1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu Nhân Mã Vol.2: Liên khúc bất tận của niềm vui + sự nhiệt tình + lòng yêu thương + tình đoà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khothua, 07/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Úi rùi ! Chuột là loài vật cực kỳ thân thiện, có sức sống cực tốt, sinh nở tuyệt vời. Chả thế mà vấn nạn về chuột đã giải quyết xong đâu. Bên cạnh đó thịt chuột đồng còn rất ngon. Nếu bắt được một con to chừng nửa ký, mang về thả vào nồi nước nóng, bứt hết lông, mổ bung, moi tim, gan, lòng, phèo, cắt chân ( để đùi ), cắt đầu vứt đi. Cho vào chảo mỡ ...troài oai !!!!!!!!!! Chết luôn đuợc á.
    Puss không thấy là ở nước ngoài nó quý chuột thế nào à? Bọn mũi lo da xám ấy ! Chả thế mà có cái con mickey nà. Mà nhá, Pút sờ sờ mà chưa xem phim Tom& jerry Tớ chết liền á !
    Ngoài ra, chuột còn đóng góp rất nhiều trong khoa học nghiên cứu bệnh tật và tìm ra vacxin.....
    Đấy, hữu ích thế còn gì nữa. Pút phải bắt một con mang về nhà...chơi. Chơi trò này này: Bắt một con, tẩm dầu vào nhá rồi mang ra sân rộng, ko có chỗ chạy ấy, đốt lửa oa oa oa !! Nó chạy vui lém. Hồi nhỏ chơi trò này ở cánh đồng hoài à. Vui phải biết !
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 02/03/2006
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ Minh đơ! Lại "lẩn thẩn" như vụ "Sapa bình loạn" bên box Du Lịch cách đây gần 2 năm rồi.
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa đi học về , trên đuờng nhác thấy 1 con chuột đen 2 mắt mở thao láo phóng ra từ cống.. Anny sợ tái cả mặt suýt hét lên nhưng may nhắm hết mắt lại và chạy cho nhanh .. may ma` no k chạy về phía mình k có chắc lăn ra bất tỉnh mất.. sợ chết đi ,,, nó dám nhìn mình chứ... dù gì thì gì.. chẳng có con chuột nào là như con jery.. ghet'' chuột mickey cực kỳ lun
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào title của vuthanhminh là "nhà quê" ...tuổi thơ của Úmìn vui nhở
    Tom & Jerry thì ai mà chả mê... jerry nó vừa thông minh lại láu cá....
    bọn chuột thí nghiệm thì con nào con nấy trắng tinh như thỏ ngọc ý.lại sạch sẽ....
    Úmìn thử tưởng tượng tự dưng có một con gì chạy vụt qua..trông xam xám bẩn bẩn..giương đôi mắt ti hí lên nhìn Úmìn..hic! Đề nghị chấm dứt chủ đề chuột nhá!
    @ Hun và Úmìn: Hun với Mìn biết nhau từ 2 năm trước à? Chẹp quanh đi quẩn lại toàn người quen!
    @ Cả nhà: Một ngày tốt lành, cả nhà ơi!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này nhớ lại hôm gặp em, liên tu liền tù bất tận. Lâu rồi không gặp, công việc của em sao rồi?

    Một ngày tốt lành! ​
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    huhuhu...có một con chuột to đùng sắp ra HN đây...sao mọi ng ghét chuột thế...huhuhu... cứ vào nhà chuột SG 1 lần sẽ biết, mọi ng vui vẻ và hiền lắm cơ !!!
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hơ...hơ Trộm vía cho em hỏi: Bác là ai ạ ? Gớm, phải cái em có cái trí nhớ tốt, toàn quên những thứ ko cần nhớ nên phải tội...ko nhớ ra bác là ai ạ. Có gì bác đại xá. Mà nick của bác nghe cứ như là cái thằng...tàu du lịch cao tốc từ Đà Nẵng ra Cù Lao Chàm ấy nhẩy. Nick hay, nick hay.
    Pút sờ: Mắt loài chuột cực tinh và ..long lanh...như xương mai ý chứ lị !
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0

    Trùi ui, hồi nhỏ khi cánh đồng làng gặt lúa xong có nhiều trò chơi vui lém. đốt chuột là vụ nhỏ nhặt. Nhưng phải nói là thịt chuột cháy...thơm.
    ơ? Tớ biết bác Huntúi búi này bao giờ nhẩy ? Cũng ko nhớ vụ Sa Pa nữa. Nhiều quá nhớ không xuể hic...hic
  9. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hic,sodi cả nhà.HÔm thứ 7 tới em cũng có việc bận k đi được rồi.Cả nhà offline vui vẻ nhé.
  10. osh_socola

    osh_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    oài mình cũng là thành viên của cung Nhân Mã này kekekeke hình như là sinh vào ngay quốc khánh nhưng của nước nào thì eo ko nhớ nổi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này