1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIAI ĐIỆU VÀ CẢM XÚC ...................

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Đêm hoa đăng những môi cười là đoá hoa đời..............Nhớ Sì gòn quá. Thèm ăn Mì xào giòn , Cơm gà Đông Nguyên, thèm Lẩu cá kèo Bà huyện Thanh Quan quá đi thôi........
    http://nhacso.net/Music/radio/radio_cachmang.htm
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    bác nhớ sì gòng sao không zô đó đi , trong nớ có chị bờ cờ hai đó bác già ...hí hí ..em chỉ mong sao tống được anh già nhứt của Box thui ...đứng đây mãi ám anh em quá
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nhà cô ghét anh à? Vẫn hận cái vụ New Window hở? Thù dai thế không biết
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chứ seo ..hôm đó trời nắng quá là nắng mà em đứng phát ngố cả người ở New Window ...giận anh già quá ..tính em thù dai từ bé , ai đó mà làm em giận là suốt đời em không quên ...thù dai lắm
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò kinh nhờ, hết Tuần Châu lại tới Window cơ à? Gớm nhỉ? Sang bên Ghép đôi đê!
  6. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cánh thư cuối cùng.​
    [​IMG]
    Link: http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=53&id=7908
    Thật tình cờ khi list bài hát có hai bài hát nằm gần nhau và xếp theo đúng thứ tự "Bức thư tình đầu tiên" và "Cánh thư cuối cùng". Hai bài hát bắt đầu với hai âm tiết khác nhau, hai nội dung và tâm tưởng khác nhau.
    Nhưng chẳng ai ngờ được chúng cùng xẫy ra, cùng giai điệu và cùng là sự khởi đầu và kết thúc. Bởi với anh và em nó là đầu tiên và cũng là cuối cùng. Dù bài này cũng chỉ được xếp thứ hạng rất thấp nhưng nó đã được chiếc tai phone củ rích phát đi phát lại không biết bao lần. Và sáng nay, nó lại rền rỉ dưới những bông tuyết cuối cùng của mùa xuân. ".....Cánh thư cuối cùng em trao tôi lời cay đắng...."
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nữa hồn thương đau​
    [​IMG]
    Link:
    http://nhacso.net/Music/Song/Tien-Chien/2005/10/05F5E67D/
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Ngày Đá Đơm Bông

  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Yêu người trong mộng​

    Được baOtrungvip sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 07/04/2006
  10. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Biển Nỗi Nhớ Và Em

    Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngã vì anh.

Chia sẻ trang này