1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu tôi yêu và những ấn tượng không bao giờ phai...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vô duyên!
    Chữ đó là của riêng ai à?
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Trái tim nó như vỡ oà trong cảm giác gì đấy, lạ lắm - giống như sự sung sướng, cơ mà lúc đó nó không thể nói được thành lời.
    Đến bây giờ vẫn khó tìm lời để diễn tả cho cái cảm giác ấy.
    (Má - từ nó dành cho những bà mẹ có những cô con gái chưa chồng cũng như mới lớn mà nó quen thân.
    Mà thường là nó trở nên thân thiết với những bà má trước khi thân thiết với những cô con gái ấy.)
    Con gái má chưa lấy chồng, còn con thì đã xong nghĩa vụ - má nói thế.
    Má với mẹ con vẫn rủ rỉ hàng giờ bên chiếc điện thoại mỗi khi có dịp (mà theo con biết là hai người có vô số những dịp).
    Cũng chẳng có gì, mỗi người đều có thể chọn cho mình những cách thức thoát khỏi những bức bối của cuộc sống hàng ngày.
    Đôi khi má kể lể với con, than thở nữa.
    Con hay chọc má, đôi lúc còn xỏ xiên nhè nhẹ, không biết má có biết không?
    ...
    Biết là con có nói ra má cũng không nhớ, có lẽ đối với má ngày đó chuyện đó hoàn toàn bình thường, tự nhiên và không đáng nhớ cho lắm.
    Nhưng với con thì khác, lần đầu tiên con cảm thấy mình được yêu thương như thế.
    Con nhớ lắm, bàn tay xiết chặt của má.
    Chỉ vậy, mà con chưa từng có cho đến lúc bấy giờ.
    Con biết là do cuộc sống!
    Mưu sinh cũng lắm vất vả, nhọc nhằn.
    (Nói riêng): Nhỉ.
  4. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cứ tưởng là ngược lại!
    Ơn Chúa!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lan man: Yêu người ta mà yêu không đúng cách là hại người ta, ghét người ta mà ghét không đúng cách là hại mình.
    Tớ chả hiểu sao tớ lại nhớ đến cái đấy khi đọc bài bác Mát jây, theo tớ đơn thuần yêu là yêu, không yêu là không yêu, mọi lý do đưa ra chỉ là che đậy cho cái yêu hay không yêu đấy.
    Gì chứ yêu mà phải cố thì chắc chắn không nổi rồi.
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 15/03/2009
  7. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    "I?Tve been living with a shadow overhead
    I?Tve been sleeping with a cloud above my bed
    I?Tve been lonely for so long
    Trapped in the past, I just can?Tt seem to move on
    I?Tve been hiding all my hopes and dreams away
    Just in case I ever need em again someday
    I?Tve been setting aside time
    To clear a little space in the corners of my mind
    All I want to do is find a way back into love
    I can?Tt make it through without a way back into love
    Oh oh oh
    I?Tve been wachting but the stars refuse to shine
    I?Tve been searching but I just don?Tt see the signs
    I know that it?Ts out there
    Therê?Ts got to be something for my soul somewhere
    I?Tve been looking for smeone to shed some light
    Not just somebody just to get me throught the night
    Way Back Into Love lyrics on
    I could use some direction
    And I?Tm open to your suggestions
    All I want to do is find a way back into love
    I can?Tt make it through without a way back into love
    And if I open my geart again
    I guess I?Tm hoping you?Tll be there for me in the end
    There are moments when I don?Tt know if it?Ts real
    Or if anybody feels the way I feel
    I need inspiration
    Not just another negotiation
    All I want to do is find a way back into love
    I can?Tt make it through without a way back into love
    And if I open my teart to you
    I?Tm hoping you?Tll shoe me what to do
    And if you help me to start again
    You know that I?Tll be there for you in the end"​
    .................................................................................................
    Đi cầu xin tí tình 'ây
    Được chickhanter sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 19/03/2009
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có người đọc và chép cho mình bài thơ này.
    Cảm giác vui thích trong mình khi nghe bài thơ này thật khó tả...
    Yêu màu xanh và cái tình trong bài thơ quá!
    Mùa xuân xanh
    Mùa xuân là cả một mùa xanh
    Giời ở trên cao lá ở cành
    Lúa ở trên cao và lúa ở
    Đồng nàng và lúa ở đồng quanh.
    Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
    Tôi đợi người yêu tới tự tình
    Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy
    Bắt đầu là cái thắt lưng xanh.
    - Nguyễn Bính -
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 27/03/2009
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay chợt muốn dành cho mình một chút gì ngọt ngào, một chút gì êm dịu của những ngày đã qua... một chút gì... xuất phát từ Đôi mắt.
    Tôi luôn không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng tôi đã từng nếm trải và thấm được cú "sét đánh" là như thế nào. Không biết cảm giác ấy có giống người khác không, nhưng "cú sét" ấy với tôi rất đột ngột và chẳng "nể nang" gì. "Nó" thô bạo - như một luồng điện cao thế từ trên cao - đánh thẳng xuống nơi chính giữa đỉnh đầu nạn nhân (là tôi) khiến não bộ hoàn toàn tê liệt, "mất quyền kiểm soát" trong giây lát, đập vào chiếm cứ vùng mắt, rồi chạy thẳng xuống tim...
    Mắt tôi hoa lên... Cả người như bị đông cứng... rồi... lại tan chảy, chân khuỵu xuống, các loại mạch đập loạn xạ, máu chảy rần rật, tim như tiếng trống xung trận của đoàn quân Tây Sơn thần tốc đánh đuổi giặc Mãn Thanh...
    Choáng váng.
    Phải, tôi đã gần như không đứng vững.
    Còn người ấy, người ấy bỗng như không còn đi trên đất bằng nữa, loạng choạng, giống như một đứa trẻ mới tập đi quen với chân đất, giờ bỗng phải mang vào chân đôi giày mới cứng... Còn đôi mắt người ấy ư? Đôi mắt bỗng như của kẻ ngây dại, như của một người say... Người - mắt hướng về phía trước - mà như đang đi giữa màn sương...
    Tất cả những phản ứng ấy bùng nổ chỉ ngay từ giây đầu tiên khi mắt chạm mắt, khi cả hai "vô tình đi lướt qua nhau" và vô tình... liếc đến nhau... Nhưng chao ơi! Mãnh liệt! Tê dại! "Dư chấn" còn vang dội trong nhiều giờ đồng hồ. Dư âm còn... dấm dẳng trong không biết bao nhiêu tháng ngày sau đó. Và dư vị thì... có thể nào quên?
    Trời không chỉ muốn trao cho chúng tôi duyên gặp mặt, nên cả hai vẫn còn được dịp viết tiếp đoạn sau của "tiếng sét ái... chà"...
    Nhưng giá như tôi tin vào tình yêu sét đánh hơn, dù chỉ một chút thôi..., hẳn rằng... giờ tôi đã biết được người ở nơi nao... :)
    Ờ, nhưng mà tôi ko tiếc. Bởi nếu tôi dành trọn cõi lòng cho "tiếng sét" ấy thì chắc hẳn sẽ không bao giờ biết đến được một cảm giác khác - mà do sự lãng mạn, ngây ngố của một cô bé mới biết yêu... vài lần, tôi đã chót vụng dại thần thánh hoá nó, để đến nỗi nó còn... thảm thiết đọng lại đến giờ tại một trong những miền xa xôi thăm thẳm nhất, mà thật tiếc là lại đẹp đẽ nhất của tâm hồn mình - cảm giác khi nhìn vào một Đôi - mắt - khác...
    (Định viết tiếp, nhưng buồn ngủ quá rồi, khi nào có hứng, lại quay trở lại vậy...).

Chia sẻ trang này