1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu tôi yêu và những ấn tượng không bao giờ phai...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bốt vào đâu, chắc cũng nhiều người biết rồi nhưng vẫn có người chưa biết:
    Sáu đặc trưng của người Việt
    Ai cũng có việc làm nhưng không Ai làm việc
    Ai cũng không làm việc nhưng Ai cũng có lương
    Ai cũng có lương nhưng không Ai đủ sống
    Ai cũng không đủ sống nhưng Ai cũng hài lòng
    Ai cũng hài lòng nhưng không Ai đồng ý
    Ai cũng không đồng ý nhưng Ai cũng giơ tay
    Cái này thêm vào cho vui
    Ai cũng là I nhưng không Ai phải là I
    Ai cũng không là I nhưng Ai cũng như I
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    <a href=''http://www.mediafire.com/?vmyixzjmujy''>http://www.mediafire.com/?vmyixzjmujy</a>
    nghe thử ?
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Xin lỗi-đừng vào link trên-user đó là của tớ cất dữ liệu vài GB khi sắp đi xa
    Nghe đây này:  http://www.youtube.com/watch?v=XnRCaDLFAWI
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thèm nghe Hòn vọng phu quá.
    ...đến nao lòng!
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Các bác thích bài nào của ABBA-Trả lời làm trắc nghiệm thử cái.
    Band này lâu không nghe thì nhớ, nghe một lúc thìchán
    Tớ: có lúc thích Fernado. Thường thì Hasta manana.
    *
    Thích cái mặt nhăn nhó suy tư của Frid...
    Thích scandal đổivợ đổi chồng-ghét nhau rồi lại về với nhau (phẩm chất của những kẻ mạnh) củabọn chúng)
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thích band này nên chẳng nghe.
    Cái tớ nghe duy nhất thì hầu như cả thế giới ai cũng nghe.
    Nên chẳng có gì để nói.
    Hì.
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chunng chung quá. ghét như thế nào
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thích nhiều bài của Abba lắm. Biết kể bài nào bây giờ?
    Hồi bé cực kỳ thích Chiquitita.
    Còn thì các bài sau thì thích như nhau:
    The winner takes it all, Thank you for the music, Gimme Gimme (a man... :D)...
    I have a dream cũng được nhưng hơi đơn giản.
    Gần đây nghe lại Abba qua các diễn viên trong Mamma Mia thì thấy bài nào trong đó... cũng hay.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ... Góc giời kia
    Chim én thương ai
    Thương ai ?
    Đợi chờ ai !....
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhờ bài này mà tớ trở nên gần... nổi tiếng.
    Mới vào trường, chân ướt chân ráo ngỡ ngàng lạ lẫm...
    Trường tổ chức văn nghệ, mời Thuỳ Dung về hát cùng SV.
    Thùy Dung hát xong, bị vây quanh bởi bao nhiêu là hoa, ôm không xuể.
    Cô ấy nhẹ nhàng: Nhiều hoa quá, nhưng thiếu "một cái gì đó", con trai BK rụt rè quá!
    Tín hiệu phát rõ ràng như thế, ai có mặt hôm ấy cũng hiểu, nhưng...
    Phần giao lưu, tớ nhảy lên hỏi vài câu vớ vẩn rồi được đề nghị hát 1 bài, chọn "Tạm biệt chim én".
    Nhiều cảm xúc, cảm thấy mình hát khá hay, càng thêm khẳng định bởi những tràng vỗ tay rào rào thật lâu bên dưới.
    Thuỳ Dung cũng ra tặng hoa và khích lệ: Bạn hát hay lắm!
    Cảm thấy cô ấy thật gần, thật thơm...!
    Lúc ấy mà đủ can đảm mà thơm thật một cái thì đã... nổi tiếng.
    Chẳng phải bây giờ.
    He he...

Chia sẻ trang này