1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu Nhân Mã Vol.2: Liên khúc bất tận của niềm vui + sự nhiệt tình + lòng yêu thương + tình đoà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khothua, 07/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    to cakiem83: sao lại nói là chẳng biết ai rồi không đi ..tui cũng lần đầu đi off với cả nhà đây mà có thấy sao đâu ... mọi người cứ nghĩ như you thì chắc là chẳng bao giờ off được đâu nhể ..lần sau bạn đi với mọi người nhé
    to chuối : hic hic không hiểu sao hôm nay tìm mãi mà chẳng được bông hướng dương nào cả thế mới bùn chứ
    to chipquay: sao lại thích những bài bùn thấu ruột thế ... mà những bài này tui nghe từ hồi còn bé tí cơ tưởng là không ai biết hic hic ... tiếc quá cơ hôm trước không đi off được nếu không tui và chip cùng song ca những bài thế này thì cho cả nhà mình đi phòng chống lụt hết ...
    ha ha mà thấy chưa hôm trước nói với chip là risa nhà mình có bồ mà hôm nay thì tang chứng rành rành nhé ...đó đó thấy chưa
    to risa : thanks for ur card
    to puss: vừa gặp mà puss đã bảo vn hiền thế bây giờ thì có thấy hiền chưa ... hi hi mà rõ là gian nhé bằng tuổi mình thấy mình gọi bằng chị (vì thói quen luôn làm em) nên lờ tăng tít đi luôn chứ .. hit hit ...
    to all: có thể vn là một mem mới nhưng quả thật vn cũng thích nhà mình lắm có thể vì chúng ta cùng có một điểm chung là Nhân Mã nên rất mong mọi người sẽ cùng chia sẻ và trở thành nơi thân thương để chốn đi về
    cuối cùng chúc mọi người một valentine ấm áp và vui vẻ nhé ...
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hihi, về đến nhà rồi. Ngoài đường đông ơi là đông, chạy xe mọi hôm có 15 phút về đến nhà mà hum nay gần nửa tiếng. Mệt bở hơi tai. Hôm nay chăm chỉ thế, ko trốn học, ko chơi game nhiều, tinh thần tươi tỉnh...hà hà... cả nhà đi chơi Va-lon-tinh hết dzòi... sướng nhờ, ai như mình học xong về nằm khoèo.
    Ảnh ọp ẹp ít thế, chả thấy món ăn gì cơ (cái này là đặc biệt quan trọng). Anh risa với ai đó tình củm tình cú thế, ghen tị thế. Đã vậy post lun cái hình avatar của em cho mất điện lun (nói thế thôi chứ đâu dám chị chuối nhỉ ;)
  3. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    thật sự xin lỗi mọi người vì hôm qua em ko đi off đc,thôi để lần sau em sẽ có mặt (hứa đấy)
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    E hèm, e hèm, mới phát hiện ra cái nì.
    Chẳng là buổi trưa có thấy chị anh túc hì hục vào post ảnh, hơn 4 h chiều lại thấy chị vào... hì hục làm j đó. Bây jờ thì phát hiện ra rồi, có người chơi ăn gian.
    À mà chị anh túc với cả bác risa ơi, nếu post ảnh tiếp thì post vào album Nhân Mã nhà mình thôi nhé. Nói rùi mà nói rùi mà.
    @ mèo iu :Biến đi đâu í nhỉ?Không về hóng tí ko khí ọp ẹp của cả nhà à.Tớ (chính thức) nhận được quà của mèo roài. "Xung xướng " quá đi
    @ vnn :hơ vnn mua hướng dương làm rì thía? Định tặng tớ à?. Hôm nay tớ cũng đi qua chỗ Núi Trúc nhưng vội nên phóng nhanh quá, chẳng kịp nhìn xem có còn hướng dương ko.
    Hehe, mà vnn cứ gọi tớ mí puss là chị đi. Nhà mình cả đi đâu mà thiệt, làm em càng sướng chứ sao. Với cả trông vnn cũng trẻ hơn tớ.
    @ sờ ri : sờ ri ơi nhớ chăm vào đây đọc bài nhá. Tớ vẫn còn thích sờ ri (vì sờ ri vui vẻ và dễ nói chuyện) .Lần sau ọp lại đi tiếp nhá. Nếu có karaoke lại song mic hợp bích tiếp, như hôm qua "Hà Nội đêm trở gió" í, nhá. puss cáo già gian ác thế mà có bạn đáng iêu xế.
    @ CCGGA() : Tớ yêu cái thiệp hand-made í lắm. Từ hôm qua đến giờ tớ rất vui.Hic mà hôm nay thấy tội nghiệp nàng quá, làm qúa trưa thế mà chưa được nghỉ.Lúc bảo tớ chở sang đường còn bị tớ "xua đuổi" nữa chứ. Đi đường thấy hối hận quá....Tớ yêu CCGGA lắm.
    @ bé ô mai :Quả là "tiếng đồn" ko sai, ô mai hiền và ngoan quá. Suỵt, cuối tuần này đi chơi với puss nhé (hí, có tí rủ rê).
    Còn a còng ai nữa ko nhỉ, hic, còn nhiều quá, nhavit này, vợ chồng bác risa này, etc... này. Nhưng mỏi tay mỏi mắt quá rồi. Xin phép xin phép . À cố ngoi lên thở ra câu nữa. Đôi nhà mình đẹp quá, còn đôi 1 nửa nhà mình (em Vịt) và 1 nửa (thuộc vào nhà gì đó) tình cảm ghê...Muộn rồi nhưng vẫn chúc cả nhà một Valentine thật hạnh phúc.
    Cuối cùng, @ chip iu(hehe):Cái ảnh của em í à, mang lên đây cả nhà thích quá lại đua nhau quay lại xì tai hàn xẻng thì sao, mất độc đáo đi, hehe.Thôi có j pri tiếp nhá(lại dụ dỗ đây). Chuẩn bị tinh thần hát cho chị nghe đeeeeeeeeeeeeee.
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Để em chip tận cuối cùng, tìm mỏi mắt mới thấy "a còng chip"...huhuhu... bất công thía, ngày mai em sẽ hát dzở thiệt dzở, cho chị chúi cạch tới già lun :P
    Cái mà sáng mai sẽ có tin vui hay tin bùn em cũng ko bít nữa... nếu tin dzui thì chị em mình sẽ sớm gặp nhau...còn tin bùn thì...chị vào đây với em đi..hik
    Nhà mình hum nay yên lặng quá, ngày nào cũng để chip post bài lung tung thía này, thiệt là...
    Ngày mới rồi, ngày mới rồi.... hôm nay là 15/2, 1 ngày bình thường !!! 2 ngày nữa mới là ngày đặc biệt cơ !!!
    À quên, chip vừa được thêm 1 ng nữa vote *...ai vote nhỉ??? Để chip tặng * lại nào
    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 15/02/2006
  6. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em chăm spam quá, có công trong nhà nên vote nhiệt tình đấy. Valentin à, nhà mình thì cũng có đôi có lứa đấy, nhưng cũng có người vẫn phiêu bạt một mình mà.
    Hôm nay thì qua rồi, Hãn chúc các đôi luôn bền vững. Còn mấy anh em vạn lý độc hành thì Chúc tìm được niềm vui khác, sớm có được những gì mình muốn
  7. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    @chị mèo:cám ơn chị vì món quà nhá.Hì,em dùng nó luôn chứ chẳng trưng bày đâu
    @cả nhà:Valentine của mọi người thế nào vậy,vui k?
  8. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0

    Cả sáng ở trên FDC mệt quá, hu hu, ngồi pv 4 anh một lúc, mệt......
    @Pusss: cảm ơn puss nhìu lắm cơ hi'' hi'', hum nay nhìn chung là thành công tĩ tã, hum nào pri, hậu tạ riêng nhé! (ah`, chị dương bạn puss, trông khác hẳn puss, puss nỉ, lúc chị Dương vào hỏi em, tí nữa thì em tưởng em nhầm....hik)
    @ Chuối: Chuối nào này lạnh nhạt vớii Chung Xinh nhé, không thèm mắng em vì tội....nhầm chị chuối với anh chuối nữa.
    @ Chip: hôm qua nịnh nọt chip cho xem avata mà chip ko cho nhé, hu hu
    @ chị mèo: UK vui nhe'', hi'' hi'', nhớ vụ thảo thuận hum nọ của chị em min`h nhé. Ah`, hum này, Mèo lên bao'' SVVN ru`i đấy (số 7), em sẽ scan và gửi mail cho mèo yêu nhé!!!
    @all: chỉ còn 2 ngày nữa là Chung Xinh thi nốt 2 môn cuối và làm khóa luận, rồi ra trường rùi. cảm giác khó tả phết, 4 năm đại học nhanh thật. Thứ 2(20) này đã thi xong môn cuối, rồi lại đi làm, kiếm tiền. Sắp "hết đời" sinh viên rùi!!!
    Chúc cả nhà nhìu niềm vui!!!
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi off vui vẻ nhỉ, nhà cửa xây cứ vù vù. Nhưng sao ít ảnh quá vậy? Post lên cho người ở xa xem đi.
  10. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Óp thịt nai hoành tráng thế mà có mí tấm hìn. :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này