1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu Nhân Mã Vol.2: Liên khúc bất tận của niềm vui + sự nhiệt tình + lòng yêu thương + tình đoà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khothua, 07/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    chip ủng hộ ăn ún nghen...gì chứ nói đến ăn là...chẹp...nôn nao hết cả ng rồi. Còn 5 ngày nữa là ra đến HN roài...cố lên !!!
    Chip đăng ký 2 vé lận nghen :D
  2. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0

    Chip đăng kí thêm cho ai xế? Thế chip thik ăn gì nào, HN nhìu món lắm, sợ không thể măm hết dc thui, hí hí
  3. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Eo, nhà mình toàn ọp là ọp, sợ thật, mà toàn không có mình!!!
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Cà Rốt vậy! Có Mèo mới gọi là SỢ đấy!
    @ Túc Túc: "Hay là hay là" là cái gì vậy?
  5. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    hic, thứ 7 ở trường có diễn kịch, mình fải đi từ 5h chiều đến 19h30 mới xong (mặc dù lên sân khấu đúng 3 phút), thế là tèo vụ ọp ẹp rồi.
    cũng định rủ mọi ng đi xem diễn kịch cho vui, dưng mà 6USD/vé (vì đã có $5 tiền buffet rồi) nên tớ hổng có xiền mời
  6. ygiungmai

    ygiungmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    @puss:
    @chúi:chị chúi bit em k đi đc chiều thứ 7 ấy rui lại còn cố tình nhắc lại..bé tiếc đứt ruột nè.toàn treo nick đó đi ăn cơm để e nói chuyện 1 mình.bắt đền chị chúi
    @anhtuc:tối nay về chit vứi em.
    @chip:chị chip xinh đẹp ơi,thế là sắp dc gặp chị rui.dưng mờ hum nọ gọi chị chẳng thấy chị nói rì cả.dỗi.but mờ chị nhớ nếu "chăn" đc nhiu zai quá thì để dành cho e 1 zai nhớ.
    @chung:chị chung chẳng khen ômai j cả.risa từkhi quen chị đã fải học nói dối rui thì chị cũng nói dối 1 àan cho ômai vui đi.
    @kxkx:trời!82?thía mờ cứ tưởng bé nào theo chị đi chơi.thật k tin đc.vụ off sắp tới lại bận à?k đc,lần nào cũng bận,fạt đấy.
    @all:
    Được ygiungmai sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 27/02/2006
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    vẫn tiếp tục buồn ... có ai có thể kéo cái hứng của mình lên dùm cái được không ... những điều khó nói được ra... một ngày nữa trôi qua mà không làm được gì. Sắp phát điên rồi
    @Chung: đồng ý sẽ đổi avatar ... thật ra chỉ thấy nó đẹp đẹp nhưng mà có lẽ quá buồn thật ... Đổi thôi.
    @Chip: Chip sắp ra HN àh ... vào đúng mùa lạnh và lại đang có hoa xưa nở nữa... đẹp lắm đó tha hồ mà ngắm.
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    HÌnh cho chung_xinh nhé. Mai xoá !
    [​IMG]
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hic, ygiungmai gọi chip khi nào??? Có thấy đâu cơ. Hoặc là lúc đó chip đi đâu rồi. Tại thích để máy onl suốt ngày thui chứ ko có ngồi suốt ngày :">
    Còn 4 ngày nữa...à à... sáng nay vào công ty....yên ắng. Ngồi search tài liệu trên mạng. Search mãi cũng hết..hik...rồi thì ko có gì làm mà cũng chả dám chat chit...thế mà tuần phải 3 lần ngồi như thế...hik
    Có điểm thi hết roài...chán đời... cái môn ít hi vọng nhất lại là môn cao điểm nhất...cái ng ta trông đợi thì nó turns out...#$!@#%@$
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Lên nào, tặng cả nhà bài hát tớ đang nghe.
    (à, ô mai, hì, hôm qua chị ăn cơm mà, còn thứ 7 chị cũng có đi được đâu, cũng tiếc gần chít[​IMG]. Thôi cuối tuần này chị em mình gặp nhau nhá[​IMG])
    Con thuyền không bến _Đặng Thế Phong
     


     
    Đêm nay thu sang cùng heo may Đêm nay sương lam mờ chân mây Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng Như nhớ thương ai chùng tơ lòng Trong cây hơi thu cùng heo may Vi vu qua muôn cành mơ say Miền xa lời gió vang thông ngàn Ai oán thương ai tàn mơ màng Lướt theo chiều gió Một con thuyền, theo trăng trong Trôi trên sông thương, nước chảy đôi dòng Biết đâu bờ bến Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu Trên con sông thương, nào ai biết nông sâu? Nhớ khi chiều sương, cùng ai trắc ẩn tấm lòng. Biết bao buồn thương, thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền trong đêm thâu Trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này