiu ấy nhỉ? Ấm phải bít! Các cụ đã ví là 3 lò sưởi cơ mà??? Iu chế! Mà chị em nhà ta bắt đầu bị lây nhiễm cái thói ***y của CMM hay sao ý nhỉ?
    Được khothua sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 10/01/2006
  3. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    ặ,thỏ hóa ra biỏằfu tặỏằÊng cỏằĐa chỏằng lỏm. Trỏằi này ra ngòai 'ặỏằng sặỏằ>ng 1 'iỏằu là thỏƠy trong lòng thỏƠy rỏƠt nhỏạ nhàm(vơ mỏÊi xuẵt xoa vơ rât rỏằ"i nên sỏẵ ko còn bỏưn tÂm xem trên 'ặỏằng ngặỏằi ta có cỏãp có 'ôi 'i vỏằ>i nhau nỏằa.).
    Dạ sao thơ mai câng là 1 ngày mỏằ>i.Chúc cỏÊ nhà vui vỏằ.Have a nice day!!!
  4. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn chiều sương (09-01-06)
    Sao hôm nay ở đây tự dưng sương xuống nhiều lạ. Sương giăng kín đường, giăng kín mặt hồ nước đang dần đóng băng, giăng kín cả những tàng cây khẳng khiu. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một màu sương, không biết bầu trời hôm nay là màu gì nữa, có phải cũng chỉ là một màu buồn hơn màu sương đó không??!! Giờ bây giờ mấy giờ rồi nhỉ, mà sao trời u ám thế? Mới ba giờ chiều thôi sao? Vậy mà tháp chuông ở trung tâm mọi hôm rực rỡ ánh đèn là thế, hôm nay như đã muốn chìm vào giấc ngủ. Người ta quên thắp đèn ư, hay cố tình để cho cái bóng lừng lững ấy tự quyện mình vào bầu không khí dày đặc sương giăng??? Giữa những con phố vắng, chẳng một bóng người, không một tiếng động, tịch mịch và lặng lẽ, một con mèo mun chớp cái phóng qua hàng hiên, chui tọt qua khe cửa vào nhà như muốn nhanh nhanh rúc đầu vào lòng bà lão già đang mải mê ngồi đan len trên sofa cạnh bếp lửa bập bùng.
    Khi mà trong lòng đang tê tái thì có lẽ người ta chẳng còn cảm nhận được sự khác biệt của nhiệt độ ngoài trời. Rảo bước băng qua công viên im lìm và hiu quạnh, chớp mắt một cái chợt thấy lạnh ướt mi. Ồ lạnh à, lạnh đến vậy sao??? Tạt ngang qua tháp chuông, nhìn thấy nhiệt kế tự động đã nhảy xuống nhiệt độ dưới âm. Vậy đấy, hay là lòng mình cũng đang âm độ, cho nên chẳng kịp nhận ra ngoài trời cả người, cả chim bồ câu, cả lũ mèo hoang cũng đã đi trốn rét hết cả rồi!!!
    Thảng thốt bởi tiếng chuông ngân, ngước mắt nhìn lên, sao bỗng dưng thấy nhớ Sapa quá. Ừ, Sapa cũng là thành phố trong sương! Sao bỗng dưng nhớ cái nhà thờ con gà giữa trung tâm đắm mình trong bảng lảng sương chiều, nhớ quán ấm xúm xít nhau ngồi chờ lửa bập bùng, đợi bắp ngô của mình nổ lách tách mà tay trong tay, mặt đỏ hồng mà không phải vì ánh lửa. Chao ôi, mùa đông, lạnh giá và kỳ diệu?Sương mùa đông, ướt buốt cả lòng?
  5. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    chị Mèo tâm trạng thế? Dạo này em bận quá, chả còn thời gian để buồn hay suy nghĩ gì nữa, vậy cũng hay. Đôi khi thấy mình như là vô cảm vậy, sợ là các cảm giác chết hết rồi, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua thôi mà.
    Càng lớn, càng biết nhiều, càng thấy mất niềm tin, buồn thế chứ, bây giờ có muốn tốt với ai cũng fải suy nghĩ kỹ nhức đầu nhỉ
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Quái nhỉ....box này đi ọp ẹp mà chẳng PM cho gì cả....híc............
  7. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Oái, vèo cái đã thấy nhà mới rùi, móng chắc nên xây tường nhanh ác
    Chúc mừng nhà mới và chúc cho Nhân Mã ngày càng hoành tráng hơn, to đẹp hơn nhá
    Sáng nay vừa đọc cái này trên vnexpress, post cho cả nhà cùng ngâm kíu, ai thích vi vu thì tranh thủ năm nay đê........
    Thứ ba, 10/1/2006, 07:00 GMT+7

    Mục tiêu cho năm mới

    (Dreamstime)
    Năm mới đã đến, hãy đặt ra một mục tiêu cho mình để làm phong phú cuộc sống, khuấy động tâm hồn và giúp bạn thực hiện được giấc mơ của mình. Cung hoàng đạo sẽ giúp bạn lựa chọn mục tiêu thích hợp.
    Nhân mã (22/11 - 21/12):
    Đây là năm để thực hiện chuyến đi lớn mà bạn mong muốn từ lâu. Là cung liên quan tới việc đi xa, bạn nên thoả mãn niềm đam mê được nhìn ngắm thế giới. Đừng để nỗi lo về tiền bạc, trách nhiệm hay công việc giữ chân bạn suốt năm. Bạn cần phải sống cuộc sống của mình, vì vậy hãy đặt mục tiêu trong năm nay là đến thăm những nơi mà bạn từng mơ ước.



  8. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    hà, đang đi làm hộ chiếu rồi, trước Tết là đc lấy Năm nay kiểu gì cũng đc đi, chỉ là đi đâu thôi
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Nhân Mã (23/11-21/12)
    Bạn đang có điều gì khó nói chăng, cứ thẳng thắn đi, không ngại bị mọi người hiểu lầm đâu, nếu có thì sẽ chóng qua thôi mà, bởi thứ hai với bạn là một ngày thành công về mặt giao tiếp. Thứ ba và thứ tư, bạn vẫn rất "nhuận khẩu". Đây là một tuần khá bận rộn và có ý nghĩa với bạn. Nếu thứ năm, mọi việc không được suôn sẻ cho lắm thì hẳn là vì nguyên nhân khách quan chứ bản thân bạn thì không sai lầm. Nhưng dù sao đi nữa thì tuần này, với những mối quan hệ sẵn có, bạn rất dễ đạt được thành công và những điều may mắn. Ngày cuối tuần, chúa trời mỉm cười và ban tặng cho bạn những nguyện ước đẹp.
    For our family...
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba (hôm nay), thi xong rồi nhưng tất nhiên chả có liên quan gì đến việc sử dụng "miệng"
    Thứ 5: thi thêm môn nữa mà theo cái dự báo này thì Chết mất.
    Cuối tuần: lại thi, dự báo rất tốt.
    Ôi ôi mệt quá Cả nhà mình đi đâu hết rồi ạ ??? Ko ai nói gì cả bùn thía
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này