1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu Nhân Mã Vol.2: Liên khúc bất tận của niềm vui + sự nhiệt tình + lòng yêu thương + tình đoà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khothua, 07/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    tại mình còi quá mà bị coi là bé nhất nhà. "tớ" sinh năm 82 đấy cậu ạ "tớ" đi làm đc 2 năm rồi, vì đang ngập đầu với công việc nên ko dứt ra đc, thực tế là bận thật mà.
    Dĩ nhiên là ko quên rồi, viêc đầu tiên khi mò vào box Sở thích này là tìm nhà mình mà lị Mỗi tội chả biết nói gì, viết linh tinh lại bảo xì pam nhiều quá
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn
    Tuần sau chắc chắn có mặt ở HN. Cả nhà chuẩn bị thứ 7 tuần sau off nha. Kế hoạch ọp ẹp thì đành nhờ các mem. HN lo liệu chứ chip ko bít gì để nói cả. Mong mọi ng đi đầy đủ nha :-*
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ơi! Đảo qua đảo lại, thấy nhà Nhân Mã cũng thăng trầm nhỉ. Kéo lên nào !
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hic hic .. rầu gần chít lun .... hôm nay mới bít có người sửa đổi profile của mình ... làm mình thấy khó chịu quá cũng tại cả tin người cho mượn nick một lần rồi thì thế là bất cẩn quá. ... hu hu cả nhà ơi ... mọi người đi đâu hết thế ... về nhà đi nào ... sưởi ấm nhà mình cái nhỉ ....
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Từ nãi .......... Béo vẫn ngồi đây mừ , có đi đâu đâu .. Em vô lòng anh ngồi zùm đêy... để anh sửi ấm choa
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    oái ai mà lại trêu tui thế .... không phải spam đâu nhưng mà ... hic hic ....thui chào nhà mình cái rồi ngủ cho ngon nào .... Nhân mã ơi bay lên nhé ...
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ai làm leader của cái kế hoạch Off tuần tới thế ạ...
  8. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Xì pam nào...đang có chuyện ko vui, ko bít nói gì.
    thôi thi` up up up
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    SAO VẪN IM LẶNG THẾ ??? Tình hình ko lên kế hoạch là tèo luôn nhé, bởi vì chip chạy tới chạy lui nhiều chỗ lắm. Cả nhà ơi, chuẩn bị đi nào !!!
  10. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0

    BÂNG QUƠ - Phú quang
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F328/
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa Đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
    Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với sóng xa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này