1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lananh2201, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lananh2201

    lananh2201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Giai điệu tình yêu

    Bỏ chân anh ra, chân tôi đau lắm. Tôi đã yêu cô ấy và tôi rất đau. Nhưng tôi muốn được đau như thế mãi!
    Tình bạn không thể thiếu trong cuộc đời tôi!

    cỏ_may
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cái ...cái gì thế , chân với cẳng gì thế ....????????
  3. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hey, háo ra bạn cũng đi xem phim cơ a?
    Phim ấy tôi đã xem 2 lần và đều khóc sưng cả mắt.
    Nhưng câu nói đó là của Kang Hee Còn thực chất nguyên văn là" Tôi lỡ yêu một người, tôi cảm thấy đau lắm, biết làm sao đây...nhưng tôi muốn đau thế mãi"
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Phim gì thế hả các em? Nói rõ ra cái, cứ chân với cẳng chả thấy có liên quan gì đến tình yêu cả.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  5. lananh2201

    lananh2201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết cụ thể chân tay gì thì đi xem!!!
    Lời nói không mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau[red]
  6. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà phim gì mới được cơ chứ nhỉ!!!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

Chia sẻ trang này