1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu tôi yêu và những ấn tượng không bao giờ phai...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ra là Hỷ lạc... à? Hì hì, tại hồi đó lâu rồi, lại tối quá, nên cũng chẳng biết tên...
    "Chát quăn cả lưỡi" cơ à? Hay!
    Khi nào em phải thử cảm giác này mới được!
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=ctLobCTyzAY
    dạo này hay xem cái này để ngắm nụ cười của phi công Yeon Ha Nam, share với bà con nhé.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn XÙ. Mình cũng thích những cái nụ cười này-Đúng là ngoại lệ vì từ trước mình ghét chất sến của phim Hàn.
    Mình thích bà "Captain" hơn-con ấy xinh, có vẻ diễn nội tâm tốt.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Cũng đã nghe Trịnh từ sớm, cứ nghe thôi, chứ chưa thấy ?omê man? gì, nhưng cũng đủ có ý thức về Trịnh rồi. Một lần tình cờ, khi mới 17, được tặng một quyền tuyển tập nhạc Trịnh ?" photo thôi, nhưng mà quý lắm, (ko nhớ tựa đề) dày cộp. Con bé thích đến nỗi trong một lần ngồi giở xem, hào hứng quá, hát cả buổi sáng (đoán khoảng hai tiếng gì đó). Kết quả thật bất ngờ: chiều tối cái họng nó bắt đầu đau, viêm và rồi? sốt, ốm mấy ngày (híc! híc!). Đúng là giờ mới dám kể vì ngượng!
    Nhưng hồi đó hát vì cảm thấy? dễ thôi, chứ còn cảm thì? :) Thú thật là khi đó, nhạc Trịnh là lựa chọn sau cùng khi mỗi lần chọn đĩa để ấn nút play, vì trong tiềm thức, nó luôn có xu hướng lảng tránh những thứ gì khiến tim nó chùng lại, dù chỉ là chút xíu...
    Mãi về sau này, khi mà tâm hồn đã đủ lang thang và tê tái, nó mới dần ?ongấm? Trịnh. Nó mới bắt đầu chú ý đến một trong những điều đặc biệt làm nên TCS, đó là cách ?ogọi tên?, ?ogọi? hồn? duy - chỉ - có - một của Trịnh cho những cảm thái khác nhau, mà trước tiên, là các cung bậc, sắc độ của yêu và buồn.
    "Ngàn năm... í a
    Buồn như... í a"...
    Thế rồi, trong một lần ?ođộc gào? (người ta thì độc thoại), mà không thể tìm được chỗ giải thoát cái tâm trạng.. efgh của mình, nó đã ngạc nhiên và sướng đến tê người, thoả mãn đến phát khóc khi ?ophát hiện? ra nỗi niềm của chính mình trong Ở trọ, chỉ ở một cụm từ duy nhất, rất ngắn như thế...
    ?oBuồn như? í a??
    Ừ, đã ai từng buồn như vậy chưa nhỉ?
    Nó đã từng nghe Ở trọ biết bao lần, yêu thích lắm ?omưa nắng ở trọ bên trong mắt người?, cũng yêu thích ?omôi xinh ở đậu người xinh?, ?ođi đứng ở trọ đôi chân Thuý Kiều? lắm lắm?
    Nhưng chưa bao giờ cho đến lúc đó, nó nhận ra, thấy được một ?obuồn như? í a? như vậy?
    Thật khó mà giải thích và thực ra cũng không muốn giải thích trạng thái đó là như thế nào, bởi nói ra e sẽ làm hỏng cái ý tứ quá tuyệt vời của "buồn như?" ấy. Một nỗi buồn giăng mắc, mênh mông, nhưng lại vô cùng tinh tế, sâu kín. Nỗi buồn già cỗi, cứ ngấm, thấm và trải dài khắp không gian, thời gian như cõi đời ngàn năm...
    Mà cũng không nên nói nhiều nữa. Chỉ có thể chờ có ai đó đã từng như vậy hoặc một lúc nào đó như vậy sẽ hiểu cùng mình thôi.
    Đấy là nhân thể nghe Ở trọ để nói về điểm nhấn "í a" này. Còn thì, kể cả ko có "buồn như... " ấy thì con bé cũng đã yêu Ở trọ lắm rồi. Ca từ, giai điệu? tất cả đều khiến dấy lên trong lòng nó những rộn ràng niềm yêu sống, chan chứa tình đời, tình người.
    Mà cái hay lại chính là ở chỗ đó. Niềm vui, niềm yêu say đắm, nhưng vẫn thấp thoáng nỗi buồn, giống như đời người - ngàn năm vẫn vậy...
    Ừ, mà cứ nghe đi!
    Cứ nghe đến ?otim em ở trọ là tôi? là nó lại thấy có gì cọ quậy trong tim rồi.
    Dù cho "buồn như... í a" ẩn hiện, đáng kể là thế...
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu lắm; Mỗi lúc "thì thầm" hay "gào sủa" xong-sau mỗi bài viết là dòng:
    Trẻ thơ ơi ?(?)
    Trẻ thơ ơi !
    Tim buồn-Từ ngày mẹ cho... mang... nặng...kiếp ngưòi !
    *
    Nó xin ca từ của Sơn Trịnh làm chữ ký của nó.
    *
    Bây giờ nó không ký nữa.
    Đúng hơn, nó muốn suy nghĩ thật kỹ về cái chữ ký của mình
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    "Tìm em tôi tìm, mình hạc sương mai "
    Cứ tự cho đó là 1 dấu hiệu, mình sẽ cố gắng cho hôm qua
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh Gà dạo này có những phút bâng khuâng rất đáng... ngờ nha!
    Đừng buông, anh nhé!
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Mây hiểu anh thế
    Tri kỷ, tri kỷ ...
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175

    Lâu rồi, tự nhiên hôm nay tình cờ thế nào lại nhớ The Beatles. Cảm giác cuộc đời ấm áp, vui tươi, "vạn hoa" lại về!
    Bài nào cũng muốn - tham chưa!
    Nhưng bây giờ cứ mời Obladi Oblada lên đây cho vui, cho Tuyên Quang sôi động đã.
  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mây
    http://www.youtube.com/watch?v=Sz1idnMQFOA
    Được chickhanter sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 14/06/2009

Chia sẻ trang này