1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu Pháp (List tại trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi sua_chua_811, 25/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @sua_chua_811: ấy ấy, tiểu thư nhầm rồi. Tôi đâu có nói tiểu thư quan liêu đâu, mà là nói wildchild cơ mà. Đã ko chịu đọc list, ko xem các trang khác, lại cứ ngoác mồm ra đòi hỏi Thích mì ăn liền lắm, khà khà.
    @Tam muội: muội chớ nên làm kinh động đến tứ đệ. Tứ đệ mới type hết vần E thôi, đừng giục nhiều. Mà tình hình điện đóm ở chỗ "đỉa Đồng Đó, chó Ngõ Đình" có vẻ bất ổn nên ngày khai trương topic mới của tứ đệ chắc phải hoãn lại rồi. Chẹp. Nóng lòng quá
    Thế thay mặt tứ đệ anh post nốt "Khi xưa đôi ta bé ta chơi" cho muội và bà con cùng nghe nhé:
    Bang bang - Sheila
    http://www.megaupload.com/?d=2MBNNLIJ[/url]
    Nous avions dix ans à peine
    Tous nos jeux étaient les mêmes
    Aux gendarmes et aux voleurs
    Tu me visais droit au c"ur
    Bang bang, tu me tuais
    Bang bang, et je tombais
    Bang bang, et ce bruit-là
    Bang bang, je ne l''oublierai pas
    Nous avons grandi ensemble
    On s''aimait bien il me semble
    Mais tu n''avais de passion
    Que pour tes jeux de garçon
    Bang bang, tu t''amusais
    Bang bang, je te suivais
    Bang bang, et ce bruit-là
    Bang bang, je ne l''oublierai pas
    Un jour tu as eu vingt ans
    Il y avait déjà longtemps
    Que l''amour avait remplacé
    Notre amitié du passé
    Et quand il en vint une autre
    On ne sait à qui la faute
    Tu ne m''avais jamais menti
    Avec elle tu es parti
    Bang bang, tu m''as quittée
    Bang bang, je suis restée
    Bang bang, et ce bruit-là
    Bang bang, je ne l''oublierai pas
    Quand j''aperçois des enfants
    Se poursuivre en s''amusant
    Et faire semblant de se tuer
    Je me sens le c"ur serré
    Bang bang, je me souviens
    Bang bang, tout me revient
    Bang bang, et ce bruit-là
    Bang bang, je ne l''oublierai pas
    Muội xem lại phần điệp khúc từ sau Bang bang trở đi nhé. Anh có cảm tưởng hình như ko chính xác lắm thì phải.
    P.S.: Thế nhở.
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    muội vừa đề nghị SC kìa.Thank U.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 26/03/2006
  3. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tình hình là em với bác Modern cứ tranh nhau tặng nhạc cho chị MT thui, hì hì
  4. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thư tặng thì có vị gì.
    Anh tặng lại càng chẳng có vị gì.
    Thế mà nhị đệ nói cái gì MT-MT Love Story. Quên độc thủ "bóng đi người ở lại" của anh rồi à?
    P.S.: spam tí, đừng kick nhau nhé.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 25/03/2006
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi,ý huynh nói muội là người vô cảm hả?
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 26/03/2006
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Hơ hơ sướng quá vậy là có em Sữa Chua sẽ pót cả đĩa mp3 Pháp nhà em ấy lên, hí hí 200 bài, hí hí 600MB đấy.
    Còn vài đĩa Fờ-răng-cô-fôn Việt Nam Đất Nước Con Người nhưng nghe chả hiểu rì, cũng chả nhớ ở đâu...
    - Bài Bang Bang thì mình lại có bản tiếng Anh do Nancy Sinatra hát mới đểu...
    - Up một bài lên cả nhà nghe tạm chờ em Sữa Chua...
    Donna Donna - Claude Francois

    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 25/03/2006
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ko có vị gì là đối với người đi tặng ấy chứ. Người được tặng thì tất nhiên là có vị rồi.
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ko có vị gì là đối với người đi tặng ấy chứ. Người được tặng thì tất nhiên là có vị rồi.
    [/quote]
    Vậy thì xin lỗi mọi người nhé vì muội vốn là người "nguyên thuỷ",xa lạ với CNTT nên chưa biết đến bao giờ mới có vinh hạnh đi tặng nhạc cho mọi người.Vậy là từ trước tới giờ muội chỉ biết nhận mà chưa biết cho rồi.Xấu hổ quá.
  9. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hây à, tam muội vớ vỉn quá. Cứ mổ xẻ từng câu từng chữ của anh. Nói thật với muội nhé: ko có những câu động viên của muội và của những người khác thì chắc chẳng có hứng mà post bài nữa cơ. Có người nghe là quý rồi. Ko thì muội thử tưởng tượng ra cảnh anh ngồi ôm cái hard disk đầy nhạc nhưng chẳng biết làm gì. Buồn tay format 1 cái thế là xong.
    Đừng có suy nghĩ loăng quăng nữa nhé. Cùng động viên tứ đệ cái nào.

    Tin mới nhất cho tam muội: anh hiểu tại sao muội cứ ngúng nguẩy rồi. Khổ quá. Ý anh là Sua_Chua_811 tặng thì ko có ý gì đã đành, anh tặng thì lại càng ko có ý gì. (Ý ở đây là... rất nhiều nghĩa). Trăm sự chỉ tại dùng chữ "vị" thay cho chữ "ý" mà ra. Thế mới biết vì sao phép "thôi, sao" lại là rất quan trọng. Chẹp.
    Thôi đừng giận anh nữa. Mất hết cả hòa khí, hí hí.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 25/03/2006
  10. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Úi úi bác Aqua ơiiii....^"^ bác nói thế thì chít em :(( em khoe thế để đùa bác cho vui thoai muh, có í gì đâu mà bác chơi em thế, hic hic, sức đâu em làm nổi Ah, cơ mà em làm nổi đấy,vấn đề thời gian thoai
    E hèm, còn tình hình là cái vụ MT_MT j` j` đó hay nhẻ
    @chị MT48: hì hì, lúc đầu em cũng hơi giật mình, cơ mà em cũng nghĩ là bác M_T type nhầm thui chứ ai nại nghĩ thế bao giờ, hì hì, giờ thì hỉu roài
    Còn vụ spam, đông vui thế này SC lại chả xúc xích rớt lước mét í chớ ạ, làm rì có chiện kick nhau hả bác M_T ^_^
    Xì_pam nhìu roài, giờ post bài tử tế này em đang nghe nhạc ko lời bài này, phê quá ^^
    Compagnon disparu (Enrico Macias)


    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 26/03/2006

Chia sẻ trang này